Ðức Tổng giám mục Tauran

bộ trưởng ngọai giao của Tòa Thánh

nói rằng Quốc gia phải chấp nhận tôn giáo

chứ không phải dung thứ cho tôn giáo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng giám mục Tauran, bộ trưởng ngọai giao của Tòa Thánh nói rằng Quốc gia phải chấp  nhận tôn giáo, chứ không phải dung thứ  cho tôn giáo.

Mexico city, Mê- hi-cô (Zenit 30/09/2002) - Ðức Tổng Giám Mục Tauran, ngoại trường TòaThánh, đã nói rằng Nhà Nước không nên giả định rằng Giáo hội phải luôn luôn phục vụ cho  hệ thống chính trị của một quốc gia, nhưng  có quyền để kỳ vọng vào sự hợp tác của giáo hội trong những lãnh vực  cổ võ công  ích."

Phát biểu tại cuộc họp về "Mối Tương Quan Giữa Giáo Hội và Nhà Nước  trong một Quốc Gia Hiện Ðại," ÐTGM Jean-Louis Tauran, bộ trưởng ngoại giao tòa thánh nói, các cộng đoàn  các tín hữu không bao giờ nên ủng hộ một đảng phái hoặc một chương trình chính trị. Ðiều này  có thể tạo ra sự thao tác nguy hiểm."

ÐTGM đọc bài diễn văn hôm thứ Tư (25/09/2002) tại cuộc họp quốc tế về tự do tôn giáo, được tổ chức tại hội đường của Hiệp Hộäi các đại học Châu Mỹ La tinh,  nằm trong Làng Ðại Học,  nơi ngài được  tuyên dương vì những đóng góp và đổng thời ngài    tên vào điều lệ thành lập Học Viện Tự Do Tôn Giáo tại Mêhicô.

ÐTGM đang hiện diện tại Mêhicô để mừng kỷ niệm 10 năm tái-thiết lập mối bang giao giữa tòa thánh và Mehicô.

Ngài dùng cơ hội này để nêu lên những vấn đề như: Giáo hội làm ích gì cho ai nếu giáo hội chỉ lập lại những gì mà mọi người khác đang nói và đang làm? Giáo hội sẽ là gì, nếu giáo hội không làm nhiều hơn nhưng chỉ bắt chước thế giới?

Trích từ công đồng Vatican thứ hai, ÐTGM nói, "tương lai nhân loại đang nằm trong tay của những người có thể cống hiến cho  những thế hệ tương lai lý do để sống và hi vọng." Trong lãnh vực này, "các nhà cầm quyền  chính trị và  các nhà lãnh đạo tinh thần phải cùng nhau làm việc."

Ngài nói, "sức sống của xã hội và sự phù hợp các đường lối chính trị đòi hỏi một  quốc gia  nên  có những con người có niềm Tin tôn giáo,  biết  yêu thương và hi vọng.

Về các mối quan hệ giữa Giáo hội và Nhà Nước, ÐTGM Tauran nói, một quốc gia bao dung phải thực  hành "một sự trung lập tích cực."  Ðiều nầy kéo theo hệ luận là  việc nhìn nhận tất cả các tôn giáo và sự  thể hiện  bên ngoài của tôn giáo, bao lâu tôn giáo  không phá rối trật tự và an ninh công cộng; hệ luận khác nữa là duy trì những mối tương quan tốt với các nhà lãnh đạo tôn giáo, những người đang hướng dẫn các tín hữu của họ, và không can thiệp vào những vấn đề nội bộ của giáo hội.

Hơn nữa, ÐTGM nói, mối liên hệ như thế có thể biện minh cho việc trợ giúp, nếu cần thiết, những hoạt động thông thường và có lợi ích chung, ngay cả khi các hoạt động nầy được thực hiện trong  cơ sở  của tôn gáo, như tại các trường học và các bệnh viện.

Ðức Tổng Giám Mục Tauran nói thêm: "Nhà Nước  không thể  làm ngơ, không biết đến "thực thể xã hội" của tôn giáo. Một quốc gia dân chủ phải bảo đảm sự tự do tôn giáo và cả  tạo ra những điều kiện giúp cho các tín hữu  thực hành tôn giáo của họ."

Ngài nhấn mạnh, "đây là lý do tại sao tôi đưa ra ý kiến rằng quốc gia, ngoài việc dung thứ, phải chấp nhận tất cả những yếu tố văn hóa và tinh thần kết thành dung mạo của quốc gia."

Vị đại diện tòa thánh nói rằng, những nguyên tắc hướng dẫn các mối liên hệ giữa tôn giáo và nhà nước là: sự hiểu biết lành mạnh về tự do tôn giáo, căn cứ vào Tuyên Ngôn  của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, vào Hiến Pháp quốc gia và vào những thỏa ước giữa giáo hội và nhà nước.

Những hiểu biết nầy cũng được tìm thấy trong trong những bản văn luật pháp quốc tế,  trong đó có xác nhận rằng tự do tôn giáo là quyền tự nhiên căn bản của con người, chứ không phải là một "nhượng quyền do nhà nước ban cho". Sự tự do như thế phát xuất từ bản tính của con người,  và nhà nước chỉ phải nhìn nhận, bảo đảm và bảo vệ.

Ngài  nói thêm, tự do tôn giáo có thể bị giới hạn trong sự  biểu lộ ra  bên ngoài, chỉ trong trường hợp nhắm duy trì trật tự, an ninh, luân lý và sức khỏe. Ngài cũng quả quyết thêm rằng  tự do tôn giáo không được dẫn đến việc kỳ thị chống lại những người không có niềm tin.

 


Back to Home Page