Những ý kiến tranh luận

chung quanh cuộc giải phẫu thất bại

dẫn đến cái chết của cặp song sinh dính đầu

Ladan và Laleh Bijani

 

Bác sĩ Loo Choon Yong (bên trái), Bác sĩ  Keith Goh (giữa)

Bác sĩ Benjamin Carson (bên phải)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Những ý kiến tranh luận chung quanh cuộc giải phẫu thất bại dẫn đến cái chết của cặp song sinh dính đầu người Iran Ladan và Laleh Bijani.

Tin Tổng Hợp (9/07/2003) - Ngày 8/07/2003, sau khi nghe tin cặp chị em song sanh dính đầu Ladan và Laleh Bijani, người Iran, 29 tuổi, qua đời, nhiều người dân Iran đã khóc lóc, đau buồn tiếc thương cho số phận của họ. Khắp nơi trên thế giới, cũng rất người quan tâm đến cuộc giải phẫu này. Những ý kiến khác nhau từ nhiều phía, tranh luận về cuộc giải phẫu thất bại và dẫn đến cái chết của cặp chị em song sanh này.

Twin

Sau 7 tháng chuẩn bị và chờ đợi tại bệnh viện Raffles, Singapore, vào ngày Chúa Nhật 6/07/2003, hai chị em song sanh đầu dính liền, 29 tuổi, người Iran, Ladan và Laleh Bijani, đã được bác sĩ ngoại khoa thần kinh Ngô Hữu Tinh (Dr. Keith Goh), người Singapore, dẫn đầu cuộc giải phẫu, cùng với sự tham gia của một phái đoàn 28 bác sĩ liên hiệp của nhiều quốc gia và khoảng 100 y tá. Tham gia tổ giải phẫu thần kinh, có bác sĩ Benjamin Carson, giám đốc giải phẫu thần kinh nhi khoa thuộc trung tâm nhi khoa của trường Ðại Học Hopkins Hoa Kỳ.

Sau một khoảng thời gian dài với 52 tiếng đồng hồ của cuộc giải phẫu, (từ ngày Chúa Nhật 6/07/2003 tới ngày thứ Ba 8/07/2003), cặp chị em song sanh đã qua đời (cách nhau khoảng 90 phút) vì triệu chứng ra máu quá nhiều.

 

Về vấn đề thời gian của cuộc giải phẫu:

- Thứ Bảy 5/07/2003: Cặp song sanh được khám nghiệm trong 6 tiếng đồng hồ, và các bác sĩ đưa ra nhận xét, cặp song sanh sẽ gặp phải khó khăn nguy hiểm nếu không tiến hành cuộc giải phẫu.

- Chủ Nhật 6/07/2003:

8:30 sáng: Những kết quả khám nghiệm xác nhận có thể tiến hành cuộc giải phẫu.

10:00 sáng: Bắt đầu cuộc giải phẫu, chuẩn bị các mạch thông máu chuyển vận từ chân của Ladan lên tới đầu.

5:00 chiều: Các mạch thông máu được chuyển vận tốt. Bắt đầu giải phẫu tách lìa phần não bộ.

- Thứ Hai 7/07/2003:

6:30 chiều: Cuộc giải phẫu gặp phải một vài trở ngại khó khăn, tạm ngưng cuộc giải phẫu để thảo luận có nên tiếp tục giải phẫu hay không. Những người thân gia đình đề nghị cứ tiếp tục.

- Thứ Ba 8/07/2003:

1:30 chiều: Cuộc giải phẫu tách lìa hai người hoàn tất. Tiếp tục những công việc phẫu thuật riêng rẽ trên hai cơ thể của hai người riêng biệt.

2:00 chiều: Sự chuyển vận mạch máu của Ladan thất bại.

2:30 chiều: Ladan qua đời.

3:45 chiều: Sự chuyển vận mạch máu của Laleh thất bại.

4:00 chiều: Laleh qua đời.

 

Về tính luân lý trong cuộc giải phẫu:

Twin

- Linh mục Joseph Gallagher, giáo sư thần học luân lý của Hàn Lâm Viện Alphongsô ở Roma phát biểu: "Mặc dù cuộc giải phẫn dẫn đến kết quả thảm thương, nhưng quyết định giải phẫu để tách lìa cặp chị em song sanh dính đầu không gặp trở ngại trong vấn đề luân lý". Cha Joseph Gallagher nói tiếp: "Chắc chắn sự thất bại này dẫn đến sự đau thương. Nhưng tôi hoàn toàn tôn trọng sự can đảm của cặp chị em song sanh và tôi nghĩ rằng quyết định của họ muốn được tiến hành cuộc giải phẫu là một lựa chọn rất can đảm có tính luân lý. Tôi chỉ tiếc rằng cuộc giải phẫu đã thất bại. Cuộc giải phẫu không gây trở ngại về vấn đề luân lý. Cuộc giải phẫu này là một cuộc giải phẫu rất tinh vi, và cả cặp chị em này cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Các bác sĩ đã kiểm tra và đo lường các mạch hoạt động kỹ càng, các chuyên viên đặc biệt cũng như cặp chị em song sanh cũng đã ý được những hậu quả bất trắc có thể xảy ra."

- Giáo sư Mauro Cozzoli, giáo sư thần học luân lý của trường Ðại Học Lateran cũng bênh vực cuộc giải phẫu: "Ðây là một cuộc chữa trị, điều kiện sinh sống của cặp chị em song sanh rõ ràng là không được như bình thương, bởi vậy nó thuộc về vấn đề bệnh lý." Giáo sư Mauro Cozzoli nói tiếp: "Cuộc giải phẫu không có ý cất đi mạng sống cũng không có ý tiến hành một cuộc thí nghiệm thiếu suy nghĩ, nhưng là có chủ tâm muốn tạo được một sự sinh hoạt bình thường có phẩm chất của sự sống mà cặp song sanh này thực sự đang thiếu sót và đang trong tình trạng dị dạng."

 

Về vấn đề chuyên môn y khoa của cuộc giải phẫu:

- Tiến sĩ Ian Kerridge, Giáo sư về Giá Trị Ðạo Ðức và Lề Luật Y Dược thuộc trường Ðại Học Sydney phát biểu: "Có một vài trở ngại trong cuộc giải phẫu này... và một trong những vấn đề đó là câu phát biểu xác nhận của một trong những bác sĩ giải phẫu, nói rằng, họ đã nhận thấy cuộc giải phẫu này có nhiều khó khăn hơn những gì họ đã dự tính. Ðối với tôi, điều đó đã là một tiếng chuông báo động."

- Người cha nuôi của cặp song sinh, cũng là một bác sĩ, đã khóc đau đớn và nói rằng: "Sau khi cặp song sanh này quyết định muốn được giải phẫu, và khi họ mang cặp song sanh này đi, tôi đã biết là họ sẽ mang về lại những thi thể. Họ đã đưa cặp song sanh này đi và đã giết cặp song sanh này." Ðược biết, trên thế giới này, cứ khoảng 2 triệu người được sinh ra thì chỉ có một trường hợp là song sanh đầu dính liền, và việc giải phẫu cho những người lớn song sanh đầu dính liền thì chưa được thực hiện.

- Bác sĩ Keith Goh, người dẫn đầu đoàn bác sĩ giải phẫu, phát biểu: "Tôi nghĩ rằng, đối với chúng tôi những người đã có mặt trong 3 ngày giải phẫu, và đối với chúng tôi, những người đã đến từ nhiều nơi trên thế giới... thì thời gian và những việc họ đã làm sẽ là một sự xác tín rằng quyết định của họ là đúng."

- Bác sĩ Benjamin Carson, giám đốc giải phẫu thần kinh nhi khoa thuộc trung tâm nhi khoa của trường Ðại Học Hopkins Hoa Kỳ, người đã tham gia trong cuộc giải phẫu, phát biểu: "cho dù khi nhận thấy kết quả cuộc giải phẫu đã không được thành công, tôi nghĩ rằng, cuộc giải phẫu này cũng đã là một sự cố gắng hết sức trong nhân đạo."

Twin

- Bác sĩ Loo Choon Yong, giám đốc bệnh viện Raffles ở Singapore, phát biểu: "Khi chúng tôi thực hiện cuộc giải phẫu, chúng tôi đã biết rằng có rất nhiều trở ngại và khó khăn rất lớn. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng. Cặp song sanh Ladan và Laleh cũng đã biết những nguy hiểm này. Là những người bác sĩ, chúng tôi chỉ cố gắng với hết khả năng của mình, phần còn lại thì để dành cho Ðấng Toàn Năng". Vào những ngày trước cuộc giải phẫu, cặp chị em song sanh cũng đã phó thác tất cả cho Thượng Ðế và kỹ thuật y khoa, hai cô nói: "Chúng tôi phó thác cho Thượng Ðế mạng sống của chúng tôi, nếu Thượng Ðế muốn chúng tôi được sống khoảng cuộc đời còn lại như là hai người được tách lìa và độc lập, thì chúng tôi sẽ có được cuộc sống đó."

- Ông Madjid Samii, Viện Trưởng Viện Khoa Học Thần Kinh Quốc Tế ở Hanover, phát biểu: "Vào năm 1988, một tháng sau khi khám nghiệm cho biết kết quả là cặp song sanh này đã có những mạch máu chung dẫn máu từ đầu của họ tới tim của họ, điều này có nghĩa là cơ hội sống sót sau cuộc giải phẫu hầu như là không có. Bởi vậy, tôi đã từ chối lời yêu cầu của cặp song sanh này muốn được giải phẫu tách lìa."

- Giáo sư Ðạo Ðức Y Khoa, Nic Tonti-Filippini, người Úc Ðại Lợi, phát biểu: "Nếu chỉ căn cứ vào sự bằng lòng của bệnh nhân không thôi là chưa đủ, một nhà chuyên môn cần phải nắm chắc đầy đủ sự an toàn trước khi tiến hành cuộc giải phẫu."

 

Về vấn đề tình cảm:

- Những người dân ở Iran, thì cho rằng: "Các bác sĩ đãthực hiện ước nguyện của cặp song sanh này."

- Javad Najafi, một người Iran, 39 tuổi, sống ở Singapore, nói rằng: "Ðó là số mệnh của cặp song sanh".

- Những người khác thì nói rằng: "Cuối cùng cặp song sanh này đã được toại nguyện với những ước vọng của mình, họ đã được tách lìa và đã được chôn cất riêng biệt với hai phần mộ riêng biệt."

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page