Các Nhà Lãnh Ðạo Các Tôn Giáo

Nhận Ra Vai Trò

Của Những Người Vô Tín Ngưỡng

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Nhà Lãnh Ðạo Các Tôn Giáo Nhận Ra Vai Trò Của Những Người Vô Tín Ngưỡng.

Parlermo, Ý (Zenit 3/09/2002) - Ba ngày họp của các nhà lãnh đạo các tôn giáo trên thế giơí,  kết thúc với cuộc rước kiệu và với nhận thức rằng "viêc tìm kiếm  một nền hòa bình và sự  đoàn kết,  phải có sự tham gia của những người không tôn giáo."

Hơn 400 vị đại diện các tôn giáo đã tụ họp tại quảng trường Politeama sau khi tham dự các buổi cầu nguyện riêng theo nghi thức tôn giáo của họ tại những địa điểm khác nhau tại thủ phủ của đảo  Sicily.

Các tham dự viên đã ký và đưa ra một Tuyên Cáo Kêu Gọi Hòa Bình năm 2002, trong đó họ nói rằng "niềm đau của thế giới đè nặng trên chúng ta để những người không có niềm tin cũng như những người có niềm tin cùng nhau tìm kiếm con đường cho một nền hòa bình và đoàn kết."

Cuộc họp thường niên, được tổ chức bởi cộng đoàn thánh Egidio tập trung vào những chủ đề liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố của ngày 11/09/2002.

Các tham dự viên nói rằng, "toàn thể thế giới đều có nhu cầu về hi vọng: hi vọng để có thể cùng nhau sống, hi vọng không bị đè nặng bởi viêc nhớ đến những sự tàn phá."

Tuyên cáo viết thêm, "Toàn cầu hóa không thể chỉ là việc vận chuyển hàng hóa tự do, nhưng nó cũng phải là sự toàn cầu hóa của sự đoàn kết, của đối thoại, của công lý và an ninh cho tất cả."

ÐHY Roger Kasper, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh  Về Cổ Võ Hiệp Nhất các người Kitô và ÐHY Roger Etchegaray, chủ tịch danh dự của HoÄi Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, đều tham dự cuộc họp.

Trong viễn ảnh của các cuộc đụng chạm giữa các nền văn minh, các tham dự viên của cuộc họp xác tín chính họ trong bản tuyên ngôn  để "tiếp tục với quyết tâm trên con đường của đối thoại."

Bản tuyên ngôn nói, "Ðây là con đường để vượt qua sự chia rẻ và xung đột. Ðây là con đường không đặt thế giới vào lòng thương xót của một khuôn mặt lạnh nhạt của toàn cầu hóa mà một cách rõ ràng đang trở nên thật dã man. Ðối thoại không thể để một người nào mà không thể tự vệ, nhưng bảo vệ tất cả. Nó không yếu đi. Nhưng nó được củng cố.

"Ðối thoại biến đổi người xa lạ trở thành bạn hữu và hủy bỏ bạo động. Không có điều gì mất đi với đối thoại."

Bản văn kết thúc với lời kêu gọi gởi đến những kẻ giết người và tạo chiến tranh:  "nhân danh Thiên chúa. Và tuyên bố rằng, Hãy dừng lại, Ðừng giết nhau nữa! Bạo động là một thất bại cho tất cả  chúng ta! Hãy cùng nhau nói chuyện và Thiên chúa sẽ soi sáng chúng ta."

Cuộc họp cũng tập trung trên một khả năng có thể của cuộc tấn công của Hoa kỳ chống lại Iraq. Ðài phát thanh Vatican tường trình, ÐTGM Diarmuid Martin, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Geneva nói rằng, "xung đột không là một việc không thể tránh được, chiến tranh chống khủng bố có thể trở thành một hình thức mới của chiến tranh."

Theo ÐTGM, Luật pháp quốc gia và sự cùng nhau hiện hữu cách công bằng giữa mọi người và văn hóa, phải được nuôi dưỡng để đánh bại nguy cơ của chủ nghĩa khủng bố.

 


Back to Home Page