Trung Tâm Tổ ấm Hy vọng

của các linh mục dòng Tên

tại thủ đô Cameroun

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trung Tâm "Tổ ấm Hy vọng" của các linh mục dòng Tên tại thủ đô Cameroun.

Youndé, Cameroun [Avvenire 2/08/2003] - Một Trung tâm tiếp nhận thanh niên bụi đời có tên là "Tổ Ấm Hy vọng" đã được khai sinh tại thủ đô Youndé, Cameroun.

Một trong những linh mục đang làm việc tại Trung tâm là cha Antonio Mason, người Ý, cho biết: Tổ Ấm Hy vọng đã thành hình từ 13 năm nay và hiện đang tiếp tục hoạt động để tưởng nhớ một linh mục người Pháp là cha Yves Lescanne. Vị linh mục này đã bị một thanh niên sát hại ngày 29 tháng 6 năm 2002. Sau nhiều năm được cha Lescannes giúp đỡ và ngay cả gởi sang Pháp du học, người thanh niên này lại rơi vào con đường nghiện ngập và trong một cuộc cải vã đã sát hại cha.

Hiện nay (2003), mỗi ngày có khoảng 120 thanh niên bụi đời tìm đến trung tâm để xin giúp đỡ. Ban giám đốc gồm một nhà truyền giáo thuộc Hội giáo hoàng truyền giáo Pime, một linh mục dòng Salésien và 3 linh mục dòng Tên. Ngoài ra còn có một nhóm 50 thiện nguyện viên.

Trung Tâm đón tiếp các thanh niên bụi đời bằng một ly nước, một ít xà phòng, một khăn tắm. Những cử chỉ đơn sơ này chỉ nhằm mục đích mang lại cho họ một vài giờ thanh thản trong trung tâm. Giai đọan thứ hai là lắng nghe và cố vấn tâm lý cho các thanh niên bụi đời. Sau đó, các thiện nguyện viên sẽ giúp họ tái hội nhập vào xã hội bằng những lớp xóa nạn mù chữ, học nghề.

Hai phần ba tài trợ mà trung tâm nhận được đến từ Hội đồng giám mục Ý.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page