Hướng đạo sinh Công giáo Âu châu

hành hương đến

Trung Tâm Thánh Mẫu Czestochowa Ba Lan

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hướng đạo sinh Công giáo Âu châu hành hương đến Trung Tâm Thánh Mẫu Czestochowa, Ba Lan.

Czestochowa, Ba lan [Avvenire 9/08/2003] - Các Hướng đạo sinh Công giáo Âu Châu đã hành hương đến Trung Tâm Thánh Mẫu Czestochowa, Ba lan.

Mỗi năm có đến hàng triệu người hành hương tôn kính Bức Ảnh Ðức Mẹ Jasna Gora, thường được gọi là ảnh Ðức Mẹ đen. Với lòng sùng kính Ðức Mẹ, Hội Hướng đạo sinh Công giáo Quốc tế cũng đã tổ chức cuộc hành hương dành riêng cho các hướng đạo sinh và các huynh trưởng.

Từ một giáo xứ cách Trung Tâm Thánh Mẫu Czestochowa khoảng bốn cây số, khoảng 9,000 hướng đạo sinh đến từ nhiều nước âu châu đã đi bộ tiến về Trung Tâm Thánh Mẫu. Họ mang theo nhiều hành trang, nhưng chính yếu vẫn là lời cầu nguyện phó thác mà mỗi một hướng đạo sinh công giáo muốn dâng lên cho Ðức Mẹ Jasna Gora. Dưới chân bàn thờ, các hướng đạo sinh đã viết lên không biết bao nhiêu lời cầu xin và cảm tạ.

Trong sứ điệp gởi cho các hướng đạo sinh nhân cuộc hành hương này, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh đến tính cách trọng tâm của Thánh Lễ trong cuộc sống của người hướng đạo sinh.

Trong bài giảng thánh lễ, đức hồng y Josef Glemp, giáo chủ Giáo hội Công giáo Ba lan, đã đề cao những khác biệt phong phú của các hướng đạo sinh đến từ nhiều nước khác nhau. Ngài nói: "Ðiều quan trọng không phải là chúng ta đến từ đâu, mà là chúng ta đang có mặt ở đây. Chúng con hãy trở về nhà và cảm thấy được củng cố nhờ những gì chúng con đã nhận lãnh tại đây. Hỡi các bạn trẻ thân mến, âu châu là chính chúng con".

Trong những ngày trước đó, đức hồng y giáo chủ Balan đã đến viếng thăm nơi cấm trại của hướng đạo sinh tại làng Zelazko. Các bạn trẻ đã dâng tặng đức hồng y một chiếc bánh có men, tượng trưng cho tinh thần dấn thân của các bạn trẻ trong công cuộc xây dựng âu châu.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page