Từ Một Cô Gái Thích Nhảy Múa

trở thành Một Nữ Tu đạo đức

Câu Chuyện Của Nữ Tu Anna Nobili

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Từ Một Cô Gái Thích Nhảy Múa trở thành Một Nữ Tu đạo đức: Câu Chuyện Của Nữ Tu Anna Nobili.

Roma (Zenit 9/03/2003) - Từ một cô gái thích nhảy múa trong nhiều năm, cô Anna Nobili đã chọn đời sống thánh hiến và hiến dâng đời của cô cho những người nghèo khổ.

Trong một buổi phỏng vấn với tuần báo "Tiếng Nói Thế Giới" (Mondo Voc) của Ý, để khuyến khích ơn gọi, nữ tu Anna Nobili nhớ lại chuyện đời của bà được kết thúc với việc  gia nhập vào hội dòng Chị em Công nhân  của Thánh gia Nasareth (Sister Workers of the Holy House of Nazareth).

Nữ tu cho biết đã bắt đầu múa hát khi lên 19 tuổi, và tiếp tục cho đến  21 tuổi. Ðây là ba năm thật căng thẳng; trong thời gian đó, dường như bà đã lạc mất lối đi. Nữ tu cho biết, bà thường đến vũ trường mọi đêm và ở đó cho đến 8 giờ sáng. Tuy nhiên, từ từ nữ tu đã rời xa những nơi nầy: nữ tu cho biết trong thời gian đó thỉnh thoảng chị lại đến nhà thờ, mà không do một lý do đặc biệt nào cả. Rồi Chị bắt đầu dự lễ ngày chúa Nhựt.

Bước kế tiếp là buổi tỉnh tâm tại Spello. Và vào một đêm nọ, tại quảng trường thánh Clara tại Assisi, đang lúc ngắm nhìn bầu trời và thiên nhiên, chị đã nhận thức cách rõ ràng Thiên chúa là Ðấng sáng tạo và chúng ta là thụ tạo của ngài. Và từ đó tâm hồn chị được đầy niềm vui sướng. Chị bắt đầu nhảy múa, nhưng lần này, --- theo lời tâm sự của chị --- "không phải là để gây sự chú ý của đàn ông, nhưng là để tạ ơn Thiên chúa và ca ngợi ngài." Nữ tu nói, "Tôi đã tìm được những gì mà tôi đang tìm kiếm."

Hiện nay chương trình của nữ tu là "sống linh đạo của nhà dòng, phục vụ, ngay cả bằng công việc tay chân, cho những người ít may mắn."

Hội dòng của nữ tu được thành lập vào năm 1900 tại Bắc Ý, và hiện nay có 200 nữ tu. Công việc của nhà dòng là làm việc cho những người kém may mắn, như những người di dân và những cô gái bán thân.

 


Back to Home Page