Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật III Mùa Chay ngày 3/03/2002

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật III Mùa Chay, ngày 3 tháng 3/2002.

Anh chị em rất thân mến,

Với Chúa Nhật thứ III Mùa Chay, chúng ta bước vào trung tâm của thời gian  đặc biệt dành cho việc ăn năn trở lại và canh tân thiêng liêng, thời gian dẩn đưa chúng ta đến lễ Phục Sinh. Thật vậy, các Chúa Nhật III, IV và  V Mùa Chay, kết thành con đường thi hành bí tích Rửa Tội thật  khích lệ, con đường đã được thực hiện những thế kỷ đầu của kitô giáo, lúc đó, theo luật, những bí tích rửa tội được trao ban vào đêm Canh Thức Phục Sinh. Các anh chị em dự tòng, sau gần ba năm được huấn luyện giáo lý, vào những tuần lễ cuối của Mùa Chay, đi qua những giai đoạn cuối cùng của con đường bí tích qua việc lãnh nhận cách tượng trưng bản Kinh Tin Kính, Kinh Lạy Cha và Sách Phúc âm. Ðây là lý do tại sao, phụng vụ của  các chúa nhật Mùa Chay nầy, được ghi dấu bởi  các đoạn trích từ  phúc âm theo thánh Gioan, được xếp theo một chương trình đã có từ  lâu đời trong Giáo Hội: Chúa Giêsu hứa ban nước hằng sống cho người phụ nữ, trao ban lại sự sáng mắt cho người mù, và cho  Lazarrô sống lại. Viễn tượng của bí tích rửa tội được nhìn thấy rõ ràng: nhờ nước, biểu tượng cho Chúa Thánh Thần, tín hữu lãnh nhận ánh sáng, và được sinh lại trong đức tin và sự sống mới và đời đời.

Trong nhiều môi trường  có truyền thống Kitô  lâu đời,  nhưng buồn thay đang từ từ mất dần đi mỗi ngày một nhiều hơn, ý nghĩa tôn giáo đích thực. Những người Kitô cần  phải canh tân ý thức về chính thực thể của mình. Nói cách khác, những  người kitô cần tái khám phá Bí Tích Rửa Tội, vừa  quý trọng sức mạnh tinh thần không bao giờ cạn của Ơn thánh hóa được lãnh nhận trong bí tích Rửa Tội, để rồi chuyển dịch nó ra trong mọi lãnh vực cuộc sống cá nhân và xã hội.

"Mạch nước hằng sóng" mà Phúc âm chúa nhật  III Mùa chay nhắc đến,  hiện diện trong mọi người lãnh nhận bí tích rửa tội, nhưng luôn được thanh lọc khỏi những vết nhơ của tội lỗi, ngõ hầu không bị chết ngọp và khô cằng.

Vì thế sự cộng tác của chúng ta là điều cần thiết. Chúng ta hãy lắng nghe lời mời gọi của phụng vụ Chúa Nhật  III Mùa chay, để uống lấy nơi  nguồn sự sống đời đời. Xin Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội,  trợ giúp cho những ai đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích Rửa Tội, cũng như cho những ai đã lãnh nhận rồi,  để tất cả cùng chu toàn trong tuần lễ  tới nầy cuộc hành hương canh tân nội tâm cách tận căn.

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiệp ý cầu nguyện với ngài. Sau phép lành,  ÐTC nhắc đến những tin tức nghiêm trọng đến từ Madagascar, và từ Giêrusalem.

ÐTC xin  những vị lãnh đạo tại Madagascar hãy can đảm và tin tưởng  đi lại con đường đối thoại để tìm giải đáp mau mắn cho cuộc khủng hoảng, ngõ hầu công ích được thực hiện. ÐTC kêu gọi cộng đoàn tín hữu tại Madagascar hãy cầu nguyện, để xin Chúa ban Ơn hòa bình trong công bằng và trong sự tôn trọng lẩn nhau.

Kế đến, ÐTC nhắc đến những tin tức  và nói lên tâm hồn đau buồn  của ngài về cuộc xung đột tại Giêrusalem. ÐTC nói: bạo lực, chết chóc và đàn áp trả thù càng  đưa dân chúng,  người Do thái cũng như  người Palestine, vào sâu trong sự thất vọng và thù hận. Ngài kêu gọi một  cuộc ngưng chiến tức khắc, cùng với sự canh tân về ý thức nhân bản, trong sự tôn trọng các định luật quốc tế, làm im đi tiếng súng, làm cho con người cảm nghiệm được tiếng nói của lý trí.  ÐTC xin mọi người hiệp ý với ngài cầu nguyện cho những ý chỉ vừa nói.

 


Back to Home Page