Thơ của ÐTC Gioan Phaolô II

gởi cho Chị NIRMALA, Bề Trên Tổng Quyền

Dòng Các Nữ Thừa Sai Bác Ái

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thơ của ÐTC Gioan Phaolô II gởi cho Chị NIRMALA, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Các Nữ Thừa Sai Bác Ái.

(Radio Veritas Asia - 26/02/2003) - Lời mở đầu: Quý vị và các bạn thân mến, hôm ngày mùng 3 tháng 2, ÐTC đã ký gởi bức thơ cho chị NIRMALA, bề  trên tổng quyền dòng các Nữ Thừa Sai Bác Ái, nhân dịp tổng công hội của dòng, để khuyến khích chị em sống trung thành với đoàn sũng, khi phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo, và làm chứng cho sự khó nghèo phúc âm bằng chính đời sống của họ. ÐTC cũng đã không quên nhắc đến tầm quan trọng của việc huấn luyện thường xuyên. Nội dung bức thơ như sau:

 

Kính gởi Chị Nirmala Joshi.

Bề Trên Tổng Quyền Dòng  Nữ Thừa Sai Bác Ái,

Tôi xin gởi đến Chị và tất cả quý Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái những lời chào chúc cùng với lòng mộ mến trong Chúa Giêsu và với lời bảo đảm cầu nguyện của tôi cho quý chị.

Ðây quả thật là cuộc họp đặc biệt, khi các thành viên từ khắp nơi trên thế giới về gặp nhau lần đầu tiên, kể từ  khi Mẹ Têrêsa, Ðấng sáng lập, qua đời. Ðược củng cố bởi mẫu gương của Mẹ Têrêsa muốn mang sự bình an và êm ấm đến cho người nghèo trên thế giới, quý chị được khuyến khích nhìn về tương lai vừa biết rõ tầm quan trọng của sự đáp trả của quý chị, truớc những tiếng kêu của dân chúng xin được bánh ăn, xin được yêu thương và được chấp nhận.

Giáo Hội của Chúa Kitô trên trần gian công bố Tin Mừng cho mọi người, nhưng Giáo Hội hướng về người nghèo với sự dịu dàng và thương cảm đặc biệt. Giáo Hội làm thế bởi vì giáo hội biết rõ rằng "việc chọn lựa phục vụ người nghèo là điều gắn liền với chính tình yêu được sống thật trong Chúa Kitô" (Vita Consecrata, số 82). Tình yêu Kitô không phải chỉ đơn thuần là một hành động bác ái;  tình yêu kitô còn là sự gặp gỡ với chính Chúa Kitô nơi người nghèo. Do đó, yêu mến Chúa Kitô  có nghĩa là yêu mến người nghèo; và đối với những người tận hiến, điều nầy có nghĩa là ôm lấy cuộc sống khó nghèo, chấp nhận một nếp sống đơn sơ và tự nhiên trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn. Trong một thế giới quá thường bị tiêu hao bởi sự ham muốn, nếp sống khiêm tốn nhưng thật phong phú của các chị nêu gương khó nghèo phúc âm, rao giảng rằng Thiên Chúa là sự  giàu sang đích thực của tâm hồn con người. Sự thật nầy là điều hết sức quan trọng giữa những khó khăn vật chất và tinh thần của cuộc sống hằng ngày trong mọi xã hội, giàu sang cũng như nghèo hèn. Chứng tá tận căn của quý chị cho tình yêu của Chúa Kitô, nói lên cách hùng hồn cho những ai mà quý chị phục vụ cũng như cho tất cả những ai đang đi tìm ý nghĩa sâu xa hơn cho cuộc đời. Tôi khuyến khích các chị kiên trì sống trọn vẹn và trung thành  ơn đoàn sũng riêng của quý chị, đó là: phục vụ người nghèo nhất của người nghèo. Khi thực hành như vậy, quý chị sẽ tiếp tục là mẫu gương sáng chói cho con người ngày nay, nhất là cho thế hệ trẻ hơn, một thế hệ thấy mình sống giữa những hoàn cảnh, không những của sự nghèo nàn vật chất, mà còn của sự khô cạn tinh thần.

Trong khi quý chị họp Tổng Công Nghị lần thứ VIII của dòng, Tôi muốn nhắc quý chị về tầm quan trọng của việc huấn luyện thường xuyên. Việc huấn luyện nầy càng có ý nghĩa hơn nữa cho những Dòng Tu như dòng của quý chị, là dòng thi hành công việc tông đồ trong môi trường rộng lớn về văn hoá và xã hội. Sáng kiến, tinh thần sáng tạo và sự hăng say của Các Nữ Thừa Sai Bác Ái luôn phải được hướng dẫn bởi sự hứng khởi nguyên thuỷ của Dòng, như nó được cụ thể hoá trong những khung cảnh hết sức khác biệt. Một chương trình tốt cho việc huấn luyện thường xuyên, thì biết chăm chú lắng nghe Lời Chúa và sức thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, --- (chương trình đó)  là điều thiết yếu, nếu Chúa Kitô là Ðấng cần được nhận ra và đáp trả tương xứng trong nhiều hoàn cảnh thật khác nhau, trong đó quý chị phục vụ người nghèo. Vì thế, quý chị hãy cố gắng hết sức có thể để bảo đảm sao cho việc huấn luyện thường xuyên được cung cấp cho tất cả mọi thành viên của dòng: chính trong cách thức nầy mà các Nữ Tu thuộc dòng sẽ đào sâu sự tận hiến của họ cho Chúa, và như  vậy tình yêu thương của các chị đối với Chúa Giêsu và những kẻ khác sẽ gia tăng.

Quý chị thân mến, lúc Ðấng sáng lập dòng của quý chị qua đời, Tôi đã nhắc cho biết ở Mẹ Têrêsa luôn được đầy tràn như thế nào bởi sức mạnh nội tâm vô cùng của tình yêu thương của Mẹ đối với Chúa Kitô. Ðây là điều làm cho Mẹ có khả năng trở thành Nữ  Thừa Sai Bác Ái, trên danh nghĩa cũng như trong thực hành. Ðược nâng đỡ bởi sự thinh lặng của chiêm niệm, Mẹ Têrêsa đã không mệt mỏi mang tình yêu của Chúa Kitô đến cho kẻ nghèo, mà nơi họ Mẹ đã gặp được Chúa Kitô. Quý chị được hưởng phần gia tài của Mẹ, là những con cái thân yêu của Mẹ; nhờ sống theo mẫu gương của Mẹ, quý chị sẽ được củng cố trong ơn gọi phục vụ Thiên Chúa nơi những kẻ nghèo nhất trong những người nghèo.

Ước gì Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Mẹ của Hy Vọng và Mẹ của người nghèo, Ðấng bảo chúng ta hãy làm những gì Chúa Giêsu truyền (x. Jn 2,5),  hướng dẫn và linh ứng quý chị, trong lúc quý chị phân định cách tốt nhất để đáp lại bằng tình thương đối với nhân lọai đang chịu khổ. Như là dấu chỉ cho sự  hiệp nhất thiêng liêng của tôi với quý chị, và như là bảo chứng cho những ân sủng phong phú trong Chúa, tôi vui mừng gởi đến cho các thành viên  tham dự Tổng Công Hội cùng tất cả các Nữ Thừa Sai Bác Ái phép lành toà thánh.

 

Từ Vatican ngày 3 tháng Hai, năm 2003,

Ký tên

Gioan Phaolô II.

 

Vừa rồi là Bức Thơ của ÐTC Gioan Phaolô II gởi cho chị bề Trên Tổng Quyền dòng Nữ  Thừa Sai Bác Ái. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 


Back to Home Page