Chúa Nhật V Phục Sinh 18/05/2003

ÐTC Gioan Phaolô II cử hành

thánh lễ phong hiển thánh

và mừng Sinh Nhật thứ 83

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chúa Nhật V Phục Sinh, ngày 18 tháng 5 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II mừng Sinh Nhật thứ 83: "Tin và Yêu Thương, đó là chương trình của Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II.

(Radio Veritas Asia - 25/05/2003) Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật  ngày 18 tháng 5/2003, Chúa Nhật V Phục Sinh, và cũng là Ngày Mừng Sinh Nhật thứ 83 của ngài, ÐTC Gioan Phaolô II đã cử hành thánh lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Roma, để phong thánh cho bốn vị Chân Phước; tất cả bốn vịTân Hiển Thánh đều là những thánh sáng lập dòng; trong số nầy hai vị là người Balan và hai vị là người Ý.

Vì đúng vào ngày  mừng Sinh Nhật thứ 83 của ÐTC (18/05/1920-18/05/2003), nên trước khi bắt đầu thánh lễ, ÐHY Joseph Ratzinger, Tổng trưởng bộ giáo lý Ðức Tin và cũng là Niên Trưởng của Hồng Y Ðoàn, đã đứng ra đọc bài chúc mừng Sinh Nhật ÐTC. ÐHY đã nhân danh không những tất cả những ai hiện diện tham dự thánh lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô, mà còn tất cả những ai, --- tuy không có mặt --- nhưng muốn hiệp ý chúc mừng ÐTC, bất luận họ là người kitô hay không, nhưng muốn mừng sinh nhật ÐTC. ÐHY nhân danh tất cả mọi người để chúc mừng và nói lên lòng biết ơn vì tất cả những gì ÐTC đã làm. ÐHY nói như sau:

"ÐTC mừng  sinh nhật bằng việc cử hành Thánh Thể với chúng con và cho chúng con; ÐTC làm cho Chúa Kitô hiện diện giữa chúng con... Và trong cử hành Phụng Vụ nầy, ÐTC sẽ ghi bốn vị Chân Phước của Giáo Hội vào trong sổ những vị Thánh, và như thế  chỉ cho chúng con biết mẫu gương của các ngài hướng dẫn đời sống chúng con. Nơi các ngài, người ta nhìn thấy được hoa trái của Hy Tế của Chúa Kitô: hạt giống chết đi, không trơ  trọi,  nhưng trổ sinh hoa trái phong phú  dọc theo dòng lịch sử. Nơi các vị thánh, Chúa Kitô cho thấy Người là Ðấng sống trong hiện tại, là Ðấng luôn kêu gọi con người noi gương Người, làm cho con người trở nên thánh thiện. Nhờ qua những con người thánh thiện, Nước Chúa bước vào trong thế gian; đây là ánh sáng sự sống chống lại sự  hủy diệt con người do bởi  những hành động của quyền lực sự dữ. Ðiều làm cho các vị thánh  nên thánh thiện, --- và là con đường sống đúng thật cho tất cả chúng ta ---, chúng ta nghe được trong bài đọc thứ hai của Thánh Lễ hôm nay (18/05/2003), đó là "tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và yêu thương nhau" (I Gn 3, 23). Tin và Yêu thương luôn đi đôi với nhau: sự thông hiệp với Chúa Kitô dẫn đến tình thương; con đường ngắn nhất dẫn đến người lân cận, là sự thông hiệp với Chúa Kitô, Ðấng hiện diện gần bên mỗi người chúng ta, gần hơn là chính chúng ta hiện diện với bản thân mình."

"Tin và yêu thương: đây là chương trình của Triều Giáo Hoàng của Ðức Thánh Cha. Một cách không  mệt mõi, ÐTC chỉ cho chúng con nhìn thấy dung nhan Chúa Kitô, dung nhan của Thiên Chúa đầy lòng nhân từ. Một cách không mệt mõi, khởi sự từ Chúa Kitô, ÐTC hướng dẫn chúng con vượt qua những sức mạnh của sự dữ, vượt qua những thành kiến gây chia rẽ; ÐTC hướng dẫn chúng con biết hạ xuống những bức tường nhằm phân cách chúng con (x. Eph 2, 14). Trong việc khởi đầu lại từ Chúa Kitô, ÐTC giúp chúng con gặp được con đường dẫn đến sự cứu rỗi. Vì thế, chúng con muốn cám ơn ÐTC hết lòng. Xin Thiên Chúa trả công cho ÐTC như  cho những tôi tớ trung tín. Kính Chúc ÐTC muôn năm, ad multos annos!"

Phần ÐTC, giảng trong thánh lễ, ÐTC đề cao mẫu gương của các vị Tân Hiển Thánh đã biết sống kết hiệp với Chúa, múc lấy sức sống từ Chúa, như ngành nho từ thân cây nho. ÐTC nói: "Chỉ những ai sống hiệp thông với Chúa mới trổ sinh nhiều hoa trái công bằng và thánh thiện. Làm chứng cho chân lý căn bản nầy của Tin Mừng là những vị Thánh mà Cha  được vui mừng tôn phong vào Chúa Nhật V Phục Sinh nầy (18/05/2003). Hai vị đến từ BaLan và hai vị từ  Italia..."  Rồi sau khi đã nhắc đến mẫu gương thánh thiện của từng vị tân hiển thánh, ÐTC kết thúc bài giảng như sau:

"Chúng con hãy ở lại trong tình yêu Thầy!" Trong phòng Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã nhiều  lần lặp lại lời mời gọi trên, lời mời gọi mà các vị Tân Hiển Thánh, (...)  đã đón nhận với hết lòng tin tưởng và sẵn sàng. Ðây là lời mời gọi khẩn thiết và đầy yêu thương được gởi đến tất cả các tín hữu. "Nếu chúng con ở lại trong tình yêu Thầy --- và những Lời của Thầy ở trong chúng con, --- chúng con hãy xin và sẽ được  ban cho!"  (Gn 15, 7). Ước chi mỗi người trong chúng ta cảm nghiệm được, trong chính cuộc sống của mình, sự hữu hiệu của lời bảo đảm của Chúa Giêsu. Nguyện Xin Mẹ Maria trợ giúp chúng ta; Mẹ là Nữ Vương các thánh, và là mẫu gương của sự hiệp thông trọn vẹn với Con của Mẹ. Xin Mẹ hãy dạy chúng ta biết "ở  lại trong tình yêu khắng khít" với Chúa Giêsu, như ngành nho dính liền với cây nho; xin Mẹ Maria đừng để chúng ta tách rời ra khỏi tình yêu của Chúa. Thật  vậy, không  có Chúa, chúng ta không làm chi được, bởi vì  đời sống chúng ta là Chúa Kitô hằng sống và hiện diện trong Giáo Hội cũng như trong thế gian, hôm nay và mãi mãi. Amen"

 Vào cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành kết thúc, ÐTC nói thêm vài lời huấn đức và xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với cộng đoàn hiện diện. ÐTC nói như sau:

"Anh chị em rất thân mến, trước khi  kết thúc buổi lễ long trọng nầy, Tôi xin ngỏ lời với anh chị em;  anh chị em đã phong phú hóa buổi lễ bằng sự tham dự sốt  sắng và vui tươi. Tôi xin cám ơn quý Ðức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục , Tu Sĩ nam nữ hiện diện nơi đây, nhất là tất cả những ai thuộc về những dòng tu đã được các vị tân hiển thánh sáng lập; Tôi xin cám ơn tất cả anh chị em Tín Hữu đến từ Italia, từ BaLan và từ những nơi khác nữa."

"Tôi muốn nói lên lòng biết ơn sống động đối với từng anh chị em, vì những tâm tình thân thiết mà anh chị em đã muốn nói lên cho tôi, nhân ngày tôi mừng sinh nhật lần thứ  83. Một cách đặc biệt, tôi cám ơn Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, vì  đã đại diện cho những tâm tình chung mà nói lên cho tôi những lời cầu chúc tốt đẹp. Tôi cũng muốn nói lên lòng biết ơn các cấp thẩm quyền hiện diện trong buổi cử hành nầy. Tôi cũng muốn sao cho "lời cám ơn của tôi" được gởi đến những ai đã gởi lời chào chúc mừng lễ tôi và lời cầu nguyện. Với riêng từng người, tôi xin họ hãy cầu  xin Thiên Chúa,  ngõ hầu Ngài trợ giúp chúng ta được trung thành chu toàn sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó cho."

Sau đó, ÐTC nói lên lòng biết ơn với những anh chị em  BaLan hiện diện tham dự thánh lễ nầy. ÐTC cũng đã không quên  cám ơn  Tổng Thống BaLan và phái đoàn  từ BaLan đến tham dự Thánh Lễ phong thánh nầy. ÐTC nói:

"Tôi xin chào Giáo Hội tại BaLan và tất cả những anh chị em đồng hương với Tôi. Tôi hết lòng cám ơn anh chị em vì đã nhớ đến tôi và cầu nguyện theo ý chỉ của tôi và cho công việc tôi phục vụ giáo hội. Xin Thiên Chúa trả công cho anh chị em."

"Giờ đây, chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria, trong sự hiệp thông trong tinh thần với các vị Hiển Thánh vừa được tôn phong; các vị thánh nầy đã luôn luôn tín thác vào Mẹ Maria với hết lòng con thảo. Với lòng tri ân vì hồng ân sự sống, ngày hôm nay, tôi phó dâng lại cho Mẹ cuộc đời tôi và thừa tác vụ mà Chúa Quan Phòng đã gọi tôi thực hiện. Anh chị em rất thân mến, Tôi xin anh chị em hãy nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện và tôi mời gọi anh chị em hãy khẩn cầu Ðức Trinh Nữ Maria qua bài ca lạy Nữ Vương Thiên Ðàng."

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page