Ðại kết thực sự

không làm tổn thương Ðến Chân lý

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại kết thực sự không làm tổn thương Ðến Chân lý.

Vatican (30/09/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II khuyến khích các giám mục hãy nuôi dưỡng tinh thần "đại kết lành mạnh," và đối thoại đích thực,  mà không nhượng bộ  về sự thật với các giáo hội Kitô khác.

ÐTC Gioan Phaolô II đưa ra lời kêu gọi hôm thứ Bảy (28/09/2002) khi ngài tiếp kiến nhóm các giám mục  miền Ðông Bắc Brazil, về thăm Tòa Thánh  theo luật định  năm măm một lần. ÐTC kêu gọi các vị Giám mục hãy trung thành với quyền giáo huấn của Giáo hội.

Brazil là quốc gia có số người Công giáo đông nhất và cũng là quốc gia đang ghi nhận  có sự gia tăng các "cộng đoàn tin lành" cực đoan.

Trong hi vọng trợ giúp cho những nổ lực của  các giám mục "để thiết lập nền tảng cho việc đại kết lành mạnh," ÐTC nhắc các vị giám mục  nhớ lại  tài liệu "Hướng Dẫn Việc Áp Dụng Những Nguyên Tắc Và Quy Luật Về  Ðại Kết", được Hội Ðồng Tòa Thánh về  Hiệp nhất Kitô  công bố;  Tài liệu xác định rằng "sự khác biệt đa dạng trong Giáo hội là một chiều kích của đặc tính Công Giáo."

Tuy nhiên, ÐTC nói, "điều này không được dẫn đến tinh thần thờ ơ, đặt tất cả mọi sự  ngang hàng như  nhau." ÐTC nói: "Tôi hi vọng rằng nổ lực của các cộng đoàn Kitô,  nhằm đạt đến sự  hiệp nhất  từ lâu mong ước, sẽ luôn luôn dựa trên chân lý."

ÐTC xác nhận thêm rằng "không thể  nào có một  "bất đồng"  giữa một bên là  sự  quyết nhận vô điều kiện gắn bó với sự thật của của Chúa Giêsu Kitô và  một bên là sự tôn trọng các lương tâm."

"Nếu tôn giáo không  phải chỉ là vấn đề của lương tâm, nhưng còn  là sự gắn bó một cách tự do  với sự thật, -- và sự thật nầy  có thể hoặc không thể được chấp nhận --- thì nội dung sự thật của tôn giáo  không thể nào bị lèo lái tổn thương. Vì thế cần  làm sáng tỏ sự thật, vừa  đồng thời không bỏ  qua  đến những yếu tố  được tích chứa trong  những dữ kiện  mạc khải".

ÐTC nhấn mạnh, "vì thế, nổ lực quan trọng của các  giám mục có thể được hiểu là nổ lực hãy làm sao để có những nhà huấn luyện  có thể bảo đảm tối đa  cho sự trung thành với giáo huấn thần học."

Ngài nhấn mạnh, "khi một người Kitô sống đức tin của họ một cách trọn vẹn, người đó sẽ có sức  hấp dẫn,  khuyến khích lòng tự tin và sự tôn trọng;  người kitô như vậy  không bao giờ áp đặt xác tín tôn giáo của họ, nhưng biết cách thế  thông truyền  chân lý mà không gây thất vọng cho những người tin tưởng vào họ. Họ đưa ra "con đường" cho con người,  mà không cần phải thỏa hiệp với sự sai lầm."

ÐTC nói cho các vị giám mục Brazil rằng ngài đặt niềm tin vào họ trong "tinh thần  sống sự hiệp thông và trung thành đối với Tòa thánh."

Ngài kết luận, "sự toàn vẹn đức tin, cùng với kỷ luật giáo hội là và sẽ luôn luôn là đề tài kêu gọi  sự quan tâm của tất cả, đặc biệt khi phải  phân định về "một đức tin, một phép rửa".

 


Back to Home Page