Tổng kết những nhận định

của ÐHY Roger Etchegaray về Vấn Ðề  IRAQ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng kết những nhận định của ÐHY Roger Etchegaray về Vấn Ðề  IRAQ.

(Radio Veritas Asia - 18/02/2003) - Theo bản tin của Vatican được phổ biến  hôm Chúa Nhật 16 tháng 2/2003, thì truớc khi rời thủ đô BAGDAD của IRAQ, ÐHY Roger Etchegaray đã cho phổ biến một tuyên ngôn ngắn, như sau:

"Tôi vừa trải qua tại IRAQ nhiều ngày thật là đầy ý nghĩa trong sự hiệp thông với Ðấng đã sai tôi, Ðức Gioan Phaolô II.  Hầu như  trong mọi giây phút,  tôi đã cảm nghiệm được rằng tôi không phải chỉ là nguời mang đến Iraq sứ điệp hoà bình của ÐTC, nhưng còn cảm nghiệm rằng chính ÐTC cũng hiện diện tại chỗ với tôi. Tôi chỉ đi theo Ngài đến giữa những cộng đoàn kitô, đến giữa dân chúng Iraq, đến với Tổng Thống Saddam Hussein, Vị đã lắng nghe trọn vẹn và sâu xa Lời sống động đến từ Thiên Chúa, và là Lời mà mọi kẻ tin, -- như là  con cháu của Abraham --- đón nhận như là men chắc chắn nhất của Hoà Bình."

"Khi tôi rời khỏi đất nuớc Iraq nầy, một đất nước đã bị cô lập khỏi những quốc gia khác một cách bất công,  tôi muốn  được,  hơn là một tiếng vọng đơn thuần,  nhưng được là tiếng loa nói lên  niềm khát vọng của đất nước đang khẩn thiết cần đến hoà bình."

"Giữa những đám mây mù to lớn đang phủ xuống những giờ phút nầy, vẫn còn có một kẻ hở nhỏ. Không ai được từ bỏ những cố gắng của mình. Thời gian ngắn còn lại cần được mỗi người chúng ta xử dụng cách trọn vẹn và trong tinh thần tin tưởng lẫn nhau, để đáp lại những đòi hỏi của cộng đồng quốc tế. Những bước tiến nhỏ nhất trong những ngày tới đây có giá trị của một bước tiến lớn  hướng đến hoà bình."

"Phải, Hoà bình là điều còn có thể được tại Iraq và cho Iraq. Tôi lên  đường về Roma, và nói lên điều nầy cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

Ðó là những lời Tuyên Bố ngắn của ÐHY Roger Etchegaray trước khi rời thủ đô Iraq trở về lại Roma. Như chúng ta đã biết, truớc khi công bố tuyên ngôn trên, ÐHY Etchegaray cũng đã phổ biến  một thông cáo báo chí, để tổng kết về cuộc gặp gỡ với Tổng Thống Saddam Hussein, kéo dài  trong vòng một tiếng rưởi đồng hồ. Hãng tin Zenit cũng đã phỏng vấn ÐHY tại toà  sứ thần ở thủ đô Baghdad. Trước hết ÐHY có nhận định tổng quát về chuyến viếng thăm như sau:

"Tôi tin rằng chuyến viếng thăm nầy có thể góp phần dẹp đi cách nào đó "những đám mây đen" tụ lại trên bầu trời Iraq. Tôi nghĩ là tôi đã làm xong tất cả  những gì tôi có thể làm như là sứ giả của ÐTC và như là chứng nhân cho họat động của ngài cho Hoà Bình."

Nhận định về thái độ  của Tổng Thống Saddam Hussein, ÐHY nói như sau: "Như mọi nguời biết, Tổng Thống của Iraq  rất ít chấp nhận phỏng vấn.  Và sự  kiện tổng thống Iraq tiếp tôi trong vòng hơn một tiếng đồng hồ,  là một dấu chỉ cho biết Tổng Thống  nhìn nhận uy tín tinh thần của Ðức Giáo Hoàng. Ông Saddam xem ra sung sướng vì trực tiếp nhận được sứ điệp của Ðức Gioan Phaolô II. Ông xem ra là một con người có sức khoẻ tốt,  nghiêm chỉnh ý thức về những  trách nhiệm của mình trước  dân chúng Iraq. Tôi xác tín rằng ông Saddam Hussein ngày nay, thật sự muốn tránh chiến tranh."

Về ý nghĩa của chuyến viếng thăm của mình tại thủ đô Iraq, ÐHY cho biết như sau:

"Tôi  hiểu  được những chờ đợi mà một cuộc gặp gỡ có tầm mức như thế nầy có thể tạo ra, nhưng bản chất thiêng liêng của sứ mạng tôi  làm cho những gì tôi nói có một tầm mức đặc biệt. Giáo hội có cách thức riêng của mình để nói về hoà bình,  cũng như để thực hiện hoà bình, giữa những ai đang kiên trì hoạt động cho hòa bình. Trích lời của Ðức Gioan Phaolô II, tôi muốn nhắc lại rằng Giáo Hội trở nên người phát ngôn của "lương tâm nhân loại", một  lương tâm mong muốn hoà bình và cần đến hoà bình. Dĩ nhiên, chúng tôi bàn về vài vấn đề cụ thể, mà tôi không thể nói ra, vì sự tôn trọng đối với Ðấng sai tôi  đi,  cũng như đối với vị tiếp đón tôi. Ðây là một cố gắng để xét xem có phải đã làm tất cả những gì có thể, để bảo đảm cho hoà bình, vừa thiết lập  lại bầu khí tin tuởng cho phép Iraq có lại chỗ đứng của mình trong cộng đồng quốc tế. Hiện diện nơi trung tâm của cuộc gặp gỡ  là toàn thể  dân chúng Iraq, mà  tôi đã nhìn thấy được khát vọng muốn được hưởng nền hoà bình công bằng và bền vững, sau nhiều năm đau khổ và chịu nhục; toàn thể giáo hội và đức giáo hoàng luôn luôn tỏ ra liên đới với anh chị em Iraq. Tôi không đến Iraq như một nhà chính trị; trách vụ của tôi không phải là chuẩn bị những hành động cụ thể, nhưng tôi xác tín rằng, trong giây phút nầy, điều căn bản là thiết lập lại bầu khí tin tưởng,  căn bản của tất cả mọi cố gắng đã được thực hiện. Việc thiết lập lại niềm tin tưởng là một công việc cao cả và đòi hỏi thời gian. Nó bắt đầu với những cử chỉ nhỏ. Hơn nữa, điều quan trọng là tin tuởng vào công việc của các nhà kiểm soát vũ khí của Liên Hiệp Quốc."

Ðức Hồng Y Roger Etchegaray nghĩ rằng nếu  việc giải trừ vũ khí tại Iraq được  xác nhận, thì Toà Thánh sẽ yêu cầu chấm dứt cuộc phong toả. Ðức Gioan Phaolô II đã nhiều lần lên tiếng chống lại cuộc cấm vận nầy. Dân chúng đã phải chịu nhiều đau khổ rồi. ÐHY xác nhận  điểm ưu tiên cần thực hiện như sau:

"Nhân danh ÐTC, tôi muốn kêu gọi đến lương tâm của tất cả những ai, trong những ngày quyết định nầy, có thể ảnh huởng trên tương lai hoà bình. Bởi vì xét cho cùng, chính lương tâm có tiếng nói quyết định cuối cùng, tiếng nói mạnh mẽ hơn mọi chiến thuật, hơn mọi ý thức hệ, và cả hơn mọi tôn giáo nữa."

Về những cuộc biểu tình chống chiến tranh  đang diễn ra khắp nơi, ÐHY cho biết ý kiến của ngài như sau:

"Thế giới nầy cần đến những cử chỉ nói lên khát vọng hoà bình. Tôi nghĩ  cần để cho dư luận  có ảnh huởng trên quyết định của những kẻ có trách nhiệm;  nhưng cũng cần phải soi sáng cho dư luận,  cũng như cần dựa trên thông tin đúng thật, bởi vì có nguy cơ  lèo lái xách động. Một dư luận sáng suốt và dựa trên sự cố khách quan là điều cần thiết cho hoà bình, mặc dù chưa đủ. Dân chúng Iraq có tinh thần tự nhiên tốt lành, nhưng sau hai cuộc chiến tranh và cuộc cấm vận, họ bị vùi dập đủ mọi phía và không còn khả thể được thông tin đúng thật nữa."

Cuối cùng, ÐHY  cho biết về  hiện trạng giáo hội tại Iraq như sau:

"Giáo Hội tại Iraq rất sống động và có lòng mộ mến sâu xa đối với Ðức Thánh Cha. Hơn nữa, sau hai ngày viếng thăm tại Mosssoul, tôi muốn nhấn mạnh đến khía cạnh đại kết của giáo hội tại Iraq, một sự đại kết được kết thành do bởi tình liên đới cụ thể giữa anh chị em công giáo và chính thống giáo. Vào ngày Chúa Nhật, họ dùng nhà thờ của nhau, và hai giáo hội công giáo và chính thống giáo  trợ giúp nhau,  trên phương diện tài chánh, để xây cất những nơi thờ phượng. Ðây là điều đáng được nhắc đến. Nguời kitô là người công dân Iraq, và họ sẽ phải chịu chung số phận với mọi công dân Iraq khác."

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là tổng hợp những nhận định của ÐHY Roger Etchegaray quanh chuyến viếng thăm của ngài tại Iraq. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 


Back to Home Page