Tường thuật

chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Croat

ngày cuối cùng, ngày 9/06/2003

ÐTC viếng thăm Tổng Giáo Phận Zadar

và về lại Roma

 

Nghi thức từ giã ÐTC tại phi trường Zadar chiều ngày 9/06/2003

trước khi ÐTC lên máy bay về lại Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Croat ngày cuối cùng, ngày 9/06/2003: ÐTC viếng thăm Tổng Giáo Phận ZADAR và về lại Roma.

(Radio Veritas Asia - 10/06/2003) - Lúc 7.30 sáng thứ hai mùng 9 tháng 6 năm 2003, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cử hành thánh lễ riêng tại Ðại Chủng Viện của Tổng Giáo Phận tại RIJEKA, rồi ra phi trường Rijeka lúc 10 giờ sáng, dùng máy bay đi thăm địa điểm cuối cùng là Tổng Giáo Phận Zadar, nằm cách RIJEKA 150 cây số về hướng nam. ZADAR  hiện chỉ là thành phố nhỏ với khoảng 80,000 dân, nhưng lại là trung tâm thương mại, văn hoá và giáo dục trong  vùng. Tại đây hiện  có đại học lâu đời nhất.

Tổng giáo phận ZADAR, được thành lập vào năm 530, là tổng giáo phận duy nhất của CROAT trực tiếp thuộc quyền Toà Thánh; hiện TGP đang mừng kỷ niệm 1,700 thánh Anastasia chịu tử đạo. Ngoài ra, đáp lại lời kêu gọi của ÐTC cho một cuộc tái rao giảng Tin Mừng tại những nơi Ðức Tin Kitô đã được truyền giảng từ lâu đời nhưng giờ đây trở nên nguội lạnh vì hiện tượng trần tục hoá, Tổng Giáo Phận Zadar đang cử hành  "Năm Giảng Dạy Giáo Lý" trong năm 2003, và năm 2004, chương trình mục vụ của TGP sẽ hướng đặc biệt về gia đình. Ðức Gioan Phaolô II không phải là vị Giáo Hoàng đầu tiên đến thăm ZADAR. Năm 1177, Ðức Giáo Hoàng Alexander III đã đến thăm thành phố nầy rồi.

DTC

<--- (Hình ảnh ÐTC cử hành Nghi Thức Phụng Vụ Lời Chúa tại Thành phố Zadar ngày thứ Hai 9/06/2003)

Cuộc đón tiếp ÐTC tại Zadar mang tính cách hết sức nồng nhiệt, hơn tất cả những nơi khác. Theo nguồn tin của Hãng Tin Công Giáo Thụy Sĩ (Apic 9/06/2003), thì hầu như tất cả mọi người dân trong thành đều  tuôn ra đường để chào đón ÐTC, và tham dự buổi cử hành Lời Chúa, diễn ra tại quảng trường thành phố, nơi còn lưu giữ những tàng tích  của thời đế quốc Roma cai trị vùng nầy. Quảng Trường nầy có sức chứa đến khoảng  50, 000 người.

Giảng trong buổi Cử Hành Lời Chúa, ÐTC Gioan Phaolô II đã phó thác cho Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, những hoa trái của chuyến viếng thăm lần thứ III  tại Croat. ÐTC mời gọi những tín hữu Croat hãy tín thác vâng phục Mẹ Maria và cởi mở tiếp nhận Thiên Chúa. ÐTC nói:

"Chúng ta họp nhau trong việc phụng vụ nầy một ngày sau Lễ Hiện Xuống, vào ngày mà anh chị em tại Croat cử hành lễ kính Ðức Maria, Mẹ của Giáo Hội. Bài đọc Kinh Thánh chúng ta vừa nghe qua mô tả Mẹ Maria trong Phòng Tiệc Ly, vây quanh bởi cộng đoàn đầu tiên. Nhóm nhỏ các  môn đệ, họp nhau trên "căn lầu trên" (TÐCV 1, 13) cầu nguyện và chờ đợi. Với việc Chúa Thánh Thần ngự xuống, những cánh cửa của căn phòng được mở ra và làm cho việc rao giảng Tin Mừng vang lên khắp các nẻo đường Giêrusalem, và sau đó lan rộng khắp nơi trên thế giới! Như trong ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Mẹ Maria hiện diện tinh thần giữa các tín hữu qua các thời đại, vừa khẩn cầu Thiên Chúa luôn ban xuống những hồng ân Chúa Thánh Thần trên Giáo Hội đang phải đối diện với những thách thức phát sinh từ những thời khác nhau của lịch sử giáo hội. Như thế, bằng cách nầy, Mẹ Maria chu toàn trọn vẹn sứ mạng của Mẹ như    một người Mẹ: Mẹ Maria là Mẹ không những vì Mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng Con Thiên Chúa; nhưng Mẹ còn là Mẹ,  bởi vì Mẹ là --- theo ngôn ngữ của Thánh Phanxicô thành Assisi --- "người nữ đồng trinh đã trở thành Giáo Hội". Thánh Phan xicô cũng đã đi qua Zadar nầy, vào đầu thế kỷ thứ 13, trong cuộc hành hương của ngài hướng về Ðông Phương và Thánh Ðiạ."

"Mẹ Maria quy tụ quanh mình các Tông Ðồ và các môn đệ, đang gặp nguy hiễm bị phân tán; Mẹ trao phó các  ngài, cho "Lửa" Chúa Thánh Thần, Ðấng muốn dẫn đưa các ngài vào trong công cuộc truyền giáo. Ý thức Ðức Tin của dân Kitô nhìn nhận sự hiện diện  tích cực của Mẹ Maria không  những trong  cộng đoàn kitô đầu tiên, mà còn trong suốt dòng lịch sử của Giáo Hội. Vì thế mà Giáo Hội không ngần ngại gọi mẹ là "Nữ Vương  các Thánh TÔNG Ðồ"..." Anh chị em rất thân mến, hãy học cùng Mẹ Maria, để trở nên những chứng nhân đáng tin và những tông đồ quảng đại, trong khi anh chị em đóng góp phần của mình cho công cuộc cao cả tái rao giảng Tin Mừng. Xin anh chị em đừng bao giờ quên rằng công việc tông đồ đích thực đòi hỏi điều kiện đầu tiên là tiếp xúc cá nhân với Chúa Giêsu, Ðấng hằng sống và là Chúa."

"Chúng ta hãy đến gần Mẹ Maria, để học hỏi và bắt chước thái độ sống vâng phục và cởi mở của Mẹ đối với Chúa. "Thưa anh chị em, những khách lữ hành của ngàn năm thứ ba, chúng ta hãy phó thác cho lời khẩn cầu của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, ngõ hầu, với lời cầu nguyện, Mẹ nâng đỡ chúng ta trong đức tin, nuôi duỡng niềm hy vọng và làm cho tình thương bác ái của chúng ta trở nên hữu hiệu." ÐTC cầu nguyện cho dân tộc Croat được bảo vệ khỏi mọi chước cám dỗ và được giải thoát khỏi mọi sự dữ.

Tham dự buổi cử hành Lời Chúa tại Zadar,  ngoài các vị giám mục công giáo, người ta còn lưu ý sự hiện diện của Tổng Thống Cộng Hoà Croat, và Ðức Giám Mục Chính Thống Giáo Serbi, đại diện cho giáo hội Chính Thống Giáo vùng miền Tây của cộng hoà Croat.

Sau biến cố viếng thăm Zadar, ÐTC kết thúc 5 ngày "hành hương" lần thứ III tại Croat, vào buổi chiều ngày thứ hai mùng 9 tháng 6 năm 2003. Tổng cộng con số các tín hữu  chào đón và tham dự các  lần gặp gỡ, ÐTC Gioan Phaolô II đã quy tụ được khoảng "Nửa Triệu người dân Croat quanh ngài". Riêng thánh lễ tại thành phố OSIJEK, ngày mùng 7 tháng 6, đã có  hơn 200,000 tham dự, mặc dù dưới trời nóng bức,  có lúc lên đến 38 độ C.

Một đặc điểm khác nữa chuyến viếng thăm lần thứ III tại Croat,  đó là việc ÐTC đích thân đến thăm những địa điểm, đã bị tàn phá trong cuộc chiến vào thập niên 1990, với những người Serbi và người Montênêgrô. Ba địa điểm đó là: OSIJEK, Djakovo, và Dubronik. Và mặc cho khí hậu đã trở nên nóng bức, nhưng ÐTC vẫn chịu đựng  được và thực hiện trọn vẹn chương trình đã được đề ra. Ðây là dấu chỉ tích cực cho biết ÐTC Gioan Phaolô II có thể di chuyển, đi thăm các quốc gia.

Thật vậy, chuyến viếng thăm ngắn ngủi của ÐTC trong vòng 13 tiếng đồng hồ tại Bosnia, vào ngày 22 tháng 6 năm 2003. Rồi đến chuyến viếng thăm Mongolia được dự trù vào cuối tháng 8 năm 2003. Chuyến viếng thăm Slovaqui vào giữa tháng 9 năm 2003. Và ngay từ  bây giờ, các chuyến viếng thăm của ÐTC trong năm 2004 cũng đã được bắt đầu ghi vào lịnh trình, để chuẩn bị. Ðó là chuyến viếng thăm Thụy Sĩ vào tháng 6 năm 2004, nhân dịp  "Ngày Giới Trẻ" Âu Châu, do Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ mời.

Ðức Ông Renato Boccardo cho biết thêm rằng ÐTC sẵn sàng đến viếng thăm nước Pháp  lần nữa, nếu được mời.

Tổng cộng tất cả những ai đã gặp ÐTC, thì con số lên đến 10 triệu người, và đã đọc tất cả 2,399 bài diễn văn.

 

(Lm Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page