ÐTC Gioan Phaolô II gọi

Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI

là một con người kiên nhẫn

và không mệt mỏi

xây dựng nền văn minh tình thương

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II gọi Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI là một con người kiên nhẫn và không mệt mỏi xây dựng nền văn minh tình thương.

Tin Castel Gandolfo (Vat. 6 August 2002) - Sáng thứ ba mùng 6 tháng 8/2002, Lễ Chúa Biến Hình, kỷ niệm 24 năm Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô Ðệ Lục qua đời, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dâng thánh lễ trong Nhà Nguyện riêng tại Nhà Nghỉ Mát Castel Gandolfo, để cầu nguyện  cho Ðức cố giáo hoàng Phaolô VI.

Trước khi bắt đầu thánh lễ, ÐTC  nói vài lời huấn đức nhắc đến ý nghĩa cái chết của Ðức Phaolô VI trong ngày lễ Chúa Biến Hình như sau:

"Biết bao lần, trong thinh lặng cầu nguyện, Ðức Phaolô VI ao ước được nhìn thấy dung nhan Chúa trong đức tin. Chứng tá trung kiên của Ngài cho Chúa Kitô, Ánh sáng thế gian, trong những lúc khó khăn...., còn sống động trong giáo hội. Ðức Phaolô VI là một người thợ kiên nhẫn và không mệt mỏi xây dựng nền văn minh của tình thương, một nền văn minh được chiếu sáng bởi gương mặt sáng chói của Ðấng  cứu chuộc.

 


Back to Home Page