Ðức Hồng Y

Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

qua đời tại Roma ngày 16/09/2002

hưởng thọ 74 tuổi (1928-2002)

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận qua đời tại Roma ngày 16/09/2002, hưởng thọ 74 tuổi.

(Tin Vatican - 16/09/2002) - Tin từ Roma cho hay, Ðức Hồng Y yêu quý của Việt Nam, Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình đã qua đời tại Roma vào lúc 6 giờ chiều ngày 16/09/2002 giờ Roma, sau một thời gian dài dưỡng bệnh tại bệnh viện, hưởng thọ 74 tuổi.

Ðức Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17/04/1928 tại Phú Cam, Huế.

Năm 1940: gia nhập Tiểu Chủng Viện An Ninh, Quảng Trị,

1947: vào Ðại Chủng Viện Kim Long, Quảng Trị,

Ngày 11/06/1953: Thụ Phong Linh Mục,

1956: Du học tại Roma,

1959: về nước, làm giáo sư Tiểu Chủng Viện Huế.

1961: Làm Giám đốc tiểu chủng viện Hoan Thiện, Huế.

Ngày 24/06/1967: Thụ phong Giám Mục Giáo Phận Nha Trang.

Ngày 10/07/1967: Nhậm chức chánh toà Giáo Phận Nha Trang.

Ngày 23/04/1975: Nhậm chức Tổng Giám Mục Phó với quyền kế vị Tổng Giáo Phận Sàigon.

Ngày 15/08/1975: Bị cộng sản Việt Nam bắt và bị ở tù 13 năm không bản án.

Ngày 23/11/1988: được thả ra khỏi tù và được tạm trú tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội.

11/1991: Qua Roma chữa bệnh và bị nhà nước Việt Nam từ chối cho Visa trở về nước.

24/11/1994: Nhậm chức Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hoà Bình.

24/06/1996: Nhậm Chức Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình.

21/02/2001: Ðược Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô trao Mũ Hồng Y.

Ðức Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận, một con người gắn liền với lịch sử Việt Nam. Năm 1975, cộng sản miền Bắc Việt Nam tổng tấn công đánh chiếm Miền Nam Việt Nam. Ngày 23/04/1975, ngài nhậm chức Tổng Giám Mục Phó với quyền kế vị Tổng Giáo Phận Saigon, nhưng chưa được bao nhiêu ngày thì bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt giam, phải ngồi tù 13 năm nhưng chưa bao giờ được xét xử, cũng không có bản án. Cuộc đời của ngài quả là một cuộc tử đạo dài hạn. Cũng bởi chịu lắm gian khổ, và bị đày đọa trong thời gian bị cầm tù, nên sức khỏe của ngài đã bị ảnh hưởng suốt cuộc đời. Tuy được thả ra, nhưng hai chân của ngài bị yếu đi vì những tháng năm bị gong cùm. Tháng 5/2001, bị bướu bụng và được mổ tại bệnh viện Boston, Hoa Kỳ. Tháng 5/2002, bệnh tái phát và được tái mổ bướu tại bệnh viện Milano, Roma. Sau nhiều tháng điều trị tại bệnh viện, đã qua đời tại Roma, hưởng thọ 74 tuổi.

Ðức Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận đã viết nhiều sách Tu Ðức, kể cả trong thời gian ngồi tù. Nhiều tác phẩm của ngài đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, và đặc biệt Cuốn Ðường Hy Vọng của ngài đã ảnh hưởng sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội cũng như trong các tôn giáo, bản dịch tiếng Trung Hoa của tác phẩm Ðường Hy Vọng này đã được Ðại Hội Giáo Hội Phật Giáo thế giới trong kỳ họp tại Ðài Loan chọn làm"tác phẩm tu đức tiếng Trung Hoa xuất sắc nhất trong năm". Ðức Hồng Y F. X. Nguyễn Văn Thuận ra đi, để lại cho người dân Việt một nỗi thương tiếc, một vị chủ chăn đã hy sinh vì đoàn chiên.

 


Back to Home Page