Các Giám Mục Việt Nam

đến Roma  viếng Tòa Thánh

đồng tế Thánh Lễ

tại Hầm Ðền thờ Thánh Phêrô

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Việt Nam đến Roma  viếng Tòa Thánh đồng tế Thánh Lễ tại Hầm Ðền thờ Thánh Phêrô.

Vatican - 16.01.2002 - Sáng thứ tư 16 tháng Giêng năm 2002, lúc 8 giờ, các Giám Mục Việt Nam đã cùng nhau dâng thánh lễ trong Hầm Ðền thờ Vatican, kế bên mộ Thánh Tông đồ Phêrô. Cùng đồng tế với ÐHY Phạm đình Tụng, TGM Hà nội, có ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình và đông đủ các Giám Mục Việt Nam, với một số linh mục làm việc hoặc đang học tại Roma. Ngoài ra còn một số đông Tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân ở Roma và từ các nơi khác đến trong dịp các Giám Mục Việt Nam viếng thăm Tòa Thánh.

Giảng trong thánh lễ, Ðức Cha Stephano Nguyễn như Thể, TGM giáo phận Huế, giải thích lời tuyên xưng đức tin của Phêrô: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa hằng sống". Ngay sau lời tuyên xưng của Phêrô là lời hứa của Chúa Giêsu: "Con là Ðá, Ta sẽ xây cất Giáo hội Ta trên Tảng Ðá này. Quyền lực hỏa ngục không thể thắng nổi".

Ðức TGM giải thích: Tảng Ðá đây là chính Chúa Giêsu, vì Kinh Thánh nói rõ:   Ngài là viên đá góc tường". Nay Ngài trao  Tảng Ðá này cho Phêrô và trên Tảng Ðá này, Ngài xây cất Giáo hội của Ngài" để tiếp tục sứ vụ cứu độ.

Ðức tin của Phêrô bị lay chuyển trong Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu. Ông đã chối Chúa ba lần, vì tự phụ. Nhưng Ông đã được Chúa yêu thương, tha thứ và cứu vớt. Lúc đó Ông hiểu rằng: Ðức tin cần được thanh luyện bằng Thánh Giá. Và Ông đã hy sinh cả cuộc đời rao giảng Tin Mừng và hy sinh chính mạng sống, để minh chứng đức tin nơi Chúa Kitô, Thầy chí thánh, Ðấng mà Ông đã tuyên xưng truớc khi bị sa ngã: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa  hằng sống".

Do kinh nghiệm của Phêrô, chúng ta hiểu rằng: Thịt và máu vẫn còn ở trong con người chúng ta. Chúng ta có thể phản bội như Phêrô. Chúng ta cần được thanh luyện bằng Mầu nhiệm Phục sinh, mầu nhiệm Thánh giá, như Phêrô, sau khi Chúa sống lại: "Con có yêu mến Thầy không? Con đã trở lại, từ nay con sẽ củng cố anh em con trong đức tin". Ðược thanh luyện, Phêrô đã chu toàn sứ mệnh Chúa trao đến giọt máu cuối cùng.

Ðức TGM kết thúc: Chúng ta, các Giám mục Việt Nam đến Roma  viếng Mộ Các Thánh Tông Ðồ, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn đón nhận sự yêu thương, săn sóc của Hội Thánh, của ÐTC, Kế nghiệp Phêrô và của các Cơ quan trung ương Tòa Thánh và chúng ta hãy sống trong hiệp thông với Giáo hội, vì không có Giáo hội, chắc chắn không có ơn cứu độ. Chúng ta hãy can đảm tuyên xưng đức tin: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa hằng sống"  và đáp lại mạnh mẽ câu hỏi của Chúa: " Con có yêu mến Thầy không?  Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy".

Sau Thánh lễ, các Giám mục tụ họp chung quanh Mộ Thánh Tông đồ cầu nguyện và hát ba lần bài "Tu es Petrus" (Nầy con là Ðá).

Các Giám mục sau đây đã được ÐTC tiếp trong dịp đến Roma lần này:

Sau Ðức TGM Hà-nội và TGM Huế, vào trưa thứ ba 15/01/2002, ÐTC tiếp Ðức Cha Gioan Baptista Phạm minh Mẫn, TGM Saigon và Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục phụ tá - Ðức Cha Nicola Huỳnh  văn Nghi, Giám mục Phan Thiết và Ðức Cha Phaolo Nguyễn Thanh Hoan, Giám mục phó -  Ðức Cha Phaolô Nguyễn văn Hòa, Giám mục Nha trang và Ðức Cha Phêrô Nguyễn văn Nho, Giám mục phó - Ðức Cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm, Giám mục Thanh hóa - Ðức Cha Gioan Baptista Bùi Tuần, Giám mục Long xuyên và Ðức Cha Giuse Trần xuân Tiếu, Giám mục phó.


Back to Radio Veritas Asia Home Page