Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật IV Mùa Chay 10/03/2002

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật IV Mùa Chay 10/03/2002.

Vào giờ trưa  chúa nhật  10/03/2002,  ÐTC xuất hiện  nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với dân chúng tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô, Roma. Theo thông lệ, trước khi xướng kinh, ÐTC nói vài lời huấn đức, giải thích thêm về ý nghĩa của bài phúc âm Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay, nói về phép lạ Chúa chữa lành người mù từ lúc mới sinh. ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,

"Hỡi Giêrusalem, hãy vui mừng lên!"  Với những lời nầy của tiên tri Isaia, Giáo Hội hôm nay mời gọi chúng ta hãy vui lên, vào lúc đã đi được phân nửa con đường ăn năn đền tội của Mùa Chay. Niềm vui và ánh sáng là chủ đề nổi bật của phụng vụ hôm nay. Bài phúc âm kể lại những gì đã xảy ra cho một người mù từ lúc mới sinh" (Gn 9,1). Khi nhìn thấy anh, Chúa Giêsu lấy nước miếng trộn với đất làm thành bùn, rồi lấy bùn nầy nét vào mắt người mù và ra lệnh: Hãy đến giếng Siloe mà rửa. Siloe có nghĩa là "người được sai đi". Người mù ra đi, đến giếng rửa mắt, rồi trở lại thấy mình được sáng mắt" (Gn 9,6- 7).

Người mù từ lúc mới sinh tượng trưng cho con người bị tội lỗi ghi dấu, muốn biết sự thật về chính mình và về vận mệnh riêng, nhưng lại bị ngăn cản bởi một điều xấu từ bẩm sinh. Chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể chữa lành điều xấu nầy: Chúa là "ánh sáng thế gian" (Gn 9, 5). Tin tưởng phó thác cho Chúa, mọi người bị mù tinh thần từ lúc mới sinh đều có cơ may "đến với ánh sáng", nghĩa là "sinh vào đời sống thiêng liêng".

Bên cạnh việc chữa lành người mù, Phúc âm nhấn mạnh nhiều đến sự không tin của những người Pharisêu từ chối nhìn nhận phép lạ, xét vì Chúa Giêsu đã thực hiện nó trong ngày Sabbat, và như thế, theo phán đoán của họ, Chúa lỗi luật Môi sen. Như  thế xuất hiện rõ ràng một sự nghịch lý, mà chính Chúa Giêsu tóm lại bằng những lời như sau: "Ta đến trong thế gian nầy là để phán xét, ngõ hầu ai không nhìn thấy thì được thấy, và những ai cho mình sáng mắt, thì lại trở nên mù" (Gn 9, 39).

Ðối với ai gặp Chúa, thì không  có con đường thứ ba:  hoặc nhìn nhận mình cần Chúa và cần ánh sáng của Người, hoặc chọn thái độ không cần gì cả. Trong trường hợp sau cùng nầy, có một sự tự phụ ngăn cản, hoặc nơi kẻ cho mình là công chính trước nhan Thiên Chúa, hoặc nơi kẻ cho mình là vô thần,  để khỏi mở rộng tâm hồn đón nhận sự trở lại đích thực.

Anh chị em rất thân mến,  ước chi đừng có ai đóng kín tâm hồn trước Chúa Kitô!  Chúa ban cho ai đón nhận Người ánh sáng Ðức Tin, ánh sáng có sức biến đổi các tâm hồn, và như thế, các tâm thức, các hoàn cảnh xã hội, chính trị, kinh tế, bị thống trị bởi tội lỗi."  "....Lạy Chúa, con tin!" Cùng với người mù từ lúc mới sinh, mỗi người trong chúng ta hãy sẵn sàng khiêm tốn tuyên xưng sự gắn bó của mình vào Chúa Kitô. Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh cầu cùng Chúa cho chúng ta được ơn nầy; Mẹ là Ðấng hoàn toàn thấm nhuần trong ánh quang ân sũng  của Thiên Chúa.

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiệp ý cầu nguyện với ngài.

 


Back to Home Page