Liên Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Nữ Vương Hòa Bình Sydney

tham dự ngày Lửa Thiêng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Liên Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình Sydney tham dự ngày Lửa Thiêng.

Tin Úc Châu (14/04/2002) - Sáng Chúa Nhật 14/04/2002 Liên Ðoàn TNTT Nữ Vương Hòa Bình Sydney gồm 7 Xứ Ðoàn, đã tập trung tại Hội Trường nhà thờ Sacred Heart  Cabramatta dự ngày Lửa Thiêng và chuẩn bị cho 3 ngày Samạc Galilêa vào tuần tới.

Khai mạc ngày Lửa Thiêng là nghi thức chào cờ Liên Ðoàn và sau đó là câu chuyện dưới cờ do Cha Giuse Phạm Xuân Thủy, Tuyên úy LÐ.TNTT Nữ Vương Hòa Bình Sydney, ngỏ lời chúc mừng chào thăm và ban huấn thị đến các anh chị em Huynh Trưởng trong Liên Ðoàn.

Kế tiếp đó là phần chia sẻ của Sơ Miriam Vũ Thị Hải, Trợ úy Liên Ðoàn nói  về đề tài: Giáo Dục và Ðức Tin cho mọi lứa tuổi. Ðể các Huynh trưởng học hiểu và hướng dẫn truyền đạt lại cho các đoàn sinh trong Phong Trào Thiếu Nhi.

Tiếp theo là phần hội thảo về những ưu khuyết điểm của Liên Ðoàn và Trại Nắng Hắng 9 vừa qua trên phương cách điều hành và tổ chức. Trong phần hội thảo này 2 Sơ Trợ úy của Xứ đoàn là Sơ Phục và Sơ Huyền phụ trách giải đáp và bổ túc thêm những điều thiếu sót.

Sau đó là Thánh Lễ tạ ơn do Cha Giuse Phạm Xuân Thủy, Tuyên Úy Liên Ðoàn,  cử hành Thánh Lễ. Và trong bài giảng. Cha là mượn đề tài Hai Người Khách Bộ Hành Trên Ðường Ði Emmau trong bài đọc Phúc Âm của Thánh Luca.

Cha kể một câu chuyện về hai người bạn thân, một người là Linh Mục và một người là Nhà Sư. Nhưng đến một ngày nọ thì Nhà Sư bị mang một chứng bệnh nặng, biết mình sống không còn bao lâu nên mới hỏi người bạn Linh Mục làm thế nào tâm hồn mới được an bình. Thì người bạn Linh Mục mới chỉ dạy hướng dẫn cho Nhà Sư.

Biết Thánh Kinh biết về Chúa như thế nào. Nhà Sư bắt đầu tìm hiểu và học hỏi về Chúa. Rồi đến một ngày nọ trước khi Nhà Sư nhắm mắt ra đi, ông cho mời người bạn thân thiết nhất là vị Linh Mục đến để hỏi lại người bạn tại sao tâm hồn của ông vẫn không an bình. Trong khi ông đã biết về Chúa và tin Chúa. Lúc đó người bạn Linh Mục mới trả lời với ông rằng: Biết Chúa, tin Chúa chưa đủ! Mà cần phải cảm nghiệm được mình cùng đồng hành với Chúa thì tâm hồn mới thánh thoát an bình. Nghe đến đó Nhà Sư đã trút hơi thở cuối cùng và mang theo sự tiếc nuối trong lòng là chưa cảm nghiệm được với Chúa qua những thời gian học hiểu. Sau khi chấm dứt câu chuyện, Cha Thủy cũng đã nhấn mạnh thêm: Nếu không gắn liền với Chúa KiTô Thánh Thể thì không đồng hành với Ngài! Và Cha khuyên nhủ hãy đồng hành với Ngài qua Thánh Thể, qua Lời Ngài và tha nhân.

Sau khi kết thúc Thánh Lễ là giờ nghỉ giải lao và dùng cơm trưa tại hội trường. Sau đó là phần học hỏi về những chuyên môn như: nút giây, mật thư, dấu đường v..v.. do anh Phùng Hải Sơn Liên đoàn Trưởng LÐTNTT Nữ Vương Hòa Bình Sydney hướng dẫn.

Ðặc biệt ngày Lửa Thiêng hôm nay có Cha Giuse Trần Kim Thời MSC thuộc Dòng Thánh Tâm Úc Châu đến thăm viếng và chia sẻ với LÐ về tìm hiểu ơn gọi trong lãnh vực tu trì. Sau đó là phần đúc kết và bế mạc ngày Lửa Thiêng.

 

(bản tin của Diệp Hải Dung, Úc Châu)

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page