Những lời cám ơn của ÐTC

vào cuối Tuần Cấm Phòng Mùa Chay 2003

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những lời cám ơn của ÐTC vào cuối Tuần Cấm Phòng Mùa Chay 2003.

(Tin Vatican, 15/03/2003) - Như thường lệ, vào lúc kết thúc Tuần Cấm Phòng, lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy 15/03/2003, tại Nhà Nguyện "Ðức Maria, Mẹ Ðấng Cứu Thế", ÐTC đã nói vài lời cám ơn, như sau:

 

Vào lúc kết thúc  tuần lễ  cầu nguyện và suy nghĩ, Tôi cảm thấy cần cảm tạ Thiên Chúa, vì đã được sống trong cuộc đối thọai thân tình và lâu giờ với Ngài, cùng với  chư huynh, thưa quý chư huynh Hồng Y và những cộng tác viên tại giáo triều Roma.

Một lần nữa, Chúa đã mời gọi chúng ta: "Hãy đến nơi  thanh vắng và nghỉ ngơi đôi chút" (Mc 6, 31). Thật ra, nơi nầy không phải là nơi thanh vắng, nhưng chúng ta cũng được dịp thuận tiện thực hiện một sự dừng lại trong thinh thặng và chiêm niệm, để đặc biệt gặp gở Chúa. Chúng ta biết ơn Chúa vì trong những ngày qua đã ban xuống cho chúng ta tràn đầy những điều tốt đẹp.

Kế đến, tôi cám ơn Ðức Cha Angelo Comastri đã hướng dẫn những bước chúng ta đi gặp Thiên Chúa của Tình Yêu và Lòng Nhân Từ,  với kinh nghiệm mục vụ, sự phong phú những chỉ dẫn thiêng liêng sống khổ hạnh, với sự khôn ngoan  và lòng đạo đức.

Nhân danh tất cả những nguời hiện diện nơi đây, tôi cám ơn Ðức Cha thật nhiều. Cùng với Ðức Cha, chúng ta đã đọc lại nhiều trang Kinh Thánh, vừa khám phá lại trong đó những viễn tượng mới và hấp dẫn, cho đến sáng hôm nay chúng ta khám phá những trang của Tiên Tri Giona, Ðấng một cách gián tiếp loan báo cho Lễ Phục Sinh. Chúng ta đã lắng nghe những mẫu gương và những chứng từ của thời đại chúng ta, làm cho chúng ta được mạnh mẽ hơn trong quyết định tin tưởng phó thác cuộc đời mình trong vòng tay của Thiên Chúa, mà lòng nhân từ của Ngài "trải qua đời nọ hết đời kia".

Ðức Cha đã đúng lúc hướng chúng ta chú ý nhìn về Mẹ Maria, như một tạo vật trung thành nhất, bởi vì khiêm tốn nhất. Nơi Ðức Nữ Ðồng Trinh Nazareth, kinh nghiệm về Thiên Chúa đạt đến tột đỉnh: nhờ vào lời  Mẹ thưa Vâng, tuân phục thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta hãy trao phó cho Mẹ Maria những hoa trái của tuần Cấm Phòng nầy.

Tôi cũng cám ơn tất cả những ai trợ giúp chúng ta trong tuần qua, trong việc phụng vụ, chuẩn bị các bài hát và những lần gặp gỡ trong Nhà Nguyện "Mẹ Ðấng Cứu Thế" nầy, nơi mà những bức tranh kín mầu làm cho chúng ta cảm thấy sự hiện diện gần gũi của những anh em chúng ta bên Ðông Phương, trong lời cầu nguyện. Và qua Ðức Cha, tôi cám ơn tất cả những ai trong những ngày qua đã cầu nguyện cho chúng ta. Xin tất cả hãy biết rằng Ðức Giáo Hoàng nầy rất mang ơn họ vì sự nâng đỡ thiêng liêng nầy và chân thành ban phép lành cho tất cả.

Chúng ta trở về lại với công việc hằng ngày, khởi sự từ Tin Mừng, như Ðức Cha Comastri đã khuyến khích, khởi sự từ Tin Mừng: Thiên Chúa là Tình Yêu. Ðược nâng đỡ bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần, đã được ban xuống cho chúng ta thật nhiều qua Lời giảng huấn, trong việc cầu nguyện và trong khi chầu Thánh Thể, chúng ta hãy tiếp tục sống chứng nhân của Chúa Kitô trong thế giới nầy, một thế giới đang hết sức cần đến Tin  vui mừng về Tình Thương của Thiên Chúa.

 


Back to Home Page