Thư gửi Giới Trẻ

Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

  VĂN PHÒNG PHỐI KẾT TÔNG ÐỒ MỤC VỤ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in Diaspora

Office Coordinateur de l'Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora

Via Urbano VIII, 16  -  00165 ROMA

Tel. 06.698.82484 - Fax 06.698.82864 - E-mail: CIAM@PCN.NET  


 

Prot. n. 45/02/CD

 

Thư gửi Giới Trẻ

Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại

nhân dịp Ðại Hội Giới Trẻ XVII Toronto và

Năm Chuẩn Bị Hội Ngộ Niềm Tin

 

Các Bạn Trẻ rất thân mến,

 

Ðáp lời mời gọi của Ðức Thánh Cha, nhiều Bạn Trẻ sẽ đi Toronto tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới XVII. Tôi vui mừng sẽ có dịp gặp gỡ các Bạn để nói lên tâm tình quí mến và chia sẻ với các Bạn một số tâm tư. Chúng ta sẽ có dịp cùng nhau lắng nghe Ðức Thánh Cha và gặp gỡ các Bạn Trẻ từ Quê Hương Việt Nam thân yêu và từ khắp thế giới tụ tập về Toronto để nói lên niềm vui và tình hiệp nhất của các con cái Chúa. Hôm nay, tôi muốn đặc biệt gửi đến các Bạn Trẻ không có dịp đi Toronto đôi tâm tình và đôi lời ký thác.

 

Trong sứ điệp gửi các Bạn Trẻ nhân dịp Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới XVII, Ðức Thánh Cha đã mời gọi: "Các con hãy đến làm vang dội trong các đường phố lớn ở Toronto lời loan báo vui mừng về Chúa Kitô Ðấng yêu thương tất cả mọi người và hoàn thành mọi dấu chỉ thiện, mỹ và chân thật hiện diện trong xã hội loài người. Các con hãy đến để nói lên, trước mặt thế giới, niềm vui của các con vì đã được gặp Chúa Giêsu Kitô, ước muốn của các con ngày càng được biết Chúa nhiều hơn, quyết tâm của các con loan truyền Tin Mừng cứu độ cho đến tận cùng trái đất!"

 

Lời mời gọi trên đây của Ðức Thánh Cha, tôi muốn lặp lại cho tất cả các Bạn Trẻ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại không có dịp đi Toronto. Các Bạn Trẻ rất thân mến, các Bạn ở nhà, nhưng trong tâm tình và lời cầu nguyện, xin các Bạn hãy hướng về Toronto trong những ngày Ðại Hội và hãy sống hiệp nhất trong cùng niềm tin với Ðức Thánh Cha và tất cả các Bạn Trẻ tụ tập chung quanh Ngài. Xin các Bạn hãy làm vang dội trong gia đình, học đường, cộng đoàn "lời loan báo vui mừng về Chúa Kitô Ðấng yêu thương tất cả mọi người". Các Bạn hãy làm cho gia đình, cộng đoàn, môi trường sống và sinh hoạt được tươi đẹp hơn bằng niềm vui và lòng hăng say, quảng đại của các Bạn. Ðó là niềm vui của những tâm hồn công chính, niềm vui của những người đã được gặp Chúa Giêsu Kitô, đã tìm được nơi Người lẽ sống và nguồn sức mạnh cho cuộc đời mình.

 

Nhân dịp này, tôi cũng đặc biệt gửi đến các Bạn một lời ký thác: với tâm tình vui tươi và sự hăng say của tuổi trẻ, xin các Bạn hãy tham dự và cộng tác tích cực trong các chương trình mục vụ của cộng đoàn và giáo xứ trong hành trình thiêng liêng của Năm Chuẩn Bị Hội Ngộ Niềm Tin. Xin các Bạn hãy gây bầu khí tích cực trong gia đình, trong cộng đoàn, khích lệ sự hiệp nhất và lòng thương yêu đối với mọi người, đặc biệt những anh chị em đau khổ phần hồn và phần xác và xin các Bạn hãy dấn thân trong tinh thần truyền giáo đem niềm vui Tin Mừng đến cho mọi người.

 

Cũng trong sứ điệp nói trên, Ðức Thánh Cha đã trao cho Giới Trẻ sứ mệnh là muối, là ánh sáng: "Cáùc con là muối đất... Các con là ánh sáng thế gian" (Mt 5,13-14). Muối và ánh sáng là hai yếu tố thiết yếu cho cuộc sống của con người. Muối nhắc đến ơn tái sinh do bí tích Rửa Tội biến đổi con người, nói đến tinh thần hy sinh, khiêm nhượng, quên mình... Ánh sáng là biểu tượng nói lên sự thật và tình yêu.

 

Chính Chúa Giêsu là muối đất và là ánh sáng thế gian. Các Bạn là muối đất và là ánh sáng thế gian vì các Bạn biết hòa hợp với tâm tình của Chúa và mang trong mình chính Chúa Giêsu, Kho Tàng Quí Báu duy nhất cả thế giới trông chờ, nhưng nhiều người không biết. Các Bạn hãy vui mừng và hãnh diện vì đã tìm được và đang mang trong mình Kho Tàng đó. Bằng chính cuộc sống của các Bạn, các Bạn hãy nói cho mọi người, nhất là các bạn hữu cùng tuổi biết niềm vui đang chất chứa trong lòng các Bạn.

 

Chân Phước Anrê Phú Yên, Vị Tử Ðạo Tiên Khởi của Giáo Hội Việt Nam là mẫu gương sáng ngời cho các Bạn, Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại hôm nay. Tìm gặp được Chúa Giêsu lúc 16 tuổi và ba năm sau, lúc 19 tuổi, Cậu đã sẵn sàng từ bỏ tất cả và dâng hiến mạng sống vì Chúa Giêsu. Khi Quan Tổng Trấn hỏi vì sao không chịu chối đạo để được tha, cậu Anrê Phú Yên đã trả lời: "Tình yêu đáp lại tình yêu, mạng sống đáp trả mạng sống. Chúa Giêsu đã yêu tôi và đã thí mạng sống vì tôi. Tôi cần phải đáp trả lại tình yêu của Người và lấy mạng sống của tôi đáp trả lại mạng sống của Người". Với những lời đó và tâm tình đó, Chân Phước Anrê Phú Yên đã như muối ướp và ánh sáng chiếu soi bao nhiêu thế hệ trẻ và sau gần bốn trăm năm, tinh thần của Cậu trẻ Anrê Phú Yên vẫn còn có sức mạnh khơi dậy lòng yêu thương và niềm hy vọng trong thời đại chúng ta.

 

Thế giới, đặc biệt Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại cần có những Anrê Phú Yên mới. Ðây là sứ mệnh và cũng là danh dự của các Bạn.

 

Trong tâm tình quí mến, tôi xin ký thác các Bạn trong cánh tay hiền mẫu của Mẹ Maria, Mẹ của Giới Trẻ để xin Mẹ luôn là nguồn sức mạnh nâng đỡ các Bạn. Xin Chân Phước Trẻ Anrê Phú Yên cầu bầu cùng Chúa cho các Bạn.

 

Roma, ngày 13 tháng 06 năm 2002

Lm Giuse Ðinh Ðức Ðạo

Giám Ðốc Văn Phòng Phối Kết

 

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page