Cảm tưởng của ÐTC

sau khi đã thực hiện được

100 chuyến viếng thăm quốc tế

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cảm tưởng của ÐTC sau khi đã thực hiện được 100 chuyến viếng thăm quốc tế.

Tin Vatican (VIS 12/06/2003) - Sáng hôm thứ Năm 12 tháng 6 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến khoảng 200 vị có liên hệ trong công tác chuẩn bị các chuyến viếng thăm quốc tế của ÐTC, kể từ khi ngài được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma, từ năm 1978 đến năm 2003.

ÐTC đã nói như sau: Qua công việc mình làm, anh chị em đã giúp cho Ðức Giáo Hoàng được đi đây đó, và gặp gỡ những con người nam nữ của thời đại chúng ta, tại chính nơi họ sinh sống. Anh chị em đã giúp đỡ, để ngài có thể thi hành tác vụ "như một nhà truyền giáo lưu động",  chỉ mong rao giảng cho mọi người Lời Cứu Rỗi."

Nhắc đến chuyến viếng thăm tại Croat từ ngày 5-9/06/2003, ÐTC nói như sau: "Chuyến viếng thăm thứ 100 của tôi vừa kết thúc, đã cho tôi dịp lặp lại những lời cám ơn từ tận thâm tâm đối với Thiên Chúa Quan Phòng, vì  đã cho phép tôi thực hiện dự án mục vụ quan trọng nầy".

Ðức Gioan Phaolô II giải thích tại sao ngài đã đi nhiều như vậy trong triều giáo hoàng, như sau: "Ngay từ  ngày tôi được chọn làm giám mục Roma, ngày 16 tháng 10 năm 1978,  tôi đã nghe được mệnh lệnh của Chúa Giêsu vang vọng lên: "Chúng con hãy đi khắp nơi trên thế giới và rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật; như thế  tôi cảm thấy bổn phận noi gương thánh Tông Ðồ Phêrô; Ngài đi khắp nơi để xác nhận sức sống của Giáo Hội trong sự trung thành với Lời Chúa và trong việc phục vụ cho sự Thật: để nói cho mọi người biết rằng Giáo Hội yêu thuơng họ, và  Ðức Giáo Hoàng nầy cũng yêu thương họ, và đồng thời nhận lại từ họ  sự khuyến khích và mẫu gương sống tốt lành, mẫu gương sống đức tin.

ÐTC cũng nói rõ rằng các chuyến viếng thăm cho phép ngài thi hành cách đặc biệt thừa tác vụ riêng của người kế vị thánh Phêrô, đó là  thừa tác vụ làm "nguyên  tắc thường hằng và làm nền tảng cho sự hiệp nhất trong đức tin và hiệp thông với nhau.

ÐTC nói như sau: trong tất cả những chuyến viếng thăm, tôi đã cảm thấy mình như là "người khách hành hương" đến  các "đền thờ" riêng, là chính "đoàn dân " Thiên Chúa. Tại những nơi hành hương nầy, tôi đã có thể chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô, vừa bị biến dạng như trên thập giá, vừa được  chiếu sáng như  trong Buổi sáng Phục Sinh. ÐTC nhắc đến  tầm quan trọng của việc chia sẻ với các giám mục những vấn đề và niềm vui  của các ngài,  niềm vui được gặp các tín hữu, nhất là những người trẻ, và được biết rõ ràng hơn sinh họat của những cộng đoàn cơ bản tại những đại lục khác nhau. ÐTC cũng nói đến cuộc gặp gỡ của ngài với các tín hữu của các Giáo Hội và cộng đồng giáo hội và các tín đồ  của  Do thái giáo, Hồi giáo và những tôn giáo khác.

Buổi họp nhau của các tín hữu, để cử hành bí tích thánh thể, là hình ảnh luôn ở lại trong ký ức tôi và trong tâm hồn như là kỷ niệm có ý nghĩa nhất và cảm động nhất về các chuyến  viếng thăm  của tôi.

 

(Lm Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page