Vài chi tiết về việc

ÐHY Roger Etchegaray đến gặp

Tổng Thống Saddam Hussein

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài chi tiết về việc ÐHY Roger Etchegaray đến gặp Tổng Thống Saddam Hussein.

(Radio Veritas Asia - 17/02/2003) - ÐHY Roger Etchegaray, đặc sứ của ÐTC tại Iraq, đã có cuộc họp đặc biệt với tổng thống Iraq, Ông Saddam Hussein, vào lúc  6.30 sáng ngày thứ bảy 15 tháng 2/2003. Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng chi tiết của cuộc  họp không được tiết lộ. Sau cuộc gặp gỡ, ÐHY đã có vài hàng thông báo cho giới báo chí như sau:

"Tôi hiểu rằng quý vị đang chờ đợi giây phút nầy với mối quan tâm lớn, xét vì tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ mà tôi vừa có.  Từ  phía quý vị, quý vị hiểu rằng tính cách thiêng liêng của sứ mạng  mặc cho lời tôi nói một cung cách đặc biệt mà có lẽ quý vị không  quen. Thật vậy, Giáo Hội có cách thức riêng để nói về hòa bình,  để thực hiện hòa bình, giữa những ai,  trong những vai trò khác nhau, đang kiên trì  dấn thân vào công cuộc nầy. Theo lời của Ðức Gioan Phaolô II, Giáo Hội trở nên người phát ngôn cho lương tâm  của nhân loại, một lương tâm trong tình trạng tinh tuyền,  và một nhân loại đang mong ước có Hòa Bình,  đang  cần đến hòa bình."

"Chính trong ý nghĩa nầy mà cuộc gặp gỡ của tôi với Tổng Thống Saddam Hussein đã xoay quanh những câu hỏi cụ thể mà tôi không thể nói ra đây, vì sự tôn trọng đối với Ðấng đã sai tôi,  cũng như đối với Vị đã tiếp chuyện với tôi. Vấn đề là xem có phải tất cả đã được thực hiện, để bảo đảm cho có Hòa Bình, vừa tái lập bầu khí tin tưởng cho phép Iraq có lại được chỗ đứng của mình trong cộng đoàn quốc tế. Nơi trung tâm của cuộc hội đàm chúng tôi, luôn có sự hiện diện của dân  chúng Iraq,  mà tôi có thể,  tại Bagdad và tại Moussoul, đo lường được mức độ họ đang khao khát một nền hòa bình công bằng và bền vững, sau biết nao năm chịu đau khổ; Ðức Giáo Hoàng và Giáo Hội phổ quát đã luôn luôn tỏ ra liên đới với những đau khổ nầy."

"Nhân danh ÐTC, tôi xin được nại đến lương tâm của tất cả những ai, trong những ngày có tính cách quyết định nầy, có ảnh hưởng quan trọng trên tương lai hòa bình. Cuối cùng, chính lương tâm có tiếng nói cuối cùng, tiếng nói mạnh mẻ hơn tất cả mọi chiến thuật, hơn tất cả mọi ý thức  hệ, và cả  hơn sức mạnh của  mọi tôn giáo".

Và như quý vị và các bạn đã biết, trong khi ÐHY Roger Etchegaray đến thủ đô Bagdad để gặp Tổng Thống của Iraq, Ông Saddam Hussein, thì tại Roma, vào sáng ngày 14 tháng 2/2003, ÐTC Gioan Phaolô II và Ðức Hồng Y Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã gặp Ông Tarek Aziz, phó thủ tướng Iraq. Theo thông cáo báo chí của Tiến Sĩ Navarro Valls, người phát ngôn Tòa Thánh, thì ÐTC đã nhấn mạnh với Ông phó Thủ Tướng  là Iraq phải có những cam kết cụ thể "đối với nghị quyết giải trừ vũ khí của Liên Hiệp Quốc".

Phần phó thủ tướng Iraq, trong cuộc họp báo vào buổi tối ngày 14 tháng 2/2003, tại Roma, Ông cho biết là đã tường trình lên Ðức Giáo Hoàng rằng cuộc chiến chống Iraq do Tây Phương cầm đầu, sẽ kích động phản ứng tiêu cực trong thế giới Hồi giáo Á rập, và làm hư hại liên hệ giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Ông cũng ngỏ lời cám ơn ÐTC, vì Tòa Thánh trước sau vẫn chống lại những  tấn công quân sự vào Iraq, và Ông cũng chuyển lời của Tổng thống Iraq bảo đảm với Ðức Thánh Cha rằng Iraq sẵn sàng hợp tác trọn vẹn với đoàn thanh tra vũ khí của Liên Hiệp Quốc.

Chúng ta hãy cầu nguyện và hy vọng  những kẻ có trách nhiệm còn biết lắng nghe tiếng nói của lương tâm, một lương tâm, theo lời của ÐHY Roger Etchegaray, mạnh mẽ hơn mọi chiến thuật, mọi  ý thức hệ.

 


Back to Home Page