Người tín hữu Kitô tại Iraq

Hài Lòng Về Việc Ra Ði Của Ông Saddam

nhưng Lo Sợ Cho Tương Lai Sắp Tới

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người tín hữu Kitô tại Iraq Hài Lòng Về Việc Ra Ði Của Ông Saddam, nhưng Lo Sợ Cho Tương Lai Sắp Tới Của Họ.

Baghdah, Iraq (Zenit 20/04/2003) - Người tín hữu Kitô tại Iraq đang lo sợ tình trạng vô trật tự tại quốc gia của họ, và lo sợ việc lớn mạnh của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo.

ÐTGM Jean Benjamin Sleiman, thuộc nghi lễ La tinh tại Baghdad, giải thích rằng "khái niệm về tự do như một quyền lợi ---- không hiện hữu tại đây. Ðồng thời người ta phải thận trọng  trong việc áp dụng  "chủ nghĩa đời thường"   tại quốc gia này."

Ngài nói, "nếu các nhóm cực đoan tạo được sức  mạnh và có ảnh hưởng trong tương lai,  thì tôi không tưởng tượng được tương lai đó sẽ như thế nào."

Theo ÐTGM Sleiman, trong thế giới Ả rập, khái niệm về "chủ nghĩa đời thường" khác với Tây phương, bởi vì "quan niệm về đời thường" --- theo Ả rập --- có sự liên hệ chặt chẽ giữa tôn giáo, xã hội, và chính quyền.

Biểu lộ cảm tưởng chung của 800,000 giáo dân tại Iraq, Ngài nói thêm, "tôi không chắc nhìn thấy được một viễn tượng dân chủ đang đến gần."

Trong suốt ba tuần lễ chiến tranh, các thánh đường tại Iraq đã mở cửa để làm nơi trú ẩn cho tất cả những người gặp cảnh khổ, không phân biệt tôn giáo.

Hiện nay, chỉ có một nơi tại Baghdad không bị trộm cắp đó là bệnh viện thánh Raphael của các nữ tu dòng Phanxicô. Nữ tu Maryanne Pierre, phụ trách điều hành bệnh viện nói, "chúng tôi không thiếu gì cả. Chúng tôi có đủ thuốc men, thực phẩm và nước uống. Chúng tôi chỉ lo lắng về máy phát điện. Chúng tôi chỉ có một  máy cho bệnh viện."

ÐTGM Sleiman nói rằng "người tín hữu Kitô không muốn bom đạn rơi vào đầu họ, nhưng đồng thời họ lại mong muốn có sự thay đổi."

Nữ tu Maryanne cảnh giác rằng "đối với người Hồi giáo, lính mỹ là người Kitô và cuộc xung đột đang được xem như là cuộc chiến chống lại Hồi giáo."

 

(VK)

 


Back to Home Page