ÐTC cử hành ngày quốc tế giới trẻ

với các bạn trẻ

thuộc giáo phận Roma và vùng Laziô

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC cử hành ngày quốc tế giới trẻ với các bạn trẻ thuộc giáo phận Roma và vùng Laziô.

(Radio Veritas Asia 15/04/2003) - Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 13 tháng 4/2003, Chúa Nhật lễ lá, ÐTC Gioan Phaolô II đã làm phép và chủ sự cuộc rước lá, rồi sau đó cử hành Thánh Lễ, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Roma. Chúa Nhật Lễ Lá 13/04/2003 cũng là ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 18, được cử hành theo cấp giáo phận, nên đặc biệt đã có khoảng 40 ngàn bạn trẻ của giáo phận Roma và các giáo phận vùng Lazio quanh Roma, hiện diện tại Quảng Trường, tham dự  các nghi lễ với ÐTC.

Giảng trong thánh lễ, ÐTC cũng hướng về Giới trẻ. Ngài đề nghị các bạn trẻ hãy thực hiện bốn cột trụ của hoà bình:  sự thật, tự do, công bằng và yêu thương, và kêu gọi các bạn trẻ khắp nơi hãy thể hiện tình liên đới với các bạn trẻ đang phải đau khổ vì bạo lực, tại những vùng đang có chiến tranh trên thế giới, nhất là tại Trung Ðông và Iraq. ÐTC lưu ý rằng, Chúa Kitô là Vua của sự thật, tự do, công bằng và yêu thương. Ðây là bốn cột trụ trên đó nguời ta có thể xây dựng toà nhà Hoà Bình đích thực, như chân phước giáo hoàng Gioan 23 đã viết cách cách đây 40 năm trong thông điệp "Hoà Bình trên mặt đất."

ÐTC  đã trao cách tượng trưng Văn Kiện Lịch Sử nầy, một văn kiện quan trọng hơn bao giờ hết. "để đọc, hãy suy niệm, và hãy cố gắng hết sức có thể để thực hiện giáo huấn nầy. Và như thế, chúng con sẽ là những kẻ được chúc phúc, vì chúng con sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa  của Hoà Bình. Hoà bình là hồng ân của Chúa Kitô, là hồng ân mà Chúa đã thực hiện cho chúng ta qua hy sinh trên thập giá. Ðể thực hiện hoà bình cách hữu hiệu, chúng ta phải tiến lên đồi Calvariô cùng với Thầy chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Và thử hỏi ai hướng dẫn chúng ta cách tốt đẹp nhất  trên con đường tiến lên đồi Calvario, nếu không phải là Mẹ Maria, Ðấng đã được trao ban làm Mẹ chúng ta, dưới chân thập giá? Ðể giúp khám phá thực tại thiêng liêng kỳ diệu nầy, Cha đã chọn chủ đề cho Sứ Ðiệp Ngày QTGT năm nay, những lời của Chúa Kitô đang hấp hối: "Ðây là Mẹ Con!" ÐTC đã mạnh mẽ kêu gọi giới trẻ thế giới như sau: "Hỡi những người trẻ của ngàn năm thứ ba, chúng con đừng sợ hiến dâng đời sống chúng con,  đáp lại lời mời gọi của Chúa Kitô. Chỉ có Người mới có thể thay đổi đời sống con người và lịch sử của thế giới."

Trong phần lời nguyện giáo dân, một bạn trẻ đã xướng ý chỉ cầu nguyện bằng tiếng Arập, để cầu cho tất cả mọi người, mọi nền văn hoá trên thế giới, ngõ hầu giữa mọi người mọi nền văn hoá luôn luôn có sự  gặp gỡ và đối thọai; ước chi được lọai bỏ mọi bất bao dung, mọi khinh thị và mọi người cùng nhau đi tìm những con đường sống hoà hợp trong tình huynh đệ.

Vào cuối thánh lễ, ÐTC chủ tọa nghi thức phái đoàn các bạn trẻ Canada trao thánh giá ngày Giới Trẻ cho phái  đoàn các bạn trẻ Ðức. Từ nay cho đến lễ lá năm 2004, Thánh Giá Giới Trẻ nầy được rước đi khắp các quốc gia châu âu, nhất là các quốc gia Trung và Ðông Âu. Sau đó, từ lễ lá năm 2004 cho đến ngày cử hành ngày QTGT năm 2005 tại Koeln, Thánh Giá giới trẻ được rước đến các cộng đoàn khắp nơi trong Nước Ðức và cuối  cùng  đưa đến thành phố Koeln, là địa điểm cử hành ngày QTGT năm 2005. Ðặc biệt, trong nghi thức chuyển trao Thánh Giá, ÐTC cũng đã trao thêm vào Bức Ảnh Mẹ Maria để  được rước đi khắp nơi chung với Thánh Giá của Ngày QTGT. ÐTC nói: "Kể  từ nay, cùng đồng hành với thánh giá Chúa, Ảnh Mẹ Maria cũng được rước đi khắp nơi, để  cử hành ngày QTGT."  Việc trao và rước thánh giá ngày QTGT  là do sáng kiến của ÐTC, từ  ngay lúc cử hành Ngày QTGT đầu tiên năm 1984.


Back to Home Page