ÐTC chủ sự Thánh Lễ

Kính Mình Máu Thánh Chúa

hôm chiều thứ Năm 19/06/2003

 

ÐTC chủ sự Nghi Thức Chầu Mình Thánh Chúa sau Thánh Lễ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC chủ sự Thánh Lễ  Kính Mình Máu Thánh Chúa hôm chiều thứ Năm 19/06/2003 tại Quảng Trường Trước Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô, Nhà Thờ Chính Toà của Vị Giám Mục Roma.

Tin Vatican (VIS 19/06/2003) - Vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm 19 tháng 6 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã chủ sự Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, tại Quảng Trường trước Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô, Nhà Thờ Chính Toà của Ðức Giám Mục Giáo Phận Roma. Trong 25 năm qua thi hành thừa tác vụ Phêrô, ÐTC đã giữ truyền thống cử hành Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô vào đúng ngày. Nhưng hôm thứ  Năm 19/06/2003, vì lý do sức khoẻ và cao tuổi, ÐTC đã không chủ tế và chỉ chủ sự và giảng trong Thánh Lễ, còn chính Thánh Lễ thì do Ðức Hồng Y Camillo RUINI chủ tế. Cùng đồng tế với ÐHY, có các vị giám mục phụ tá Roma, và đặc biệt là các tân linh mục của giáo phận Roma.

Trong bài giảng, ÐTC nhiều lần nhắc đến Thông Ðiệp mới nhất của ngài về Bí Tích Thánh Thể, thông điệp đã được công bố hôm thứ Năm Tuần Thánh (17/04/2003). ÐTC mở đầu bài giảng với câu đầu tiên từ Thông Ðiệp về bí tích Thánh Thể như sau:

 

"Giáo Hội sống nhờ Bí Tích Thánh Thể", anh chị em thân mến, với những lời trên được bắt đầu Thông Ðiệp về Bí Tích Thánh Thể mà tôi đã ấn ký vào ngày Thứ  Năm Tuần Thánh (17/04/2003), trong Thánh Lễ Tiệc Ly.  Và Ngày lễ trọng thể Kính Mình Màu Thánh Chúa Kitô nhắc lại việc cử hành đầy ý nghĩa, làm chúng ta sống lại bầu khí trang nghiêm của Bữa Tiệc Ly của Chúa.

"Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Ta... Ðây Máu Ta (Mc 14, 22- 24). Chúng ta hãy lắng nghe lại những lời của Chúa Giêsu, trong khi Chúa trao cho các môn đệ Bánh đã trở thành Mình Ngài, và Rượu đã trở thành Máu Thánh Người. Như thế Chúa khai mạc một nghi thức vượt qua mới. Bí Tích Thánh Thể là bí tích của Giao Ước mới và đời đời.

Cùng với những cử chỉ và lời nói, Chúa Kitô hoàn tất "Khoa sư  phạm lâu dài của các nghi thứ Cựu Ước, như vừa được nhắc lại nơi bài đọc thứ I. (x, Xh 24,3-8)

Giáo Hội luôn trở về  nơi Phòng Tiệc Ly, như là nơi khai sinh chính mình. Giáo Hội trở về nơi đó, bởi vì hồng Ân Thánh Thể thiết lập "một sự đồng thời" mầu nhiệm giữa biến cố Vượt Qua của Chúa và việc đổi mới thế giới và các thế hệ (x. số 5, TÐ Thánh Thể).

Và chiều hôm nay (thứ Năm 19/06/2003), với lòng biết ơn sâu xa dâng lên Thiên Chúa Cha, chúng ta thinh lặng dừng lại trước mầu nhiệm Ðức Tin --- mysterium fidei --- Chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm nầy với tâm tình sâu xa mà trong Thông Ðiệp tôi đã gọi là "sự kinh ngạc thánh thể". Sự kinh ngạc cao cả trước Bí Tích mà trong đó Chúa Giêsu đã muốn tổng kết một cách vĩnh viễn,  trọn cả mầu nhiệm tình thương của Người. Chúng ta chiêm ngắm dung nhan Thánh Thể của Chúa Kitô, như các tông đồ đã làm, và tiếp sau đó, các vị thánh của mọi thời đại. Nhất là chúng ta chiêm ngắm Màu Nhiệm nầy, nhất là bằng cách đặt chính  mình vào trường học của Mẹ Maria, "người nữ của Thánh Thể" với trọn cả cuộc đời của Mẹ, Mẹ là Ðấng đã là "Nhà Tạm" đầu tiên của lịch sử.

Ðó là ý nghĩa của truyền thống tốt đẹp Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô đươc cử hành chiều nay (thứ Năm 19/06/2003). Với việc cử hành nầy, Giáo Hội tại Roma, nói lên mối giây xây dựng của mình với Thánh Thể, được tuyên xưng với niềm vui "được sống Bí Tích Thánh Thể".

Từ bí tích Thánh Thể  mà được sống, vị giám mục Roma, người kế vị thánh Phêrô, và các anh em trong chức giám mục và chức linh mục; từ bí tích Thánh Thể mà được sống, những tu sĩ nam nữ, những giáo dân dấn thân và tất cả mọi người đã lãnh nhận bí tích Rửa tội.

Ðặc biệt từ  bí tích Thánh Thể mà được sống, các gia đình kitô; cách  đây vài ngày đã được tổ chức cho các gia đình một  đại hội cấp giáo phận.

Hỡi các gia đình Roma thân mến, ước chi sự hiện diện sống động của Chúa Kitô trong Thánh Thể, nuôi dưỡng  trong các con  ân sủng của hôn nhân, và làm cho chúng con tiến lên trên con đường thánh thiện hôn nhân và gia đình.

Anh chị em hãy múc lấy từ nguồn mạch nầy bí quyết cho sự hiệp nhất và tình thương của anh chị em, nhờ noi gương của đôi  bạn chân phước Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi; hai vị đã bắt đầu ngày sống của mình bằng việc đến dự bàn tiệc Thánh Thể.

Sau thánh lễ, chúng ta sẽ đi kiệu về Ðền Thờ Ðức Bà Cả vừa đi vừa  hát và cầu nguyện. Với cuộc rước kiệu nầy, chúng ta muốn nói lên --- cách tượng trưng --- kinh nghiệm chúng ta như khách hành hương hướng về quê hương trên trời. Chúng ta không cô đơn trong cuộc hành trình nầy: Chúa Kitô cùng đi với chúng ta, ngài là Bánh ban sự sống, là bánh của các thiên  thần,  là Bánh của kẻ hành hương.

Nguyện xin Chúa Giêsu,  Của Ăn Thiêng Liêng nuôi dưỡng niềm hy vọng của các tín hữu, nâng đỡ chúng ta trên con đường đi về quê trời và củng cố sự hiệp thông chúng ta với giáo hội trên trời.

Xin Thánh Thể chí thánh, cửa Thiên Ðàng mở xuống trần gian, chiếu dọi qua những mây mù của lịch sử nhân lọai. Như là ánh vinh quang của  thành Giêrusalem trên trời, xin Thánh Thể chiếu toả ánh sáng xuống soi chiếu con đường chúng ta đang đi!

Kính chào Thân Xác Thánh của Chúa Kitô .... Ave verum Corpus Natum de Maria Virgine, ... được sinh ra bởi đức nữ đồng trinh Maria..."

 

Sau Thánh Lễ có cuộc rước kiệu Thánh Thể  đi theo con đường Merulana từ  Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô đến Ðền Thờ Ðức Bả Cả. Truyền thống rước kiệu nầy đã có từ  hơn 300 năm nay, từ năm 1575. Sau một thời gian bị lãng quên, ÐTC Gioan Phaolô II đã thiết lập lại truyền thống rước kiệu Thánh Thể nầy.

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page