Một Vị Thượng Phụ Công giáo Tại Iraq

Hi Vọng Saddam Hussein Sẽ Giữ Lời Hứa

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một Vị Thượng Phụ Công giáo Tại Iraq Hi Vọng Saddam Hussein Sẽ Giữ Lời Hứa.

Baghdad, Iraq (Zenit 18/09/2002) - Vị lãnh đạo cao cấp nhất của Công giáo tại Iraq đã nói lên sự vui mừng của ngài tiếp theo nguồn tin rằng Iraq sẽ cho phép phái đoàn kiểm soát vũ khí Liên Hiệp Quốc trở lại Iraq.

Thượng phụ giáo chủ nghi lễ Ðông phương tại Babylon thuộc Chaldeans, đức Raphael I Bidawid nói: chúng tôi hi vọng rằng những lời hứa sẽ được đi kèm với việc làm. Người dân Iraq không thể chịu đựng thêm nhiều đau khổ hơn nữa. Họ đã bị kiệt quệ sau 12 năm đau khổ và sầu thảm. Hiện tại việc tàn phá và hủy diệt  có nguy cơ xảy ra tại đây.

Trong một thông báo gởi đến cho thông tấn xã truyền giáo Misna, Ðức thượng phụ nói rằng, việc thay đổi thái độ của ông Saddam Hussein đã làm cho mọi người được "nhẹ thở".

Ngài giải thích, nếu thực sự có chiến tranh, nó sẽ tàn phá tất cả: Kitô hữu cũng như người Hồi giáo  cũng sẽ phải trả cùng một giá. Tôi cầu cùng Thiên chúa để ngài dẹp bỏ được tai họa này.

Ngài cho biết một cuộc xung đột mới có thể tạo ra một cuộc đối đầu lớn bên trong thế giới Hồi giáo. Ðức thượng phụ nói thêm, "hiện tại có một cố gắng để biện minh cho việc tấn công với chủ ý lật đổ chính quyền của ông Saddam Hussein, nhưng ai cũng biết rằng chiến tranh sẽ tạo nên một thảm cảnh không thể tưởng tượng được."

Dân số Iraq gồm 22 triệu với 1 triệu người  Kitô; trong số nầy, có 80% là người Công giáo theo nghi lễ đông phương.

Ðức thượng phụ kết luận, "tôi không nghĩ Hoa kỳ ngây thơ đến độ  chống lại thỏa hiệp chung của nhân loại."

Trong khi đó, tại Milan, hôm thứ ba ngày  17 tháng  9/2002, Ðức thượng phụ Công giáo theo lễ nghi Hi lạp - Melkite, Ðức Gregory III Laham của Antiochia,  đã gởi một bức thư đến tổng thống Saddam Hussein và cho tất cả các nhà lãnh đạo của các quốc gia Ả rập, thúc giục họ hãy lãnh lấy trách nhiệm  cổ võ  hòa bình.

Ðức thượng phụ  đã từng làm Phụ Tá Thượng Phụ tại Giêrusalem trong vòng  26 năm, đã nhấn mạnh rằng "lời nói cuối cùng phải là lời hòa bình chứ không phải chiến tranh."

 


Back to Home Page