ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi

cầu nguyện cho Bethlehem

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi cầu nguyện cho Bethlehem.

Vatican (AFP 1/04/2002). ÐTC Gioan Phaolô II, hôm thứ Hai 1/04/2002 đã kêu gọi các tín hữu tụ họi tại qủang trường Thánh Phêrô, hãy cầu nguyện cho Bethlehem, nơi chúa Giêsu sinh ra, một miền đang bị kẹt trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

ÐTC nói từ của sổ phòng làm việc cho hàng chục ngàn người đang tập họp tại trước đền thờ Thánh Phêrô rằng, ngài đã dâng tất cả những lời cầu nguyện hôm thứ hai Tuần Bát Nhật Phục sinh của ngài cho hoàn cảnh tại  Trung Ðông. Ngài nói, "Hôm nay cha kêu gọi các con hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho những cư dân của Bethlehem, nơi sinh ra của Chúa Giêsu,  nơi mà hiện nay, đang phải trải qua thời gian khó khăn và nguy hiểm nghiêm trọng. Chúng ta đang nhận được những tin tức đau buồn và lo lắng đang khuấy động bầu khí của ngày phục sinh, mà đúng ra phải là ngày lễ của hòa bình, vui mừng và sống động."

"Với những lo lắng và đau đớn to lớn", ÐTC nhấn mạnh rằng, ngài đang gần gũi với những anh chị em, những người đang cùng với toàn thể giáo hội đang cầu nguyện và làm việc để chấm dứt sự thử thách đầy đau thương này."

Hôm thứ Hai 1/04/2002, quân đội Israel, được yểm trợ bởi xe tăng, đã bao vây thành phố Bethlehem cùng lúc với việc thắt chặc sự kiểm soát tại vùng Tây ngạn.

Hôm chúa Nhật (31/03/2002) ÐTC kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo hãy làm việc để mang hòa bình đến tại Trung Ðông, bởi vì "Không  gì có thể được giải quyết bằng chiến tranh." Ngài nói trong sứ điệp Hòa bình truyền thống hàng năm gởi cho thành Roma và thế giới rằng, "dường như chiến tranh đang được tuyên  bố nhân danh Hòa bình! Nhưng không có gì có thể giải quyết bằng chiến tranh, nó chỉ mang lại đau khổ và chết chóc nhiều hơn."

ÐTC kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị hãy lên tiếng và "làm việc để sự bình an của chúa Kitô có thể chấm dứt hậu quả bi thảm  của các cuộc tấn công và giết người đang nhuộm máu tại Thánh địa, mà một lần nữa, trong những ngày này, đã bị đưa  vào trong sự kinh hoàng và đau khổ." Ngài nói thêm, "không ai có thể giữ thinh lặng và bất động, không một nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo được phép có hành động như vậy."

 


Back to Home Page