Tường thuật

Chuyến Viếng Thăm của ÐTC tại CROAT

ngày Thứ bảy mùng 7 tháng 6 năm 2003

ÐTC thăm OSIJEK và DJAKOVO

 

Quang cảnh ÐTC cử hành thánh lễ tại thành phố Osijek ngày 7/06/2003

với khoảng 220,000 người tham dự

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật Chuyến Viếng Thăm của ÐTC tại CROAT ngày Thứ bảy mùng 7 tháng 6 năm 2003: ÐTC thăm OSIJEK và DJAKOVO.

(Radio Veritas Asia - 8/06/2003) - Lúc 8 giờ sáng Thứ Bảy, mùng 7 tháng 6 năm 2003, ÐTC rời Ðại Chủng Viện của Tổng Giáo Phận ở thành phố RIJEKA, đáp máy bay đi thăm OSIJEK và DJAKOVO. Và sinh hoạt  duy nhất của ngày viếng thăm là Thánh Lễ cho dân chúng, được cử hành tại Phi Trường của thành phố OSIJEK, một thành phố đã bị tàn phá thật nặng nề trong cuộc chiến thập niên 90. Các hãng tin  đều đồng ý về con số  220,000 tín hữu tham dự thánh lễ; họ đến  không những từ nội địa Croat, mà còn từ các cộng hòa lân cận Hungari, Bosnia, Serbia và Montênêgrô. Tổng thống Cộng Hòa CROAT cũng có mặt tham dự thánh lễ nầy.

Giảng trong thánh lễ, ÐTC đã nhắc lại ơn gọi sống thánh thiện của mọi tín hữu, và kêu gọi mọi người hãy hòa giải với nhau. ÐTC nói: "Vị giám mục Roma nầy đến giữa anh chị em hôm nay, để nhân danh Chúa mà nhắc anh chị em nhớ lại rằng anh chị em được mời gọi sống thánh thiện trong mọi hạng tuổi: trong mùa xuân của tuổi trẻ, mùa hè của tuổi trưởng thành và trong mùa thu và mùa đông của tuổi già, và trong giây phút cuối cùng của giờ chết và cả sau cái chết, trong sự thanh tẩy cuối cùng nhờ qua tình thương nhân từ của Chúa."

ÐTC giải thích thêm rằng Ngài muốn nhắc lại sự thật căn bản nầy, nhân dịp bế mạc Công Nghị Giáo Phận của hai giáo phận Djakovo và Srijem, đã được khai mạc cách đây 5 năm,  vào lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 1998.  Ðó là 5 năm suy nghĩ và cầu nguyện về chủ đề: "Thầy là Ðấng Kitô, đối với chúng con và đối với mọi người nam nữ".  ÐTC hy vọng là Công Nghị Giáo Phận sẽ làm trổ sinh "nhiều hoa trái để canh tân sự dấn thân của người kitô tại đất nước Croat nầy, một đất nước đã được liên kết chặt chẽ với  ngai tòa Thánh Phêrô. ÐTC cũng lưu ý là ngày mùng 7 tháng 6, là ngày đặc biệt cho dân tộc Croat, vì đây là ngày kỷ niệm bức thư của Ðức Giáo Hoàng Gioan thứ VIII gởi cho hoàng tử Branimir và giám mục Theodosius.

Cám ơn Ðức Giám Mục sở tại đã chào chúc ngài trước khi bắt đầu thánh lễ, và quý giám mục  và các tín hữu  thuộc tổng giáo tỉnh thủ đô Zagreb và những anh chị em hành hương từ các cộng hòa lân cận, ÐTC đã đặc biệt nhắc đến đức Cố Hồng Y Franjo Seper, vị Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin vào lúc ÐTC vừa lên  kế vị tại ngai tòa thánh Phêrô.

Ðặc biệt tham dự thánh lễ sáng Thứ Bảy, mùng 7 tháng 6 năm 2003,  còn có các phái đoàn đại diện  cho các cộng đoàn tôn giáo trong vùng, như  cộng đoàn Chính thống giáo do Ðức TGM Jovan của giáo hội Chính thống Serbi hướng dẫn, cộng đoàn những anh chị em Tin lành cải cách, cộng đoàn Hồi giáo và cộng đoàn Do thái giáo.

Trở lại chủ đề chính của bài giảng, về ơn gọi sống thánh thiện của mọi thành phần dân Chúa, ÐTC nhắn mạnh rằng: Ơn gọi sống thánh thiện cũng  là ơn gọi sống làm chứng cho Chúa. ÐTC nói như sau:

"Thầy đã thiết lập để chúng con ra đi và mang lại hoa trái và hoa trái chúng con tồn tại" (Gioan 15, 16). Làm sao chúng ta không cảm tạ Chúa vì trong những năm sau Công Ðồng Vatican II, các tín hữu giáo dân nam nữ đã có  ý thức rõ ràng về chính phẩm giá của mình cũng như về những trách nhiệm của những kẻ đã chịu bí tích rửa tội; thử hỏi làm sao chúng ta không cảm tạ Thiên Chúa cho được? Người đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô sẽ không bao giờ vun trồng cho đủ về ý thức  về thực thể thật của mình. Sứ mạng của tín hữu căn cứ vào ý thức  về thực thể đích thật của mình. Có những câu hỏi chính yếu mà các tín hữu cần trả lời luôn  là: Tôi đã làm gì với hồng ân bí tích Rửa Tội và Thêm Sức? Chúa Kitô có thật là trung tâm của đời sống tôi hay chưa? Việc cầu nguyện có chổ đứng nào trong những ngày sống của tôi? Tôi có sống cuộc đời mình như là một ơn gọi  và như là sứ mạng  hay không? Vào khởi đầu ngàn năm thứ ba, Thiên Chúa mời gọi các tín hữu, đặc biệt, những anh chị em giáo dân hãy dấn thân truyền giáo với sức hăng say mới, được canh tân! Sứ mạng truyền giáo không phải là một điều gì bên ngoài được thêm vào cho ơn gọi kitô. Ngược lại, Công Ðồng Vatican II  đã quyết định rằng ơn gọi kitô tự bản chất, là ơn gọi truyền giáo (sắc lệnh TG số 2)."

ÐTC đưa ra lời kêu gọi  cuối cùng hãy sống hòa giải với nhau, như sau:

"Anh chị em rất thân mến, Giáo Hội tại đây cần đến anh chị em! Sau thời gian chiến tranh khủng khiếp, --- một cuộc chiến đã để lại nơi anh chị em sinh sống trong vùng nầy những vết thương sâu đặm mà đến nay cũng chưa được lành hẳn, --- sự dấn thân thực hiện hòa giải, sống tình liên đới và công bằng xã hội, đòi hỏi lòng can đảm của những con người đươcī linh động bởi đức tin, biết cởi mở  đón nhận tình thương huynh đệ, nhạy cảm với việc bảo vệ phẩm vị con người, được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Anh chị em giáo dân thân mến, anh chị em được mời gọi quảng đại lãnh lấy phần trách nhiệm của mình trong sinh hoạt của cộng đoàn giáo hội của anh chị em... Anh chị em đừng ngã lòng trước những hoàn cảnh phức tạp. Anh chị em hãy tìm trong lời cầu nguyện, nguồn mạch cho mọi sức mạnh tông đồ; hãy múc lấy từ Phúc âm nguồn ánh sáng soi dẫn bước đường anh chị em".

ÐTC cũng nói lên niềm cảm thông với công việc đồng áng của anh chị em nông dân và việc những người trẻ bị cám dỗ rời nông thôn lên thành phố. ÐTC mời gọi đừng mất tin tưởng, và hãy xem công việc đồng áng của mình như là việc cộng tác với Thiên Chúa tạo hóa, và kêu gọi cộng đoàn xã hội hãy nhìn nhận  chỗ đứng  đứng của anh chị em nông dân.

Kết thúc bài giảng, ÐTC trích lại lời khuyên của thánh Phaolô tông đồ như sau:

"Chỉ có mợt Thiên Chúa là Cha của tất cả, Ngài ở trên tất cả, và hành động qua tất cả và hiện diện trong tất cả" (Eph 4, 6). Chính ngài, Thiên Chúa Cha, là đấng kêu gọi tất cả hãy sống thánh thiện và chu toàn sứ mạng. Sống kinh nghiệm mới mẽ của Mầu Nhiệm Vượt Qua, những người kitô có thể biến đổi thế giới và xây dựng một nền văn minh của sự thật và tình thương. Xin chúc tụng Ngài và kính dâng Ngài vinh hiển và vinh quang;  Ngài hiển trị muôn muôn đời."

Thánh lễ kéo dài ba tiếng đồng hồ, dưới nhiệt độ khá nóng. Thành phố OSIJEK nằm sâu trong nội địa CROAT, chỉ cách  ranh giới với cộng hòa Serbia và Montenegro khoảng 10 cây số. Buổi chiều, trước khi về lại RIJEKA, ÐTC dùng xe đi thăm Nhà Thờ Chính Tòa của thành phố Djakovo, nằm cách OSIJEK 35 cây số về hướng nam. Hẹn gặy lại quý vị và các bạn.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page