Các Nhà Lãnh Ðạo Công Giáo

và Hồi Giáo tại Thái Lan

nhấn mạnh đến đóng góp của Tôn Giáo

vào việc Xây Dựng Xã Hội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Nhà Lãnh Ðạo Công Giáo và Hồi Giáo tại Thái Lan nhấn mạnh đến đóng góp của Tôn Giáo vào việc Xây Dựng Xã Hội.

Tin Thái Lan (Ucan 10/07/2003) - Những nhà lãnh đạo Hồi giáo và Công giáo nói rằng, các tôn giáo có vai trò quan trọng đặc biệt trong việc xây dựng xã hội, vì ngày nay chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa duy vật, các hình thức tội ác, tệ nạn lạm dụng ma tuý, bạo lực trong gia đình, ngoài xã hội , vân vân... mỗi ngày một gia tăng.

Trong cuộc họp ngày 20 tháng 06 năm 2003, Các đại diện của Hội Ðồng Giám Mục Thái Lan và của Trung Tâm Hiệp Hội Hồi Giáo Thái Lan, đã đồng ý hợp tác với nhau, để thực hiện  những dự án xã hội trong tương lai.

Có khoảng 50 thành viên của các  Ủy Ban của HÐGM Thái Lan, như  Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội, Ủy Ban Ðối Thoại Liên Tôn, Ủy Ban Công Lý và Hoà bình, Ủy Ban Mục Vụ và Truyền Giáo,  đã đến thăm Trung Tâm Hiệp Hội Hồi Giáo ở Bangkok.  Trung tâm Hiệp Hội Hồi Giáo cũng đã cử ra 30 thành viên để đón tiếp phái đoàn của Hội Ðồng Giám Mục Thái Lan.

Anh Niti Hasan, một nhân viên phụ trách giao tế của Trung Tâm Hiệp Hội Hồi Giáo, đã cho hãng tin Công Giáo Á Châu biết  hôm ngày 8/07/2003 rằng  cuộc gặp gỡ đầu tiên nầy đã giúp cho những đại diện của hai tôn giáo hiểu biết lẫn nhau. Anh Niti Hasan cho biết thêm, mặc dù cuộc gặp gỡ  này chưa đi đến những dự án nào cụ thể, nhưng đây là một bước khởi đầu tốt cho sự hợp tác trong tương lai.

Các tham dự viên cuộc gặp gỡ  thảo luận về các vấn đề như: các hình thức tội ác đang xảy ra, tệ nạn nghiện ma tuý và những vấn đề liên quan đến thanh thiếu niên, các vấn đề liên quan đến các tệ nạn xã hội khác. Hai tôn giáo đã cùng nhau thảo luận để tìm ra biện pháp giải quyết cho những vấn đề này ở Thái Lan.

Thái Lan có khoảng 90% dân số theo Phật giáo. Cuộc viếng thăm của những người công giáo làm việc cho Hội đồng Giám Mục Thái Lan đã diễn ra đang  khi có cuộc tranh luận về việc chính phủ Thái Lan  mở chiến dịch lùng bắt những thành phần tội phạm và buôn bán ma tuý. Sở dĩ có cuộc tranh luận là cuộc Lùng Bắt trên đã đưa đến hậu quả là Chính phủ Thái Lan đã giết chết nhiều người.

Ông Imam Prasith Amensen, người phụ trách đền thờ Hồi giáo Klong Ton và là Chủ tịch Trung Tâm Hiệp hội Hội Giáo, trong khi tiếp kiến phái đoàn Công giáo đến thăm, đã phát biểu như sau: "cuộc viếng thăm của các tín hữu Công giáo như là một sự kiện lịch sử đáng ghi nhớ".

Ông Imam Prasith Amensen đã mô tả Trung Tâm Hiệp Hội Hồi Giáo là một tổ chức "tôn giáo xã hội";  Hiệp Hội này vừa trình bày giáo huấn, vừa đồng thời thực hành những dự án về phát triển xã hội;  Hiệp Hội còn có chương trình giúp cho thanh thiếu niên chống nghiện-hút ma tuý. Ông Imam Prasith Amensen cho biết thêm: "Ông hy vọng là, trong tương lai Trung Tâm Hiệp Hội Hồi Giáo có thể có thêm những sự hợp tác để đáp lại những nhu cầu của xã hội".

Còn Ðối với anh Thavi Napaporn, thầy dạy Hồi giáo của Trung Tâm Hiệp Hội Hồi Giáo, anh  đã cho biết: Trung Tâm Hiệp Hội Hồi Giáo tổ chức các hoạt động trong ngày như: đọc kinh cầu nguyện, chia sẻ kinh thánh Cô ran (Qu'ran), và thảo luận những vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Theo quan điểm của anh, xã hội ngày hôm nay cần đến tôn giáo, vì giá trị đạo lý và đạo đức đang bị suy tàn.  Anh cho biết, việc suy tàn về đạo đức đưa con người đến việc không làm theo những lời dạy bảo của Thiên Chúa. Anh Thavi Napaporn cũng đã nói lên suy nghĩ của mình về chuyến viếng thăm của những đại diện của Hội Ðồng Giám Mục Thái Lan như sau: "Trung Tâm Hiệp Hội Hồi Giáo sẽ ghi nhớ mãi chuyến viếng thăm này, đây là cơ hội để hai tôn giáo đến với nhau".

Từ phía Công giáo, Cha Ponthep Pramualprom, Phó Tổng Thư Ký Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội, cũng đã nói: đây là một cuộc gặp gỡ tiên phong mang nhiều ý nghĩa. Cha cho biết thêm, đây là lần viếng thăm đầu tiên chúng ta đến để gặp nhau, lắng nghe về những tôn giáo của nhau. Cơ hội này giúp chúng ta hiểu ra rằng,  tôn giáo  không phải là một cản trở làm cho chứng ta chia rẽ với nhau.

Cha Ponthep Pramualprom cũng nói rõ rằng, giáo lý của Hội Thánh cũng thúc giục người Công giáo hãy đến với những người khác tôn giáo một cách trân trọng, nhằm mục đích xây dựng, tạo nên mối hoà hợp liên tôn trong xã hội, hiểu biết lẫn nhau và cùng nhau làm việc với mọi người trong xã hội. Cha Ponthep nói thêm: Tôn giáo đóng vai trò chính trong việc giúp đỡ xã hội, đặc biệt là chống lại chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa duy vật và bạo lực.

Cha Vidhaya Kaewwaen, Trưởng Ủy Ban Mục Vụ và Truyền Giáo, đã có những nhận xét như sau: "Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta là một. Hôm nay tín đồ Hồi giáo và tín hữu Công giáo  đến với nhau, để làm việc chung với nhau như một." Cũng như Cha Thavi, Cha Vidhay cho là: nhiều vấn đề của xã hội ngày hôm nay là do việc con người đã làm ngơ , không muốn biết đến Thiên Chúa, và những gì  Thiên Chúa muốn. Cha nói tiếp như sau: "Chúng ta phải xây dựng những cộng đồng của những người có niềm tin,  để chỉ cho thấy Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Cha cho biết thêm, cha hy vọng những cộng đồng của những tín hữu Hồi giáo và Công giáo sẽ quan hệ với nhau và làm việc chung với nhau thường xuyên hơn.

Trung Tâm Hiệp Hội Hồi Giáo đã thành lập được 51 năm. Mục đích của Trung Tâm là: thăng tiến việc thực hành đạo, đoàn kết những người Thái theo đạo Hồi.  Những dự án xã hội của Trung Tâm Hiệp Hội Hồi Giáo là chăm sóc trẻ mồ côi, tổ chức dạy nghề cho người nghèo.

Theo thống kê của Chính phủ Thái Lan, hiện nay dân số Thái Lan có khoảng 62 triệu người, trong số đó Hồi giáo có 3 triệu, hoặc cũng có thể lên đến 6 triệu, kể cả hai nhóm Hồi giáo khác biệt nhau.  Ða số các tín đồ Hồi Giáo sinh sống ở những tỉnh phía Nam của Thái Lan, như Narathiwat, Pattani, Satun, Songkhla và Yala. Những người Công giáo hiện nay ở Thái Lan chỉ có khoảng 300.000 người.

 

(ÐTD và Nguyên Vũ)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page