Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 6/04/2003

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 6/04/2003.

Lúc 12 giờ Trưa Chúa Nhật, ngày 6 tháng Tư năm 2003,  chúa nhật V mùa Chay, trước khi xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC nói vài lời  khuyến khích mọi người hãy dấn thân xây dựng hoà bình. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Cách đây 40 năm, ngày 11 tháng Tư năm 1963, chân phước giáo hoàng Gioan 23 đã công bố thông điệp Pacem in Terris (Hoà Bình trên mặt đất), trong đó ngài đã vạch ra những đường hướng chính của một công cuộc cổ võ một cách hữu hiệu nền hoà bình trên thế giới. Cả vào thời đại hôm nay, thông điệp cho thấy có tính cách thời sự đặc biệt.

Xây dựng Hoà Bình là một dấn thân liên lỉ. Thực trạng của những ngày nầy chứng minh điều nầy cho chúng ta một cách thật bi thảm. Một cách đặc biệt, tư tưởng tôi hướng đến Iraq và tất cả những ai có liên hệ đến cuộc chiến đang tàn phá đất nước nầy.Tôi đặc biệt nghĩ đến dân chúng không vũ trang tại nhiều thành phố phải gánh chịu cuộc thử thách nặng nề. Xin Thiên Chúa làm cho cuộc xung đột mau chấm dứt, để  dọn chỗ cho một giai đoạn mới, giai đoạn của tha thứ, yêu thương và hoà bình.

2. Ðể đạt đến mục tiêu nầy, cần phải bắt đầu lại từ tinh thần đã gợi hứng cho vị tiền nhiệm của tôi: tinh thần đức tin, và nhất là cùng chung với tinh thần khôn ngoan nhìn xa thấy rộng và thực tế. Trong thông điệp "Hoà Bình Trên Mặt Ðất", vị tiền nhiệm của tôi đã kể ra một trong  "những dấu chỉ của thời đại" việc phổ biến của niềm xác tín rằng những tranh chấp có thể xảy ra giữa các dân nước không nên được giải quyết bằng việc chạy đến dùng các vũ khí; nhưng ngược lại, nhờ qua cuộc thuơng thuyết" (phần III: AAS 55 (1963) 291). Buồn thay, mục tiêu tích cực trên của nền văn minh chưa được đạt đến.

Tôi muốn trao phó công cuộc dấn thân xây dựng Hoà Bình nhất là cho những người trẻ. Tôi sẽ gặp họ vào Chúa Nhật Lễ Lá 13/04/2003, trong ngày được dành riêng cho họ. Cần phải giáo dục những thế hệ mới cho hoà bình, một nền hoà bình cần luôn trở  nên "một nếp sống" được xây dựng --- như Ðức  Gioan 23  đã dạy --- trên bốn cột trụ sự thật, công bằng, tình thương và tự do. Những ngày Giới Trẻ Thế giới kết thành --- theo một nghĩa nào đó --- một con đường kỳ diệu để giáo dục sống tình huynh đệ; tình huynh đệ nầy là "phòng thí nghiệm" của hoà bình và niềm hy vọng cho tương lai của nhân lọai.

3. Trong khi chuẩn bị cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, --- và việc nầy đã trở thành như thói quen --- tôi sẽ gặp các bạn trẻ Roma và từ các giáo phận của miền Lazio, trong thời gian đặc biệt cầu nguyện và mừng lễ; thời gian nầy sẽ là chiều thứ Năm,  ngày 10 tháng 4/2003, tại quảng trường thánh Phêrô. Theo ánh sáng của chủ đề:"Ðây là Mẹ Con!" tôi phó dâng những nguời trẻ hiện  diện đây cho Ðức Nữ Ðồng Trinh và tôi sẽ trao cho mỗi bạn trẻ một tràng chuỗi Mân Côi, để giúp họ trong lời cầu nguyyện. Với lòng tin tưởng to lớn, chúng ta hãy tiếp tục chạy đến Mẹ, vừa khẩn cầu cho nền hoà bình tại Iraq và tại những nơi khác trên thế giới.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin. Sau phép lành, ÐTC còn ở lại bên cửa sổ để chào chúc các nhóm đặc biệt.


Back to Home Page