Giới trẻ Roma

chuẩn bị Ngày thế giới Thanh niên

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới trẻ Roma chuẩn bị Ngày thế giới Thanh niên.

Thứ năm   21/03/2002,  lúc 17:30, giới trẻ Roma tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô để cùng nhau chuẩn bị Ngày Giới Trẻ,  được cử hành vào Chúa nhật lễ Lá 24/03/2002, do ÐTC chủ tọa cũng tại Quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ. Sáng kiến của cuộc gặp gỡ này còn có mục đích chuẩn bị Ngày  Quốc Tế Giới Trẻ  lần thứ XVII, sẽ  được tổ chức tại Toronto (Canada) vào cuối tháng bẩy năm 2002.

Cuộc gặp gỡ giới trẻ với ÐTC chiều thứ năm 21/03/2002 do Văn Phòng mục vụ giới trẻ của Giáo phận Roma tổ chức với sự tham dự của nhiều ca sĩ, diễn viên, với chứng tá của nhiều thanh niên nam, nữ  và sự cộng tác của Ban nhạc của Giáo phận Roma, do Linh mục nhạc sư Marco Frisina hướng dẫn.

Như mọi người biết: Ðề tài suy tư của Ngày thế giới Thanh niên năm nay là câu được trích từ Phúc Âm Thánh Matthew: "Các con là ánh sáng thế gian và là muối đất". Với đề tài này, ÐTC khuyên giới trẻ, bất cứ ở địa vị nào, ơn gọi nào, trong hoàn cảnh nào, quyết tâm trở nên "chứng nhân của Tin Mừng".

ÐTC đến quảng trường Thánh Phêrô, vào lúc 18:15 trên chiếc xe jeep;  Ngài  đi vòng quanh Quảng trường chào các bạn trẻ, rồi tiến lên lễ đài giữa tiếng hoan hô của hơn 20 ngàn thanh niên: "Giovanni Paolo, Giovanni Paolo, Giovanni Paolo". Sau đó, yên lặng, mọi người  nghe Ban nhạc cử bài ca của Ngày thế giới Thánh niên thứ XVII tại Toronto.

Kế sau đó, 10 thanh niên nam nữ rước Sách Phúc Âm và đặt trên giá sách dọn sẵn bên phải lễ đài.

Tiếp đến diễn văn chào mừng ÐTC của ÐHY Camillo Ruini, Tổng đại diện Roma và của cô Valentina Conte - nhân danh giới trẻ hiện diện -  cảm ơn ÐTC về cuộc gặp gỡ đang diễn ra. ÐHY nói: "Kính thưa ÐTC, chính giới trẻ đầy thiện chí này muốn cùng nhau xây dựng một cái gì đó tích cực trong Giáo hội và trong xã hội, nhưng giới trẽ cũng hiểu biết sự yếu hèn của mình và phải đối phó với những  gương xấu, những thúc đẩy không tích cực,  đến từ  xã hội chúng ta. Vì thế giới trẻ này tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với ÐTC, vì ngài luôn sẵn sàng giúp đỡ giới trẻ tín nhiệm vào Chúa Kitô, và và chống lại sự dữ".

Sau đó là lễ nghi rước Thánh giá vào Quảng trường. Anh Luca Zingaretti, một diễn viên, thuật lại vắn tắt cuộc đời Thánh Phanxicô thành Assisi: "Trước Thánh giá, Thánh nhân đã chọn từ bỏ mọi sự để theo Chúa Kitô và Chúa Kitô đóng đanh".

Mọi người yên lặng, để nghe chứng tá của một số thanh niên. Hai cô, cậu sắp lãnh Bí tích Hôn nhân kể lại  Cuốn sách "Chuyện Một Tâm Hồn" của Thánh Nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu đã giúp họ nhự thế nào trong việc tìm hiểu biết nhau và đi đến chỗ yêu thương nhau. Cô Daniele Mazza thuật lại công việc của một nhà truyền giáo tại miền Nam Philippines, luôn luôn bị nhóm Hồi giáo cuồng tín đe dọa. Nữ tu Mariam Di Grande kể lại ơn kêu gọi tu dòng của mình. Anh Stefano Piccioni nói: tại sao anh bỏ nghề túc cầu và người thiếu nữ đã đính hôn, để vào chủng viện. Và gia đình Manganozzi nói đến những lựa chọn nhiều lúc thực khó khăn của con cái. Nhưng chứng tá cảm động và đặc biệt hơn cả là của hai chị em Erika và Brennan Basnicki, đến từ Toronto (Canada). Ðặc biệt và cảm động, vì hai chị em này mất người cha trong vụ khủng bố tại New York ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ngày này đem đến một đám mây đen  bao phủ thế giới, nhằm giập tắt đi nơi tâm hồn con người ánh sáng và đổ đầy vào đó tối tăm và sợ hãi. Nhưng những người khủng bố đã thất bại. Với đức tin và can đảm tín nhiệm vào Chúa Kitô, hai chị em Erika và Brennan, dù bị mất đi người cha thân yêu, cũng không thù ghét, không thất vọng. Hai chị em đã  thuật lại cách đơn sơ nỗi đau đớn của mình và của gia đình. Người cha của hai chị em đến New York để lãnh giải thưởng do công việc của ông làm trong ngành "máy vi tính" (Computer). Chị em Basnicki kể lại  tiếp như sau: chiều hôm trước vụ khủng bố, cha gọi phôn về nhà kể lại mình đã được thấy hai tòa nhà trọc trời của New York. Nhưng nay hai chị em nhớ lại những hình ảnh của New York không còn là hình ảnh của cha mình kể lại nữa, hình ảnh kinh khủng, làm thế giới nghẹt thở và khiếp sợ. Dù vậy, hai chị em không bao giờ quên lời cha mình căn dặn. Cô Erika nói: "Mỗi lần tôi lo lắng bẩn gắt vì chuyện nào đó, cha tôi luôn luôn nói với tôi: "Chưa phải tận thế đâu, con ạ". Giờ đây, tôi không còn được lời khuyên răn của cha tôi nữa; nhưng tôi biết rằng  cha tôi tiếp tục nói với tôi: "Con hãy tiến lên, đừng sợ hãi và hãy tiếp tục chiếu sáng chung quanh con". Rồi cô mời gọi mọi người hãy nhìn xa. Cô nói: "Tại nơi đã có hai tháp trọc trời, nay có hai cột ánh sáng  thẳng chiếu lên trời, chiếu sáng trong bóng tối tăm và như  tới tận tầng trời. Ánh sáng này nhắc nhở chúng ta như Chúa đã nói: "Các con hãy trở nên ánh sáng của thế gian". Nhớ lời của cha mình và nhớ lại hai cột ánh sáng của New Yrok, Cô Erika vẫn can đảm tiếp tục việc học hành trong ngành truyền thông và báo chí. Cậu em Brennan nói thêm: "Dù tất cả những gì đã xẩy ra, chị em chúng tôi đến đây để nói với các bạn hãy hy vọng và hãy nhìn lên cao. Nhìn lên cao, tâm hồn chúng ta có thể tan vỡ . Nhưng nhìn lên cao, chúng ta cũng có thể tìm thấy niềm hy vọng". Chính để tìm niềm hy vọng này giới trẻ hôm nay tụ họp chung quanh ÐTC, để ngài hướng dẫn. Ngài thường nói với giới trẻ: "Các con là hy vọng của Giáo hội, của xã hội và của thế giới".

Sau chứng tá của hai anh em Brennan và Erika, 5 thanh niên  rước Sách Phúc Âm đến trước mặt ÐTC, xin phép lành và đi đến giá sách để tuyên rao Lời Chúa, trích từ đoạn Phúc Âm theo thánh Matthew về "Ánh sáng và Muối đất". Bài Phúc Âm không do Linh mục hay Thầy sáu, nhưng do một thiếu nữ đọc, cô Viviana Cocco. Sau đó, 10 thanh niên chuyên truợt  tuyết, cầm đuốc, kiệu Sách Phúc Âm xuống Quảng Trường và dâng cao cho mọi người tôn kính.

Tiếp đến, ÐTC giảng giải đoạn Phúc âm cho các bạn trẻ. Ngài nói:  Các bạn trẻ rất thân mến của Ngàn năm thứ ba! Tự do có thể biến thành nô lệ. Các con đừng xử dụng tự do của các con cho sự dữ, đừng sử dụng bạo lực, đừng khủng bố, đừng kỳ thị, đừng dùng vũ khí... Các con hãy khước từ nền văn hóa  "đời này và lúc này, của mọi sự và muốn được mọi sự ngay tức khắc", nghĩa là "nền văn hóa của mọi tiện nghi". Các con hãy dấn thân  chiến đấu cương quyết trong việc xây dựng một nền văn minh tình yêu".

Cũng vì đáp lại lời kêu gọi này: Sau cuộc gặp gỡ với ÐTC chiều thứ năm 21/03/2002, một nhóm thanh niên lên đường đi Toronto, để chuẩn bị Ngày Quốc Tế Giới Trẻ  và gặp gỡ các bạn cùng tuổi tại Thành phố này; nhóm khác lên đường hành hương Thánh địa, dù tình hình rất nguy hiểm, để đem đến cho các bạn trẻ và dân cư Thánh địa niềm hy vọng, tình liên đới  và hòa bình.

ÐTC kết thúc bài giảng bằng lời cầu chúc "Hẹn gặp lại ở Toronto". Rồi ngài trao Sách Phúc Âm cho đại diện giới trẻ. Mọi người đứng dậy, lặp lại lời hứa khi lảnh nhận Phép Rửa tội. Trước khi trở lại Vatican, ÐTC dừng lại nhìn xem  "các thanh niên trượt tuyết rước đuốc xuống Quảng trường", tiến đến từng khu vực, để đốt cây đến trong tay mỗi người  tham dự.  Quảng trường trở nên như  vùng "Ánh sáng Thế gian".

Cuộc gặp gỡ chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ hôm chiều thứ năm 21/03/2002, được tiếp tục bằng "giờ canh thức cầu nguyện của giới trẻ" vào  tối ngày hôm sau, thứ sáu  22 tháng 3 năm 2002,  tại nhà thờ Thánh Agnès, kế bên Quảng trường Navona (nằm ở  Trung tâm Roma) và bằng việc ngắm Ðàng Thánh giá chiều thứ bẩy,  23 tháng 3 năm 2002,  đi từ  nhà thờ Thánh Agnès  đến Hí trường  Colosseo,  do ÐHY Camillo Ruini hướng dẫn.

 


Back to Home Page