Huấn đức của ÐTC

trước giờ kinh truyền tin

trưa Chúa Nhật 30/03/2003

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC trước giờ kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 30/03/2003: ÐTC loan báo Thông Ðiệp Mới về Bí Tích Thánh Thể.

(Radio Veritas Asia - 5/04/2003) - Trưa Chúa Nhật ngày 30 tháng 3, Chúa Nhật IV Mùa Chay, truớc khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng truờng Thánh Phêrô ở Roma, ÐTC đã nhắc lại Tình Yêu của Thiên Chúa đối với con nguời và loan báo trong thánh lễ Tiệc Ly ngày thứ năm Tuần Thánh, ÐTC sẽ công bố thông điệp mới về Bí Tích Thánh Thể. ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Hôm nay, Chúa Nhật IV Mùa Chay, Phúc Âm nhắc chúng ta nhớ rằng  Thiên Chúa "đã yêu thương thế gian đến độ trao ban Con Một Ngài cho thế gian, để bất  cứ ai tin vào Con,  thì không phải chết, nhưng được sống đời đời" (Gn 3, 16).

Chúng ta lắng nghe lời loan báo đầy an ủi, trong giây phút của những xung đột vũ trang đang làm hại niềm hy vọng của nhân lọai vào một tương lai tốt lành hơn. Thiên Chúa "đã yêu thương thế gian" đến tột cùng..." Chúa Giêsu quả quyết như vậy. Tình yêu thương của Thiên Chúa Cha bao phủ  từng người sống trong thế gian.

Làm sao mà ta không nhìn thấy được sự dấn thân được phát sinh từ  một sáng kiến như thế  của  Thiên Chúa? Với ý thức về một tình yêu thương to lớn như vậy, người ta không thể nào không mở ra  tâm hồn mình để có  một thái độ tiếp nhận những kẻ khác trong tình huynh đệ.

2. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi trao ban Con Một Mình"... Ðó là tất cả những gì đã xảy ra trong hy tế của đồi Calvariô: Chúa Kitô đã chết và đã  sống lại vì chúng ta, vừa dùng Máu Ngài  mà đóng ấn  giao uớc mới và vĩnh viễn với nhân  lọai. Bí tích Thánh Thể là tưởng niệm muôn đời của  chứng tá tột cùng nầy  cho tình yêu. Trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu, Bánh hằng Sống và  là Manna Ðích thật, nâng đỡ các tín hữu trên con đường vượt qua "sa mạc"  lịch sử tiến về "đất hứa" trên trời. (x. Gn 6,32- 35).

3. Chính về đề tài Bí Tích Thánh Thể mà tôi muốn dành riêng một Thông Ðiệp;  nếu Chúa muốn,  nhân dịp Thứ  Năm Tuầm Thánh sắp đến (17/04/2003), tôi sẽ ấn ký thông điệp nầy trong Thánh Lễ Tiệc Ly. Tôi sẽ trao thông điệp nầy cách tượng trưng cho các Linh Mục, thay thế cho Bức Thơ mà tôi có thói quen gởi cho các ngài trong dịp nầy;  và qua các linh mục tôi gởi thông điệp mới nầy cho toàn thể dân chúa.

Ngay từ bây giờ, tôi phó thác cho Mẹ Maria văn kiện quan trọng nầy, một văn kiện nhắc lại giá trị nội tại và tầm quan trọng cho Giáo Hội của bí tích mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta như là dấu tích tưởng niệm sống động của cái chết và sống lại của Người.

Chúng ta cũng chạy đến với Mẹ Maria và cầu nguyện với Mẹ cho những nạn nhân của những cuộc xung đột đang diễn ra. Chúng ta tha thiết khẩn xin Mẹ cầu bàu cho nền Hoà Bình tại Iraq và  mọi nơi khác trên thế giới.

 

Sau kinh truyền tin, ÐTC đã chào đặc biệt những anh chị em thuộc phong trào Focolare (Tổ Ấm), từ các quốc gia Âu Châu đến, để tham dự Ðại Hội hằng năm của Phong Trào tại Castel Gandolfo. ÐTC nói: "Anh chị em rất thân mến, uớc chi lời Kinh Mân Côi  luôn nâng đỡ sự dấn thân của anh chị em trong Giáo Hội và trong thế giới." Và kết thúc buổi gặp gỡ đọc Kinh Truyền Tin, ÐTC chúc mọi người Ngày Chúa Nhật an lành.

 


Back to Home Page