ÐHY Ratzinger Nói

Một Cuộc Tấn Công Ðơn Phương Lên Iraq

là điều Không Thể Biện Minh Ðược

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Ratzinger Nói Một Cuộc Tấn Công Ðơn Phương Lên Iraq là điều Không Thể Biện Minh Ðược.

Trieste, Ý (Zenit 22/09/02) - ÐHY Joseph Ratzinger không tin rằng một cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ  chống lại Iraq, là điều  có thể biện minh được,  trên phương diện luân lý,  theo những  bối cảnh hiện tại.

ÐHY Ratzinger, bộ trưởng Bộ Giáo lý và Ðức tin, nhìn nhận rằng những vấn đêà chính trị không phải thuộc phạm vi của ngài, tuy nhiên ngài nói rằng, "Liên hiệp quốc phải là cơ quan đưa ra quyết định cuối cùng."

ÐHY Ratingzer  đã phát biểu như  trên nhân dịp ngài nhận giải thưởng "Trieste Năm 2002"; và bài phát biểu nầy  đã  được đăng tải trên nhật báo "Tương lai"  của Ý số phát hành hôm thứ bảy (20/09/2002) vừa qua.

ÐHY nói, "Thật cần thiết rằng cộng đồng các quốc gia phải đưa ra quyết định, chứ không phải một quyền lực đơn phương. Thật sự Liên Hiệp quốc đang tìm kiếm con đường để tránh chiến tranh, đối với tôi, dường như,  với những dữ kiện được đưa ra,  đủ chứng tỏ rằng sự thiệt hại có thể sẽ lớn hơn so với những giá trị mà một người nào đó hi vọng để đạt lấy."

Ngài nói rằng, "Liên hiệp quốc có thể bị phê bình" từ nhiều lập trường khác nhau, nhưng "đây là cơ chế được thành lập sau thế chiến để điều hợp - bao gồm phương diện luân lý chính trị."

ÐHY ghi chú rằng, quan niệm về "chiến tranh phòng ngừa" không có trong giáo lý của giáo hội Công giáo."

Ngài nói tiếp, "chúng ta không thể  chỉ đơn giản nói rằng, giáo lý không hợp thức hóa chiến tranh. Nhưng thật sự giáo lý Công giáo đã phát triển một giáo huấn  rằng, một mặt, không chối bỏ sự  thật rằng, trong một số trường hợp, có những giá trị và dân tộc phải được bảo vệ, mặt khác, giáo huấn nầy cống hiến rất chính xác về những giới hạn của những khả năng này."

ÐHY kêu gọi đến ba tôn giáo phát xuất từ Abraham,  "hãy đưa ra Mười Ðiều Răn như là phương tiện,  để khuyên can những tay khủng bố."

"Mười điều răn không phải là tài sản riêng tư của Công giáo hoặc Do thái giáo. Ðây là sự diễn tả nhẹ nhàng về lý do  luân lý, cũng  được tìm thấy trong sự khôn ngoan của các nền văn hóa khác.  Việc nhắc đến Bản Mười Ðiều Răn có thể  là điều thiết yếu để thiết lập lại lý trí."

 


Back to Home Page