ÐTC phó dâng giới trẻ cho Mẹ Maria

trong cuộc gặp gỡ chiều thứ Năm 10/04/2003

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC  phó dâng giới trẻ cho Mẹ Maria trong cuộc gặp gỡ chiều thứ Năm 10 tháng 4/2003.

(Radio Veritas Asia 15/04/2003) - Như quý vĩ và các bạn đã biết, ÐTC Gioan Phaolô II đã bắt đầu cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2003, từ chiều thứ Năm mồng 10 tháng 4/2003. Lúc 6 giờ chiều, ÐTC đến quảng trường thánh Phêrô để gặp các bạn trẻ Roma và miền Lazio. ÐTC đã làm phép tràng hạt Mân Côi để phát cho mọi bạn trẻ, đọc bài diễn văn và cuối cùng đọc  Kinh Phó Dâng Giới Trẻ cho Mẹ Maria. Trước hết chúng ta hãy nghe ÐTC nói như sau:

 

Các bạn trẻ thân mến,

Chúng ta lại gặp nhau trong bầu khí cầu nguyện và mừng lễ, nhân dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Tôi xin chào Ðức Hồng Y Tổng Ðại Diện, và cám ơn ngài vì những lời ngài ngỏ với tôi; Tôi xin chào quý Ðức Hồng Y và Giám Mục hiện diện; Tôi xin chào các linh mục và những nhà giáo dục. Tôi xin chào những người trẻ đã nói với tôi nhân danh các bạn trẻ khác, và đã dâng cho tôi những món quà đầy ý nghĩa; Cha xin chào mỗi người chúng con, hỡi các bạn trẻ thân mến tại Roma và miền Lazio, đang tụ họp nơi đây.

Ngoài ra, cha cũng chào những tham dự viên của Hội Nghị về  Những Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, do Hội Ðồng Toà Thánh về giáo dân tổ chức; Cha cũng chào phái đoàn các bạn trẻ đến từ  Toronto, Canada và phái đoàn đến từ thành phố KOELN, Ðức Quốc, chào các nghệ sĩ, các chứng nhân hôm nay đồng hành với giây phút nầy.

2. " Ðây là Mẹ con!" (Gn 19,27). Ðó là những lời của Chúa Giêsu, mà tôi đã chọn làm chủ đề cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 18.

Khi  "giờ" của Người đến, Chúa Giêsu từ trên Thánh Giá trao  Mẹ Maria cho môn đệ Gioan;  Qua môn đệ được yêu thương,  Chúa  làm cho Mẹ Maria, Mẹ Chúa, trở nên Mẹ của tất cả mọi kẻ tin. Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta rằng: Ðức Maria, thân mẫu của Thầy, từ ngày hôm nay trở thành Mẹ của con.

Chúng ta thắc mắc tự hỏi: người Mẹ nầy là ai? Ðể hiểu rõ điều nầy, Tôi khuyến khích tất cả hãy đọc lại, trong Năm Mân Côi nầy, trọn cả chương VIII tuyệt vời của hiến chế tín lý về Giáo Hội Ánh Sáng muôn dân, của Công Ðồng Vatican II. Mẹ Maria cộng tác một cách thật đặc biệt vào công việc của Ðấng Cứu Thế, với sự vâng phục, đức tin, niềm hy vọng và đức bác ái nồng nhiệt, để thiết lập lại đời sống siêu nhiên của các linh hồn. Vì thế, Mẹ Maria là mẹ chúng ta trong trật tự ân sũng" (n. 61). Và tình mẫu tử thiêng liêng nầy tiếp tục mãi cho đến ngày Chúa Kitô trở lại trong vinh quang. Chắc chắn rằng, Chúa Giêsu Kitô, Người là Ðấng cứu chuộc duy nhất; Người là Ðấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người! Tuy nhiên - như Công Ðồng Vatican II dạy - Mẹ Maria cộng tác và tham dự vào công việc cứu rỗi của Chúa. Mẹ là người Mẹ mà chúng ta phải có lòng mộ mến sâu xa và chân thật, một lòng mộ mến hết sức sâu xa quy hướng về Chúa Kitô, nhất là được ăn rể sâu vào trong chính mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

3. "Ðây là Mẹ con!" Và phúc âm ghi tiếp: "Kể từ giây phút ấy, môn đệ đưa mẹ về nhà mình" (Gn 19,27).

Tiếp đón Mẹ Maria nơi nhà mình, trong chính cuộc sống của mình, là một đặc ân của mọi tín hữu. Nhất là trong những giây phút khó khăn, cũng như trong những giây phút mà chúng con, những nguời trẻ, chúng con đôi khi sống, trong giai đọan nầy của đời chúng con. Hôm nay, vì những lý do vừa nói, Cha sẽ dâng chúng con cho Mẹ Maria. Chúng con rất thân mến, Cha nói cho chúng con biết điều nầy, do từ kinh nghiệm, chúng con hãy mở những cánh cửa của cuộc sống chúng con để đón nhận Mẹ Maria! Chúng con đừng sợ mở rộng cửa tâm hồn chúng con cho Chúa Kitô, nhờ qua Ðấng muốn dẫn đưa chúng con đến với Chúa, ngõ hầu chúng con được cứu thoát khỏi tội lỗi và sự chết! Mẹ sẽ giúp chúng con lắng nghe tiếng Chúa và thưa xin vâng cho mọi dự án của Thiên Chúa cho chúng con, cho điều lợi ích cho chúng con cũng như cho điều thiện hảo của toàn thể nhân lọai...

 

Và sau khi đã giải thích về việc Dâng Hiến cho Mẹ Maria, ÐTC  đọc lời kinh dâng hiến giới trẻ cho Mẹ Maria như sau:

 

Ðây là Mẹ Con!

Lạy Ðức Nữ  Ðồng Trinh Maria, chính Chúa Giêsu từ trên Thánh Giá đã muốn phó thác chúng con cho Mẹ, không phải để làm giảm bớt, nhưng là để cũng cố vai trò riêng  của Chúa, Ðấng cứu thế.

Nếu trong môn đệ Gioan, tất cả mọi con cái nam nữ trong giáo hội được phó dâng cho Mẹ, thì lạy Mẹ Maria, con càng vui mừng hơn nữa được nhìn thấy tất cả nguời trẻ trên thế giới được trao phó cho Mẹ.

Lạy Mẹ dịu hiền, con luôn luôn cảm nghiệm được sự bảo vệ của Mẹ.

Chiều nay, một lần nữa, con phó dâng tất cả cho Mẹ.

Dưới bóng áo choàng của Mẹ, trong sự bảo vệ của Mẹ, những người trẻ đến tìm nơi nương náu.

Lạy Mẹ, là Mẹ của Ân Sủng Thiên Chúa,

Ước chi nét đẹp của Chúa Kitô được sáng tỏ.

Ðây là những người trẻ của thế kỷ nầy, vào lúc bình minh của ngàn năm mới, vẫn còn sống những hình khổ, phát sinh từ tội lỗi,  hận thù,  bạo lực,  khủng bố và chiến tranh.

Nhưng cũng có những người trẻ mà Giáo Hội tin tưởng nhìn đến, trong ý thức rằng với sự trợ giúp của ân sủng Chúa, các bạn trẻ đó sẽ tin và sống như những chứng nhân của Phúc âm trong cái "ngày hôm nay của Lịch sử"

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy giúp cho các bạn trẻ biết đáp lại ơn gọi của họ. Xin Mẹ hãy hướng dẫn họ đến sự hiểu biết về tình yêu đích thực và xin Mẹ hãy chúc phúc cho những tâm tình thương mến của họ!

Xin Mẹ hãy nâng đỡ họ, trong lúc chịu đau khổ. Xin Mẹ hãy làm cho họ trở nên những kẻ can đảm rao giảng  lời chào chúc của Chúa Kitô trong ngày lễ Vượt Qua: Bình an cho chúng con!

Cùng với các bạn trẻ,  và cả con đây cũng muốn hiến dâng mình một lần nữa cho Mẹ; với tình thương đầy tin tưởng, con xin lặp lại cùng với mỗi người  rằng:  Trọn cả con thuộc về Mẹ!  Trọn cả con  xin dâng cho Mẹ. Amen.


Back to Home Page