Sứ Ðiệp Ðức Hồng Y Sepe

Bộ Rao Giảng Tin Mừng

Gửi Cộng Ðồng Việt Nam

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Muôn Dân

Prot. 1365/02

15 tháng 06 năm 2002

Kính gửi

Ðức Ông Joseph Ðinh Ðức Ðạo

Giám Ðốc

Văn Phòng Phối Kết Tông Ðồ Việt Nam Hải Ngoại

 

Ðức Ông Joseph Ðinh Ðức Ðạo

và Anh Chị Em Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại thân mến,

 

Nhân dịp cử hành Nghi Lễ chính thức khai mạc Năm Chuẩn Bị Tinh Thần cho cuộc Hội Ngộ Niềm Tin của Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, sẽ được cử hành tại Roma từ 24 đến 27 tháng 07 năm 2003, tôi rất vui mừng gửi đến Ðức Ông, các Phái Ðoàn Ðại Diện Công Giáo Việt Nam của các Châu Lục, và tất cả các giáo hữu tụ họp tại Orange, California, USA từ ngày 28 đến ngày 30 tháng này, cũng như tất cả mọi người Công Giáo Việt Nam rải rác khắp nơi trên thế giới, lời chào thân tình nhất và lời cầu chúc vui mừng và an bình của tôi.

Ðề tài của cuộc Hội Ngộ Niềm Tin tại Roma vào tháng 07 năm 2003 - "Hiệp Nhất để Sống và Loan Báo Tin Mừng" - với hành trình chuẩn bị thiêng liêng được khai mạc, nói lên lòng ao ước đáng khen ngợi của Anh Chị Em được "hiệp nhất" theo như Chúa đã xin cho các môn đệ của Người; đồng thời đề tài cũng biểu lộ ý chí của Anh Chị Em gìn giữ sự hiệp nhất qua việc "sống" và làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày, và ý chí cộng tác để "loan báo" Tin Mừng cho mọi anh chị em chưa biết Chúa Giêsu, là Chúa chúng ta và là Ðấng Cứu Thế.  Do đó, với tất cả tấm lòng, tôi cầu nguyện cho ba mục tiêu nói trên được thực hiện hoàn hảo trong cộng đồng của Anh Chị Em để mỗi phần tử trong Anh Chị Em trở nên chứng nhân sống động và chiếu sáng của đức tin, đức mến và đức cậy.

Mục tiêu Anh Chị Em nhắm tới thật cao quí và đáng khen, và chắc chắn cũng đòi hỏi những cố gắng khác thường và lời cầu nguyện, với sự trợ lực của Chúa Thánh Thần, nhưng có thể thực hiện được vì đây chính là điều Chúa Kitô mong muốn khi Người cầu nguyện: "Xin cho chúng trở nên một" (Jn 17:31); khi Người nói: "Nếu các con mến Thầy, các con sẽ giữ các giới răn của Thầy" (Jn 14:15); và khi Người ban lệnh truyền: "Vậy các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần,  dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho các con" (Mt 28:18-20). Tôi tin chắc rằng Cộng Ðồng Anh Chị Em, qua các sáng kiến mục vụ, sẽ không thiếu quyết tâm để sống tận cùng điều mong ước và đạt tới mục tiêu.

Trong tinh thần Hiệp Thông với Giáo Hội Hoàn Vũ và với các Giáo Hội địa phương nơi Anh Chị Em sinh sống, tôi muốn khích lệ Anh Chị Em hãy thực hiện, với lòng can đảm và hăng say, chương trình "Duc in Altum - Ra khơi" (Lk 5:4) Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II của chúng ta đã thúc đẩy cho Ngàn Năm Thứ Ba. Trong chương trình này, Ðức Thánh Cha mời gọi tất cả Giáo Hội Công Giáo và mỗi người trong chúng ta "khởi hành lại với Chúa Kitô",  Ðấng cần phải được biết, được mến yêu và được bắt chước, để trong Người, chúng ta được sống đời sống của Chúa Ba Ngôi, và với Người, biến đổi lịch sử tiến tới viên mãn trong thành Giêrusalem Thiên Quốc" (NMI 29). Ðức Thánh Cha  đã ấn định, như  hướng đi chung, "nên thánh" như  ưu tiên mục vụ hàng đầu cần phải huy động mọi sức lực để thực hiện.

Trong số các biến cố Anh Chị Em gợi lại nhân dịp Hội Ngộ Niềm Tin tại Roma, tôi để ý đến biến cố ba thập niên Anh Chị Em sống tại hải ngoại. Chắc chắn đó là những năm nhiều đau thương, nhưng cũng là những năm đầy dẫy ơn của Chúa. Hơn ai hết, Anh Chị Em đã sống và đã cảm nghiệm những đau khổ đó và những ơn thánh từ Chúa. Về điều này, tôi vui mừng gợi lại lời của Thánh Phaolô khi ngài nói: "Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người" (Rom 8:28). Tin chắc như thế, tôi nghĩ là Thiên Chúa Quan Phòng đã dành cho người dân Việt một sứ mệnh rất cao cả và đặc biệt, đó là sứ mệnh loan truyền Tin Mừng cho các dân tộc khác.

Vì vậy, Anh Chị Em Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại thân mến, tôi mời gọi tất cả Anh Chị Em, linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân, với lòng biết ơn, hãy ý thức về đặc ân này. Trong khi chờ đợi được vui mừng gặp gỡ nhiều người trong Anh Chị Em tại Roma vào tháng Bảy năm 2003 trong Tuần Hội Ngộ Niềm Tin, tôi muốn lợi dụng dịp này để đoan chắc với Anh Chị Em là tôi cầu nguyện cho Anh Chị Em với lòng quí mến và khích lệ.

Với những tâm tình đó, qua lời bầu cử của Ðức Mẹ La Vang, tôi thành tâm cầu khẩn ơn thánh tràn đổ trên tất cả Anh Chị Em, gia đình Anh Chị Em và mọi cố gắng cao đẹp của Anh Chị Em.

 

Với lòng quí mến trong Chúa chúng ta

Hồng Y Crescenzio Sepe

Tổng Trưởng

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page