Buổi Tỉnh Tâm Ðầu Tiên Tại Mongolia

Thu Hút Nhiều Người Không Phải Kitô Hữu

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Buổi Tỉnh Tâm Ðầu Tiên Tại Mongolia Thu Hút Nhiều Người Không Phải Kitô Hữu.

Ulan Bator, Mongolia (Zenit 16/04/2003) - Giáo xứ công giáo duy nhất  tại Mongolia, được thành lập sau  khi cọng sản Nga bị sụp đổ, vừa mới tổ chức một cuộc tỉnh tâm cho dân chúng tại đây.

Cuộc tỉnh tâm được tổ chức trong tháng 3/2003 tại Handgait, khoảng 125 cây số nằm về phía nam của thủ đô Ulan Bator. Hướng dẫn tỉnh tâm là cha Pierre Kaseumana, một nhà truyền giáo người Phi châu, thuộc dòng Thánh Tâm Vô Nhiễm của Ðức Maria (the Immaculate Heart of Mary).

 Chỉ có 8 trong số 58 người tham dự cuộc tỉnh tâm là người Công giáo. Hầu hết những người tham dự thánh lễ đều chưa được rửa tội. Họ là cha mẹ và bạn bè của những người công giáo hoặc những người nhận sự giúp đỡ từ giáo hội Công giáo tại Mongolia.

Giáo hội tại Mongolia hiện nay có 136 giáo dân. Khai  mạc buổi tỉnh tâm là Ðức Ông Wenceslaw Padilla, giám quản tông tòa của Ulan Bator, cũng là nhà truyền giáo của hội dòng Thánh Tâm Vô Nhiễm của Ðức Maria.

Cha Kaseumana nói, "thật là điều không dễ,  để người dân Mongolia công khai tuyên xưng đức tin công giáo của họ,  tại một quốc gia mà đa số là người vô thần hoặc phật giáo." Cha giải thích, thông  thường người Công giáo bị loại bỏ ra khỏi gia đình của họ... do đó, họ chọn việc tuyên xưng đức tin của họ một cách riêng tư."

Nhưng cha nhận ra rằng, "điều này lại dễ dàng hơn đối với trẻ em,  trong việc công khai tuyên bố  các em là người công gíao."

Cha nói cho thông tấn xã UCAN rằng: mặc dầu người Mongolia biết rất ít về đức tin công giáo và không thể nhận ra được sự khác biệt giữa các tôn giáo, tuy vậy, họ thường tôn trọng tôn giáo của người khác.

Mongolia nằm giữa Nga và Trung quốc, với dân số khoảng 2 triệu 6 trăm ngàn người. Khoảng 96% dân chúng theo Phật giáo, phần còn lại phần đồng là Hồi giáo.

 

(VK)

 


Back to Home Page