ÐTC kêu gọi

tôn trọng các Nơi Thánh tại Thánh địa

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC kêu gọi tôn trọng các Nơi Thánh tại Thánh địa.

(Radio Veritas - 9/04/2002) - Trong những ngày này, đứng trước tình hình nghiêm trọng tại Thánh địa, hầu như mỗi ngày ÐTC lên tiếng  kêu gọi chấm dứt chiến tranh, hoạt động cho  hòa bình,  tôn trọng sự sống và phẩm giá con người. Chúa nhật 7/04/2002 và thứ hai 8/04/2002 ngài lên tiếng kêu gọi tôn trọng các Nơi Thánh, theo đúng Thỏa ước đã ký kết giữa Tòa Thánh và Do thái năm 1993, và với Palestine năm 2000.

Chúa nhật 7/04/2002, trong giờ đọc kinh Regina Caeli (Lạy Nữ vương Thiên Ðàng)  với dân chúng tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC dùng những lời mạnh mẽ trích từ Sách Sáng Thế: "Ai gây đổ máu , thì máu của họ sẽ bị đổ ra, bởi vì con người được tạo dụng giống hình ảnh Thiên Chúa". ÐTC nói tiếp:  "Chỉ mình Thiên Chúa có thể đưa tâm hồn con người nghĩ đến hòa bình. Chỉ mình Ngài có thể ban nghị lực cần thiết để giải thoát mình khỏi thù ghét và khỏi sự khao khát  báo thù và khởi sự tiến đến con đường điều đình để đạt thỏa ước và hòa bình".

Sau đó, ÐTC nhắc lại: Các Cộng đồng Tu sĩ Phanxicô,  Chính thống Hy lạp  và Chính thống Arménie, hiện đang sống những giờ phút khó khăn trong Ðền thờ Giáng sinh. Và ngài bảo đảm với mọi người lời cầu nguyện liên lỉ của ngài.

Thứ hai 8/04/2002 trong buổi tiếp kiến riêng dành cho các thành viên của "Hiệp Hội Giáo Hoàng"  (Papal foundation)  (một tổ chức được thành lập để nâng đỡ tài chánh cho các hoạt động mục vụ của ÐTC),  ÐTC lại nói  đến tình hình tại Thánh địa;  Ngài dùng những lời lẽ ít khi nghe thấy ngài xử dụng,  như sau: "Bạo lực tại Thánh địa đi đến mức độ không thể tưởng tượng được và không thể dung thứ được". Lời này biểu lộ sự lo lắng lớn lao của ÐTC đối với tình hình mỗi ngày mỗi trở nên trầm trọng về bạo lực, về thù ghét" đi đến chỗ phá hủy "miền đất nơi Chúa đã sinh ra, chịu chết và sống lại, miền đất được coi là  "thánh thiêng đối với các tôn giáo độc thần". ÐTC nói tiếp: "Thực vậy, chúng ta đang  trải qua một tình hình quốc tế thực khó khăn, và làm cho biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001 (vụ khủng bố tại Hoa kỳ) trở nên đen tối thêm. Trên thế giới này, con người: nam, nữ  và trẻ em vô tội tiếp tục gánh chịu những hậu quả của chiến  tranh, của nghèo đói, của bất công và của khai thác đủ loại".

Ngoài ra, các cơ quan của Tòa Thánh luôn luôn theo dõi diễn tiến  tại Thánh địa, để biết rõ tính cách chính xác của mọi biến cố mới nhất trong lúc này, cách riêng tại Betlem; đồng thời cũng nhắc lại cho các phe liên hệ, Do thái và  Palestine,  các Thỏa ước đã ký  kết với Tòa Thánh về việc bảo vệ các Nơi thánh. Phát ngôn viên và Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, Tiến sĩ Navarro Valls, tuyên bố: "Tòa Thánh theo dõi với sự lo lắng tối đa tình hình tại Betlem và đang tìm hiểu rõ sự thực của các sự việc". Ông không nói rõ sự việc nào, nhưng ai cũng hiểu về vụ phát hỏa và những vụ bắn vào Ðền thờ Giáng Sinh.

Phát ngôn viên còn cho biết thêm rằng: Ðức TGM Jean Louis Tauran, ngoại trưởng Vatican và Ðức TGM Pietro Sambi, Sứ Thần Tòa Thánh tại Giêrusalem và  là Khâm sứ Tòa Thánh tại Palestine, đã có những tiếp xúc với Nhà Cầm quyền Do thái, để nhắc lại rằng: Tòa Thánh coi như ưu tiên tuyệt đối việc tôn trọng "status quo" (nguyên trạng) của các Nơi Thánh (nghĩa là theo đúng Thỏa ước đã ký kết với Do thái năm 1993). Trong lúc này, có khoảng 200 người Palestine, trong đó có một số mang vũ khí, ở trong Ðền thờ Giáng sinh. Tình trạng này tạo nên một sự kiện chưa hề có từ trước tới giờ trong lịch sử từng trăm năm  của các Nơi Thánh.

Tiến sĩ Navarro Valls nhấn mạnh một lần nữa rằng: Thỏa ước căn bản năm 1993 giữa Tòa Thánh và Do thái,  và Thỏa ước với Nhà Cầm quyền Palestine  năm 2000,  gồm các khoản công nhận Status quo (nguyên trạng) của các Nơi Thánh. Nếu các tin tức nhận dược từ Betlem được xác nhận đúng sự thực, thì đây là một diễn tiến sẽ đưa đến một tình hình trầm trọng hơn nữa.

Trong lúc này , Ðức TGM Pietro Sambi, Sứ Thần Tòa Thánh tại Giêrusalem, các Vị Giáo chủ của các Giáo hội Kitô và Vị Canh giữ Thánh địa đang điều tra về những vụ xẩy ra chung quanh và trong Ðền thờ Giáng sinh, bởi vì theo nhật báo L'Osservatore Romano, số ra ngày 09/04/2002, người Do thái và Palestine tố cáo lẫn nhau  đã gây ra  những vụ đụng độ tại Ðền thờ Giáng Sinh ở Bêlem.

Trưa thứ hai 8/04/2002, 11 vị Giáo chủ, Giám mục Công giáo, Chính thống và Tin lành, có cả Cha Battistelli, Ban Canh giữ Thánh địa, phụ trách Betlem, cùng nhau tiến về Ðền thờ Giáng Sinh ở Bêlem, không kể chi lệnh cấm,  vừa đi vừa hát  bài "Chúng ta sẽ vượt qua được!" (We shall overcome),  đã bị chặn lại.

Viên sĩ quan trẻ tuổi Do thái hô: " Xin các Ông dừng lại. Các ông muốn gì?". Mọi người dừng lại. Vị giám mục Tin lành nói: "Nhưng chúng tôi sẽ trở lại". Ngài lại gần viên sĩ quan, với vẻ tức giận, nói: "Lúc này các anh phải ngừng đi?".

Ðây thực là một cuộc biểu tình "đại kết", cùng nhau tiến về Betlem. Các ngài đã xin phép tới ba lần rồi, nhưng đều bị từ chối. Dù vậy, trưa thứ hai 8/04/2002, các ngài cùng nhau tiến đến  Bộ chỉ huy quân đội Do thái, để tranh đấu cho quyền lợi của mình. Cha Battistelli, với tư cách là vị canh giữ Thánh địa và trách nhiệm cùng với vị đại diện Chính thống và Arménie,  về Ðền thờ Betlem, nói:  "Chúng tôi nuốn đích thân nhận định tình hình trong tất cả khu vực của Ðền thờ Giáng sinh này". Ðức Cha Michel Sabbah, Giáo chủ Công giáo Latinh Giêrusalem, nói với giọng nghiêm nghị: "Tại Betlem máu đã đổ  quá nhiều rồi. Ðây là Thành thánh, Thành hòa bình, các anh không được làm uế tạp bằng chiến tranh. Chúng tôi yêu cầu quân đội Do thái rút về nhà cùng với guồng máy chiến  tranh của họ". Ðức Giáo chủ nói thêm: "Trong mỗi chiến tranh, đều có luật lệ của tình nhân đạo. Sao các anh không để chúng tôi đem lương thực, thuốc men cho những người bị khó khăn trong lúc này? Sao các anh không để xe cứu thương đến chở những người bị thương?". Tất cả đều vô ích.

Cha Battistelli tranh luận sôi nổi với viên sĩ quan: "Sao các anh lại có thể cưỡng ép anh em tu sĩ chúng tôi bỏ Tu viện? Anh hãy thử yêu cầu binh sĩ của anh trốn đi xem". Cha giải thích với phóng viên báo chí rằng: "Các người Palestine sẽ bị xử theo luật pháp,  nếu họ có lỗi về khủng bố, nhưng không được đem ra bắn tại chỗ". Rồi cha nói cách khiêu khích rằng: "Không phải chỉ mình họ  mà thôi, cả những người khác nữa cũng phải đưa ra tòa xét xử". Cha lắc đầu ra đi và nói: "Lời nói đã quá nhiều rồi; tiếc thay, các hành động không thay đổi. Hòa kỳ cũng đã thức tỉnh; nhưng tôi sợ rằng ông Colin Powell đến quá trễ".

 


Back to Home Page