Cuộc Giải Phẫu tách lìa đầu dính liền

của Cặp Chị Em Song Sanh 29 tuổi thất bại

và hai chị em đã qua đời chiều ngày 8/07/2003

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Cặp song sinh Ladan và Laleh, 29 năm sống chung với nhau vì đầu dính liền, đã qua đời chiều ngày 8/07/2003 sau cuộc giải phẫu đề tách lìa xương đầu, thần kinh, và cắt nối các mạch máu liên quan.

Tin Singapore (8/07/2003) - Sau 7 tháng chuẩn bị và chờ đợi tại bệnh viện Raffles, Singapore, hai chị em song sanh đầu dính liền, 29 tuổi, người Iran, Ladan và Laleh, đã được bác sĩ ngoại khoa thần kinh Ngô Hữu Tinh (Dr. Keith Goh), người Singapore, dẫn đầu cuộc giải phẫu, cùng với sự tham gia của một phái đoàn 28 bác sĩ liên hiệp của nhiều quốc gia và khoảng 100 y tá, vào ngày Chúa Nhật 6/07/2003, bắt đầu cuộc giải phẫu để tách lìa phần đầu dính liền với hy vọng tạo cho hai người có thể sống một cuộc sống độc lập.

Twin

Tham gia tổ giải phẫu thần kinh, có bác sĩ Benjamin Carson, giám đốc giải phẫu thần kinh nhi khoa thuộc trung tâm nhi khoa của trường Ðại Học Hopkins Hoa Kỳ, từng giải phẫu thành công 3 trường hợp trẻ em song sinh đầu dính liền. Tuy nhiên, trong trường hợp lần này hơi đặc biệt, vì là ca giải phẫu đầu dính liền đầu tiên cho người lớn.

Cuộc giải phẫu tương đối thành công trong giai đoạn ban đầu. Nhưng đến chiều ngày thứ Ba 8/07/2003, khi các bác sĩ bắt đầu cuộc giải phẫu để tách lìa xương đầu dính liền của hai người thì đã gặp nhiều khó khăn. Bệnh viện Raffles, Singapore, vào chiều ngày thứ Ba 8/07/2003 đã thông báo: tuy cuộc giải phẫu tách lìa phần xương đầu dính liền đã hoàn tất, nhưng sau cuộc giải phẫu, hai cô gái đều có hiện tượng ra máu quá nhiều, và cô Ladan đã qua đời lúc 3giờ 40 chiều ngày 8/07/2003. Tổ bác sĩ giải phẫu vẫn tiếp tục cứu chữa cho cô Laleh, nhưng sau đó không bao lâu, bệnh viện lại tiếp tục thông báo cho biết: cô Laleh đã qua đời vào lúc 4 giờ chiều ngày 8/07/2003 (giờ Singapore).

Một nữ Y tá, người đã từng tham gia cuộc giải phẫu từ đầu đến cuối cho biết, tất cả mọi nhân viên của bệnh viện từ bác sĩ,  y tá, đến người giúp việc, đã đau đớn khóc thương khi hay tin cặp chị em song sanh Ladan và Laleh qua đời. Tuy không phải là bà con thân thích, nhưng đã cùng sống vui đùa với nhau suốt 7 tháng trường tại bệnh viện, nay cặp chị em song sanh này qua đời làm cho họ đau lòng giống như người thân vĩnh biệt ra đi vậy.

Cặp song sinh Ladan và Laleh, 29 năm sống chung với nhau vì đầu dính liền, tất cả mọi sinh hoạt đều sống bên nhau, nay vì muốn được giải phẫu tách lìa để hy vọng có được cuộc sống độc lập và không phải lệ thuộc hay làm phiền gì nhau. Nhưng hy vọng của hai cô đã thất bại, và hai cô đã qua đời làm những người đang quan tâm đến hai cô đều đau lòng thương xót.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page