ÐTC chủ tế Thánh lễ

cho Giới Ðại Học Italia và Châu Âu

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC chủ tế Thánh lễ cho Giới Ðại Học Italia và Châu Âu.

(Radio Veritas Asia - 15/12/2002) - Hằng năm trong Mùa Vọng, từ lúc làm Giáo Hoàng, nghĩa là từ 25 năm nay, tại Ðền thờ Thánh Phêrô, ÐTC vẫn  giữ thói quen cử hành Thánh lễ cho Giới đại học, để chuẩn bị Lễ Giáng sinh. Cuộc gặp gỡ năm nay được tổ chức vào thứ ba mùng 10/12/2002, với sự tham dự của Bộ Trưởng Chính phủ Italia phụ trách các Ðại học, các Viện trưởng, Giáo sư và sinh viên của ba Ðại học Nhà nước ở Roma và những đại diện ban giáo sư và sinh viên các đại học khác tại Italia và  Châu Âu.

Giảng trong Thánh lễ, trước hết ÐTC chào thăm Ông Bộ trưởng Ðại học, đại diện chính phủ Italia, các Viện trưởng, các Giáo sư và sinh viên nam, nữ và ngài cảm ơn vì đã đáp lại lời kêu gọi của ngài tham dự cuộc gặp gỡ hằng năm này. Rồi ÐTC cảm ơn cách riêng giáo Alessandro Finazzi Agrò, Viện trưởng Ðại học "Tor Vergata" -----(Ngày thế giới Thanh niên năm 2000 với sự tham dự của hơn hai triệu thanh niên đã được tổ chức tại Campus của Ðại học này ở vùng ngoại ô Roma )--- và cảm ơn cô sinh viên Maria Sardone về những lời chào mừng. Trong bài chào mừng ÐTC, giáo sư Alessandro đề cao cái nhìn xa thấy rộng của ÐTC đối với Giới Ðại học. ÐTC đã đáp lại những ước vọng thiêng liêng  của các Ðại học và không ngừng hiện diện mỗi khi hoàn cảnh cho phép. Giáo sư xác nhận: các dại học, gia tài và sự biểu lộ sống động của truyền thống của Giáo hội công giáo, phải gây ảnh hưởng văn hóa của mình để hướng dẫn các nhà lập hiến, lập pháp trên bình diện  của nền văn hóa Kitô, cách riêng trong lúc Châu Âu đang soạn thảo một Hiến pháp nền tảng cho sự thống nhất Lục địa. Giáo huấn của Thánh Alberto Cả, của Thánh Toma Aquino, của Thánh Bonaventura và của nhiều Thánh Tiến sĩ Hội Thánh đã góp công đặt nền móng cho việc thiết lập các Ðại học Châu Âu như chúng ta thấy ngày nay.

Cô Maria Sandrone nói về đề tài "Giáo hội và Ðại học: việc nhớ  lại và niềm hy vọng", đề tài đã được thảo luận giữa các sinh viên Châu Âu trong năm nay. Cô nói: "Chúng con đã gặp nhau theo ánh sáng của việc nhớ lại về con đường chung của Giáo hội và Ðại học, đi tìm chân lý cho việc thực hiện con người và và cho cuộc chung sống giữa con người được sâu xa và hòa bình thêm mãi".

Chú thích các bài sách thánh của Phụng vụ thánh lễ dành cho giới Ðại Học,  ÐTC nói: "Chúng ta hết thảy là những người bộ hành đang tiến trên đường. Ðời sống là một con đường dài, trên con đường này mỗi một con người, lữ hành, tiến về Ðấng Tuyệt đối, vất cả đi tìm một nơi ở vững chắc". ÐTC  nhắc lại lời tiên tri Isaia loan báo  một sứ điệp an vui,  mà Mầu nhiệm Giáng sinh đem đến cho mọi người, thuộc các nền văn hóa khác nhau. "Việc Chúa sinh ra là một tin an ủi cho tất cả nhân loại"- Trong Ðêm của Betlem, Ngôi Lời làm Người,  để trở nên người đồng hành của chúng ta; chính Người đã mặc thể xác chúng ta và đến ở giữa chúng ta. Từ lúc đó, Chúa tỏ ra vinh quang của Người và mọi người đều được chiêm ngưỡng vinh quang này và được soi sáng. Tiên tri nói mạnh mẽ hơn nữa: "Trước vinh quang này, con người trở nên như hoa cỏ và mọi vinh quang của con người trở nên như bông hoa ngoài đồng, sớm nở chiều tàn" (Is.40, 6).

Căn cứ vào lời tiên tri trên đây, ÐTC giải thích thêm rằng: vinh danh của loài người là cỏ hoa, không thể sánh với vinh danh Thiên Chúa được.  Ngài nói: Cả những bậc quyền thế hùng mạnh của trái đất này như Nabucodonosor, Dario, Ciro... đều như "cỏ hoa", biến tan trước làn gió thổi của Thiên Chúa (x. Is 40,7). ÐTC quả quyết: "Không gì chống cự lại Thiên Chúa được. Chỉ mình Người quản trị vũ trụ, hướng dẫn số phận con người và lịch sử". ÐTC mời gọi mọi người nhìn vào thế kỷ vừa qua đi và nhìn vào thời hiện tại. Những siêu cường tự phụ áp đặt quyền thống trị của họ trên người khác đã tỏ ra mỏng dòn như thế nào! Cả khoa học, kỹ thuật, văn hóa, khi muốn tự phụ cho mình là quyền phép vô biên, thực sự chỉ là "cỏ hoa" chóng khô héo, như bông hoa tàn úa và chết đi.

ÐTC nhắc lại kinh nghiệm của ngài trong những tiếp xúc với giới đại học. Nhờ những tiếp xúc hằng ngày này với sinh viên và giáo sư, ngài đã rút ra được những bài học rất hữu ích. Vì thế, ÐTC khuyến khích đẩy mạnh mục vụ nơi giới đại học. Ngài nói: "Cần có một sự huấn luyện toàn diện để giáo dục thanh niên biết lãnh nhận một cách có trách nhiệm vai trò của họ trong gia đình và xã hội".  ÐTC vui mừng vì tại các đại học Roma có Ban tuyên úy và nhà nguyện, để các giáo sư và sinh viên gặp gỡ nhau, nhất là để cầu nguyện, suy tư, và cử hành Phụng vụ.

ÐTC khuyên mọi người trở lại lời tiên tri Isaia nói về uy quyền của Thiên Chúa: "Này Thiên Chúa đến với uy quyền và tay Người nắm quyền cai trị"  (Is 40,10).  Nhưng "Uy quyền của Thiên Chúa đầy tình âu yếm và thương xót. Ðây là một uy quyền của tình yêu, hạ mình yêu thương đến với những người hèn yếu và những người khiêm tốn".

Nhắc đến bài Phúc âm, ÐTC giải thích việc Chúa để lại 99 con chiên trên núi, để đi tìm một con chiên lạc mất. Trang Phúc âm này giúp chúng ta hiểu sâu xa sứ điệp của hy vọng. ÐTC giải thích: "Thiên Chúa không coi nhân loại như đám đông vô danh, nhưng Người dừng lại với mỗi một người và chính Người săn sóc từng cá nhân.  Chúa Kitô thực là Vị Mục tử, với cánh tay Người tụ họp đàn chiên, "vác trên vai những chiên con và từ từ hướng dẫn các chiên mẹ" (Is 40,11).

ÐTC giải thích thêm: Dụ ngôn chiên lạc này thật hùng hồn. Con chiên, khác vối các loài vật khác, thí dụ con chó, tự mình không biết tìm đường về nhà, nó cần sự hướng dẫn của người chăn. ÐTC nhấn mạnh: "Chúng ta cũng vậy, chúng ta bất lực cứu mình bằng sức mạnh riêng của chúng ta. Chúng ta cần đến sự can thiệp từ Ðấng Tối Cao. Và trong Ngày Lễ Giáng sinh, sự kỳ diệu của tình yêu được thực hiện: Thiên Chúa trở nên một giữa chúng ta, để giúp chúng ta tìm lại con đường và dẫn đưa chúng ta tới hạnh phúc và ơn cứu độ".

ÐTC kết thúc bài giảng bằng lời khuyên sau đây: "Các Vị Viện Trưởng, các Giáo sư đáng kính, các Sinh viên rất thân mến! Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn  đón Chúa Hài nhi sinh ra cho chúng ta tại Betlem! Chúng ta hãy chuẩn bị lãnh nhận ánh sáng của Người hướng dẫn  bước đi của chúng ta và tình yêu của Người ban sức mạnh cho cuộc sống của chúng ta! Ước gì Ðức Trinh Nữ, Tòa Ðấng Khôn ngoan, theo dõi chúng ta trong những ngày chờ đợi này! Cùng với tâm tình này, tôi xin gửi đến anh chị em và gia đình của anh chị em lời cầu chúc chân thành. Ước gì những ngày lễ Giáng sinh tới đây là những ngày đầy an bình và thánh thiện!

 

(TÐK)

 


Back to Home Page