Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật II Mùa Chay

ngày 24 tháng 2 năm 2002

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trước Giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật II Mùa Chay, ngày 24 tháng 2 năm 2002.

Trưa Chúa Nhật II Mùa Chay, ngày 24 tháng 2 năm 2002, ÐTC Gioan Phaolô II đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài  để đọc kinh truyền tin với các tín hữu tựu họp tại quảng trường thánh Phêrô, Roma. Như thường lệ, trước khi đọc kinh truyền tin, ÐTC đã nói vài lời huấn đức về ý nghĩa "việc Chúa Biến Hình" như được nhắc đến trong bài Phúc âm của Chúa Nhật II Mùa Chay. ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Chúa Nhật II Mùa Chay, chúng ta nghe lại đoạn Phúc Âm nói về  biến cố Biến Hình của Chúa Kitô. Trước khi đương đầu với cuộc Thương Khó và cái Chết, Chúa Giêsu "đi lên núi cao" ( Mt 17, 1), nơi cách chung được mọi người hiểu là núi Tabor, cùng với các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Và Chúa biến hình trước mặt các Ông: dung nhan và toàn thân Chúa chiếu sáng. Phụng vụ Chúa Nhật II Mùa chay mời gọi chúng ta theo Chúa lên núi Tabor, lên núi của thinh lặng và chiêm ngắm. Cùng với những cộng sự viên tại giáo triều Roma, đây là điều Cha đã được ơn Chúa cho thực hiện trong tuần Phòng vừa qua; đây là kinh nghiệm linh thao mà Cha muốn khuyến khích tất cả mọi tín hữu thực hiện,  trong những hình thức được thích nghi với những ơn gọi và những hoàn cảnh sống khác nhau. Một cách đặc biệt trong Mùa Chay, điều quan trọng là các cộng đoàn kitô trở nên những trường học đích thực của việc cầu nguyện, trong đó chúng ta để  cho mầu nhiệm ánh sáng và tình yêu của Thiên Chúa ( x. Fil 3,12)  chiếm lấy chúng ta.

Trên núi Tabor, chúng ta hiểu rõ hơn rằng  con đường thánh giá và con đường vinh quang không thể nào tách rời ra khỏi nhau được. Chấp nhận cho đến cùng ý định của Thiên Chúa Cha, trong đó được khắc ghi rằng Người  phải chịu đau khổ để bước vào vinh quang ( x. Luca 24, 26), Chúa Kitô  cảm nghiệm trước ánh sáng của Phục Sinh. Cả chúng ta đây nữa, khi vác thánh giá hằng ngày với đức tin tràn đầy tình yêu,  chúng ta cảm nghiệm được, cùng với gánh nặng và sự  khổ cực,  cảm nghiệm sức mạnh canh tân và niềm an ủi. Cùng với Chúa Giêsu, chúng ta lảnh nhận ánh sáng nội tâm nầy, nhất là trong việc cầu nguyện. Khi con tim đã được Chúa Kitô chiếm hữu, thì  cuộc sống chắc chắn phải thay đổi. Những chọn lựa quảng đại hơn và nhất là kiên trì, là hoa trái của sự kết hiệp sâu xa và lâu giờ với Chúa trong thinh lặng cầu nguyện.

Chúng ta hãy khẩn xin Ðức Nữ Ðồng Trinh của thinh lặng, Ðấng biết gìn giữ ánh sáng đức tin cả trong giờ phút đen tối nhất, xin Mẹ hãy cầu cùng Chúa cho chúng ta được ơn sống Mùa Chay, mùa được linh động bởi lời cầu nguyện. Xin Mẹ Maria soi sáng cho tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta trung thành gắn bó với ý định của Thiên Chúa, trong mọi hoàn cảnh.

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin.

Sau phép lành, ÐTC chào chúc tất cả các bạn trẻ hiện diện thuộc phong trào Tân Chầu Nhưng từ khắp Italia tựu về. ÐTC nói: Các bạn trẻ thân mến, chúng con đang trên đường tiến về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, tại Toronto, vào tháng 7 năm 2002. Chúng con hãy là những nguời trẻ đồng hành với Chúa Kitô. Cha cám ơn chúng con, vì chúng con hiện diện nơi đây cho cha dịp để  lặp lại lời mời của cha cho các bạn đồng tuổi tại Italia nầy cũng như trên khắp thế giới, hãy chuẩn bị kỹ cho cuộc gặp gỡ quan trọng sắp đến. Chúng con hãy biết trả lời, trong mọi hoàn cảnh và với lòng khiêm tốn và đầy tôn trọng, trả lời về lý do của niềm hy vọng trong chúng con. Cha cám ơn chúng con đến đây thăm Cha và hẹn gặp chúng con tại Toronto."

Sau đó ÐTC còn chào các nhóm khác nữa; rồi ngài kết thúc cuộc gặp gỡ với lời cầu chúc mọi người hưởng một ngày Chúa Nhật đầy may lành.

 


Back to Home Page