Khai mạc Chầu Thánh Thể Quanh Năm

tại Ðất Mẹ La Vang

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ngày Thứ Bảy Ðầu Tháng Hoa năm 2002 tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang: Khai mạc Chầu Thánh Thể Quanh Năm tại Ðất Mẹ La Vang.

(Tin Viet Nam Thang Hoa năm 2002) - Hôm ngày Thứ Bảy Ðầu Tháng Hoa năm 2002 tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, ÐTGM Huế, Ðức Têphanô Nguyễn Như Thể, chủ tọa buỗi Dâng Hoa kính Ðức Mẹ La Vang. Tiếp theo, Ngài chủ sự Thánh Lễ đồng tế cùng với Cha Tổng Ðại Diện Huế và ba mươi linh mục trong và ngoài giáo phận Huế để khai mạc Chầu Thánh Thể Quanh Năm tại Ðất Mẹ.

Ðúng 8 giờ sáng, theo lệnh của Cha Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, Cha Giuse Dương Ðức Toại, đoàn hành hương di chuyển từ Nhà Trung tâm đến Linh Ðài Ðức Mẹ giữa tiếng hát, tiếng trống và tiếng kèn. Khi đến trước Linh Ðài Ðức Mẹ La Vang, ÐTGM Huế dâng hoa và niệm hương; tiếp đó, là các đại diện của các thành phần tham dự hôm nay, gồm có linh mục đoàn, Cộng đoàn Mến Thánh Giá Huế, Cộng đoàn Con Ðức Mẹ Ði Viếng, Cộng đoàn Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm, Cộng đoàn Thánh Phaolô Huế, các đại diện Giáo phận Thành Phố Saigon, Quảng Bình, Dân tộc thiểu số, Mẹ Gia Ðình, và đại diện cộng đoàn Hành Hương.

Sau khi dâng hoa lên Mẹ, ÐTGM xướng kinh Lạy Thánh Mẫu La Vang.

Ðầu Thánh Lễ hành hương hôm nay, ÐTGM nói:

Chúng ta đã đi vào Tháng Hoa, tháng đặc biệt dành riêng kính Ðức Mẹ, để tỏ lòng yêu mến và tri ân Ðức Mẹ, đặc biệt là đối với những người hành hương trong dịp tháng Hoa hôm nay tại La Vang.

Chúng ta hãy hiệp một lòng một ý để chúc tụng ngợi khen Ðức Mẹ và để phó thác trong tay Mẹ mọi nỗi lo toan của cuộc sống.

Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cách riêng, cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Ðông như Ðức Thánh Cha đã nói đến trong ngày Chúa Nhựt vừa rồi.

Trong thánh lễ hành hương nầy, chúng ta cũng đặc biệt cầu nguyện cho Ðức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận đang lâm bệnh nặng.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức TGM nói về nguồn gốc của tháng Hoa dâng kính Ðức Mẹ vào tháng năm hằng năm, là tháng đầy những hoa đủ màu xinh tươi. Ðức TGM khuyên mọi người không những dâng lên Mẹ những bông hoa xinh đẹp bên ngoài, nhưng nhất là hãy dâng lên Mẹ những hoa lòng của mình, hoa màu hồng, tượng trưng cho tình yêu đối với Chúa, đối với Mẹ và đối với anh chị em; hoa màu vàng, tượng trưng cho lòng tin sắt đá vào Chúa và Mẹ; hoa màu xanh, tượng trưng cho lòng cậy trông và hy vọng không lay chuyển vào Chúa và Mẹ; hoa màu trắng, tượng trưng cho lòng trinh khiết sạch trong, là nhân đức rất đẹp lòng Chúa và Mẹ; hoa màu tím, tượng trưng cho những đau thương, những bệnh tật được kết hiệp với những đau khổ của Chúa và Mẹ để trở thành có giá trị.

ÐTGM Huế kết luận bài giảng bằng lời cầu nguyện: Lạy Mẹ La Vang, xin Mẹ hãy nhận lấy những đóa hoa lòng của chúng con, tuy đơn sơ, chân thành, nhưng đượm tình yêu mến, và xin Mẹ chúc lành cho chúng con.

Sau Thánh Lễ, ÐTGM Huế cung nghinh Thánh Thể vào Nhà Nguyện Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang và đặt Mình Thánh Chúa, long trọng khai mạc Chầu Thánh Thể Quanh Năm tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, mỗi ngày, suốt năm, luôn luôn có các phiên chầu từ 09 giờ sáng đến 16 giờ chiều, dành cho các Cộng Ðoàn Tu Sĩ Nam Nữ trong Giáo phận Huế, dành cho các địa sở và các giáo xứ trong Giáo phận Huế thay mặt cho các giáo phận toàn quốc, dành cho các đoàn thể giáo dân, dành cho các đoàn hành hương trong nuớc và Hải ngoại, dành cho các giáo dân hoặc các đoàn thể tự nguyện đăng ký.

Trong giờ chầu Thánh Thể đầu tiên tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, Ðức TGM Huế, Cha Tổng Ðại Diện, 30 linh mục trong và ngoài giáo phận, các tu sĩ và giáo dân tham dự, với con số khoảng một ngàn người, sốt sắng cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội toàn cầu, cho Tổ Quốc Việt Nam, cho hòa bình thế giới, cho công việc mục vụ và loan báo Tin Mừng.

Với ngày Chầu Thánh Thể Quanh Năm, do ÐTGM Huế khai mạc hôm nay tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, Linh Ðịa của Mẹ La Vang trở nên thật sự là một trung tâm cầu nguyện theo đúng ý nghĩa của Trung Tâm Thánh Mẫu, nơi Ðức Mẹ muốn dẫn đưa mọi người đến với Chúa Giêsu Thánh Thể là Trung Tâm Ðiểm của Giáo Hội tại thế.

Khi ghi chú và tường thuật biến cố nầy, tôi không khỏi cảm động khi nhớ lại một lời viết của văn sĩ Ernest Hello: "Thế giới làm gì thì cứ làm, còn Giáo Hội thì luôn chú trọng vào việc cầu nguyện và ca hát." Cầu nguyện để luôn tin tường vào Chúa, vào Mẹ! Ca hát để luôn trông cậy vào Chúa, vào Mẹ, để luôn yêu mến Chúa, yêu mến Mẹ và yêu mến anh chị em đồng loại!

 

Tường thuật tại Linh Ðịa La Vang,

sáng Thứ Bảy Ðầu Tháng Hoa năm 2002

Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page