Người Công giáo lo lắng về việc phá hủy

các nhà thờ xây dựng bằng gỗ quí

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Người Công giáo lo lắng về việc phá hủy các nhà thờ xây dựng bằng gỗ quí.

Bùi chu, Việt nam (UCAN 19/06/2002) - Nhiều người Công gíao tại miền bắc Việt nam đang lo lắng rằng, nhiều nhà thờ cổ, với những kiến trúc độc nhất vô nhị, đã bị phá sập, để xây dựng những ngôi thánh đường bằng bê tông theo kiểu mới.

Trong Tuần báo "Văn hóa và thể thao" số ra ngày 26/04/2002, ông Vũ Lâm viết rằng, trong thập niên qua, tại hầu hết vùng Công giáo của Nam Ðịnh, đang có một phong trào "đổ bê tông" các nhà thờ. Ông cho biết, các ngôi thánh đường đã bị phá hủy là những tòa nhà tôn giáo được làm bằng gỗ với những kiến trúc độc đáo và được "in dấu với cả hai nền văn hóa đông và tây phương."

Ông Lâm ghi chú rằng, tỉnh Nam định, thuộc địa phận Bùi chu, có khoảng 139 nhà thờ giáo xứ và 507 nhà thờ giáo họ, 80% các nhà thờ này được xây dựng bằng gỗ. Hầu hết những nhà thờ gỗ này đã được xây dựng cách nay hơn 100 năm, thêm vào đó, nhà thờ Ninh cường, thuộc quận Trúc Ninh, tin rằng đã được xây vào năm 1533 cũng đã bị phá xập.

Linh mục Andre Ðỗ Xuân Quế, một thành viên của ủy ban thánh nhạc của TGP Sài gòn nói, những ngôi thánh đường cổ kính bằng gỗ với những chạm khắc nghệ thuật rất phức tạp, đang bị "tàn phá một cách tự do, để xây dựng những ngôi thánh đường mới, một cách không cần thiết."

Trong tờ báo Hiệp thông số ra dạo tháng 5/2002, Cha Quế  viết rằng, các nhà thờ cũ đang bị phá sập để lấy gỗ. Cha than phiền rằng, những cây cột gỗ lớn được cắt xẻ để làm cửa và cữa sổ, và những tấm gổ chạm trổ, được dùng làm củi để đốt lò nấu gạch. Cha Quế còn cho biết thêm, một vài cha xứ đã bán những khúc gỗ chạm trổ và các cây cột lớn, để kiếm tiền xây dựng nhà thờ mới.

Cha Giuse Phạm Xuân Thi, thuộc giáo phận Bùi chu, nói cho thông tấn xã Công giáo Á châu rằng, "từ năm 1954 đến năm 1990, những nhà thờ làm bằng gỗ này không được bảo quản cẩn thận do chiến tranh và khó khăn kinh tế, và nhiều nhà thờ cũng bị hư hại do mối mọt." Cha nói tiếp, "thêm vào đó số người Công giáo trong giáo phận đang gia tăng nhanh chóng trong vòng 10 năm qua, do đó các nhà thờ cổ bằng gỗ, đã trở nên  quá nhỏ cho các sinh hoạt  tôn giáo."

Một vài nhà lãnh đạo giáo dân tại giáo xứ Kiên lao nói rằng, hầu hết những nhà thờ nay được xây dựng bằng "gỗ sắt" rất hiếm, loại gỗ này, hiện nay đang được nhà nước kiểm soát. Do đó không có sẵn để sửa chữa và thay thế. Bên cạnh đó, họ nói thêm, các cha xứ và giáo dân tại những vùng nông thôn tại miền bắc rất là thích kiểu mẫu của các nhà thờ Tây phương.

Cha Gioan Cao Vinh Phan nói cho thông tấn xã Á châu rằng, trường hợp này cũng giống như tại giáo phận Vinh của ngài.

Cha Phan, một tác giả nghiên cứu về lịch sử  của gíao phận Vinh, bộc lộ sự tiếc nuối, diễn tả rằng, những nhà thờ bằng gỗ là  những di sản vô giá tôn giáo. Những ngôi thánh đường này đánh dấu 500 năm Công giáo hiện diện tại Việt nam và sự hội nhập của tôn giáo vào nền văn hóa quốc gia.

Ngài cho rằng, sự thiếu nhận thức về di sản quốc gia giữa các linh mục và giáo dân, đã gây ra "tai ương này." Ngài nói thêm, "thật cần thiết để nâng cao việc  giáo dục về di sản quốc gia trong các chủng viện và các giáo xứ."

Ðức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm thuộc giáo phận Bùi chu cũng nói rằng, "việc phá hủy các thánh đường cổ làm bằng gổ phải được kiểm soát." Ngài nói thêm, "thật  cần thiết để giáo dục người dân tại trường học, qua các bài giảng để bảo vệ tài sản văn hóa."

Cha Quế diễn tả hi vọng rằng các cha xứ  nhận thức được những nghệ thuật thánh như  được đòi hỏi nơi Hiến Chế của Công Ðồng Vatican II về Phụng Vụ Thánh,  và hãy có những hành động để bảo vệ nghệ thuật tôn giáo.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page