Những Cáo phó chia buồn

dịp ÐHY Phanxicô Xaviê

Nguyễn Văn Thuận qua đời

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Cáo phó chia buồn dịp ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận qua đời.

Roma -20/09/2002 -  Nhật báo "Quan Sát Viên Roma", số ra ngày 19/09/2002, đăng bốn cáo phó chia buồn trong dịp ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận qua đời. Ðây là những cáo phó rất ý nghĩa nói lên sự tôn trọng và yêu mến của các đoàn thể cũng như tư nhân dành cho ÐHY.

(1) Cáo phó thứ nhất của Hội đồng quản trị Quốc gia Công giáo Tiến  Hành Ý  (gần một triệu đoàn viên) viết như sau: "Ban Chủ tịch Quốc gia Hội Công giáo Tiến Hành Ý xin hợp với sự đau đớn và lời cầu nguyện của Giáo hội trong dịp ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trở về Nhà Cha.

Ban Chủ tịch nhớ lại,  với nhiều cảm động và biết ơn,  phục vụ vô điều kiện Tin Mừng, chứng tá trong trắng và can đảm của đức tin đến độ giam tù  và, đồng thời, với sự quan tâm ân cần đối với Hội Công giáo Tiến Hành".

(2) Cáo phó hai của Phong Trào Focolari (phong trào quốc tế) viết: "Phong trào Focolari và Bà Chủ tịch Chiara Lubich, hợp với tâm tình của ÐTC Gioan Phaolô II, xin phú thác cho Cha Trên Trời ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chứng nhân anh hùng của Tin Mừng Chúa Giêsu - người thợ xây dựng không biết mỏi mệt sự hiệp thông Giáo hội và tình huynh đệ hoàn vũ - chiếc hải đăng của hy vọng cho các tín hữu và cho các người thiện chí, tại Quê hương của ngài và trên thế giới. Với lòng biết ơn lớn lao đối với niềm  hiệp thông trong Chúa Thánh Thần, xin bảo đảm lời cầu nguyện cho ÐHY".

Phong trào Focolari, do Bà Chiara Lubich (người Ý, năm nay hơn 80 tuổi) sáng lập sau đệ nhị thế chiến tại Ý. Nay lan rộng trên cả thế giới. Số đoàn viên khoảng 1,200,000, có cả các đoàn viên ngoài Công giáo. ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận thường đến giảng khuyên hoặc diễn thuyết tại Trung Tâm của Phong trào ở Frascati (cách Roma chừng 25 cây số). Các sách của ngài do nhà in Citta Nuova của Phong trào in ra. Ngài không lấy tiền và cũng không giữ bản quyền, chỉ xin lại một số sách đã in ra để tặng các bạn hữu.  Cuốn các bài suy ngắm Tuần Tĩnh tâm cho Giáo Triều đã in tới lần thứ bẩy (ấn bản tiếng Ý) và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Ðức, Tây ban nha, Hòa Lan, Trung quốc, Ðại Hàn, Việt nam v.v... Nhiều cuốn khác cũng được in ra các thứ tiếng trên đây.

(3) Cáo phó thứ ba của Phong trào Comunione e Liberazione (phong trào quốc tế "Hiệp Thông và Giải Phóng") viết: "Linh mục Luigi Giussani và toàn thể phong trào xin hợp với sự đau đớn của ÐTC vì  sự qua đi của ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chứng nhân hy vọng, đã tiêu hao tất cả cuộc đời trong chứng tá can đảm về đức tin Công giáo, an vui cả trong lúc ở trong tù, bằng cách chỉ vẽ cho biết tên của công lý và hòa bình ở nơi lòng thương xót của Thiên Chúa Ðấng tha thứ. Người phục vụ trung thành của Ðức Gioan Phaolô II. Xin Mẹ Chúa Kitô phục sinh đón nhận hy sinh của ngài cho sự thánh thiện của Giáo hội, nơi hy vọng cho mọi người".

Phong trào Comunione e Liberazione do Linh mục Luigi Giussani, người Ý,  sáng lập, gồm các hạng người khác nhau, nhưng đại đa số là  thanh niên.

(4) Cáo phó thứ bốn của Gia đình ông Bà Antonio và Maria Crsitina Fazio và các con, viết: "Antonio và Maria Cristina Fazio và các con, với sự cảm động sâu xa, thông công vào những lời chia buồn của toàn thể trước sự qua đi của ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, con người có một đức tin lớn lao và một trình độ tinh thần và thông minh đặc biệt. Giá trị của sự điệp và sự can đảm của ngài đã được thấy rõ trong hình thức khác thường, lúc một chế độ thù địch đã bắt ngài phải chịu trong nhiều năm đau khổ thể xác và tinh thần, nhưng không thành công trong việc khuất phục được ý chí của ngài và làm cho ngài mất sự bình thản.  Công việc hăng say của ngài đối với Công lý và Hòa bình còn lại trong trí nhớ cảm phục của tất cả những ai, rất nhiều, đã được đặc ân quen biết ngài".

Tiến sĩ Antonio Fazio là thống đốc Ngân Hàng quốc gia Ý từ nhiều năm nay. Ông là một nhà kinh tế nổi tiếng quốc tế. Ông đã quen biết ÐHY, nhất là do việc đọc các sách của ngài. Hai Ông bà là người Công giáo rất sùng đạo, thường đi lại viếng thăm ÐHY, cách riêng trong thời kỳ điều trị tại Bệnh viện.

 

(TDK)

 


Back to Home Page