Ðức TGM Jean Louis Tauran

viếng thăm Cộng hòa Ukraine

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức TGM Jean Louis Tauran viếng thăm Cộng hòa Ukraine.

(Radio Veritas Asia - 5/07/2002) - Một tuần trước lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô-Phaolô, từ 23 đến 28 tháng 6/2002, Ðức TGM Jean Louis Tuaran, Phụ trách Ngoại giao Tòa Thánh --(ngang hàng Bộ trưởng ngoại giao các chính phủ)--  viếng thăm Cộng hòa Ukraine, nhân dịp kỷ niệm một năm chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại quốc gia này,  và 10 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Ukraine.

Chúa nhật 23/06/2002, Ðức TGM cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Kyiv-Zhytomyr ở thủ đô. Giảng trong thánh lễ, ngài biểu lộ sự vui mừng vì được gặp gỡ cộng đoàn Công giáo Ukraine tại chính thành phố Kyiv, nơi  mà cách đây hơn một ngàn năm, dân tộc Nga đã lãnh Bí tích Rửa tội; Ðức TGM còn nói lên niềm vui vì được mang đến cho cộng đồng những tâm tình yêu mến và Phép lành của ÐTC Gioan Phaolô II, sau đúng một năm chuyến viếng thăm của ngài.

Chuyến viếng Ukraine của ÐTC được khởi sự từ 23 tháng 6 năm 2001, kết thúc vào ngày 27/06/2001. Ðây là  một biến cố vĩ đại lịch sử đối với Giáo hội Công giáo  và Quốc gia Ukraine. Ðức TGM nói: "Trong các giáo huấn Ðức Gioan Phaolô II đã để lại, một điều có tính cách thời sự đặc biệt, có thể lược tóm trong câu này: "Anh chị em đừng sợ hãi chi". Rồi ngài giải thích: Các tín hữu Kitô được mời gọi trở nên chứng nhân của hy vọng trên thế giới này và anh chị em, tín hữu Ukraine, con cháu xứng đáng của các vị tử đạo, đã biết đổ máu để bênh vực chân lý, anh chị em có trách nhiệm trở nên dấu hiệu của hy vọng, nghĩa là bằng việc khám phá nơi anh chị em mình, những con người có khả năng làm các việc thiện và làm cách tốt hơn nữa; bằng cách đừng bao giờ khoanh tay thụ động trước những bất công, nạn tham nhũng và sa đọa luân lý; bằng cách hoạt động cho hiệp nhất các tín hữu qua những cử chỉ nhỏ mọn hằng ngày, nhưng có khả năng phá đổ bức tường của thù ghét; bằng việc tin tưởng rằng: hòa bình là điều có thể thực hiện được và chiến tranh luôn luôn là một thất bại". Sau đó, Ðức TGM mời gọi đón nhận, chia sẻ và tha thứ. Ngài nói: "Ðối với anh chị em, cuộc tử đạo đổ máu như thời kỳ trước đây không còn nữa; nhưng cuộc tử đạo bằng chứng tá đời sống hằng ngày vẫn còn mãi mãi. Cuộc tử đạo hằng ngày này ở tại yêu mến Chúa thêm mãi, ở tại lòng trung thành với những công việc nhỏ mọn hằng ngày. Tôi nghĩ rằng đây không phải là việc dễ dàng! Và vì thế chúng ta cần phải múc kín sức mạnh cần thiết nơi Thánh Thể và cầu nguyện".

Sau thánh lễ, Ðức TGM chủ tọa lễ nghi rước kiệu Thánh Thể ngoài đường phố của thủ đô Kyiv. Ðây là lần thứ nhất sau hơn nửa thế kỷ, người Công giáo Ukraine được tham dự công khai một cuộc rước kiệu Thánh Thể như vậy trên các đường phố chính của thủ đô. Cuộc rước kiệu đã diễn ra trong bầu khí nghiêm trang, cảm động.

Ban chiều, Ngoại trưởng Tòa Thánh tham dự lễ nghi hát kinh chiều về Lễ Hiện xuống trong nhà thờ của các Tu sĩ Basiliani. Nên nhắc lại: tại các nơi theo lịch Juliano, hôm nay là Lễ Hiện xuống. Trong nhà thờ này, Ðức TGM Tauran làm phép bia đá ghi nhớ chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II cách đây đúng một năm. Giảng trong lễ  nghi hát Kinh chiều, Ðức TGM nói rằng: tại Uklraine cũng như tại nhiều nơi khác, các tín hữu theo các lễ nghi khác nhau, nhưng chỉ có một Giáo hội duy nhất của Chúa Kitô mà thôi. Tất cả các khác biệt về lễ nghi, kỷ luật, truyền thống, không phải là lý do chia rẽ, nhưng tất cả nhằm đến sự hiệp nhất và sự phong phú lẫn nhau, bởi vì chỉ có một Chúa Kitô, chỉ có một Giáo hội, một Bí tích Rửa tội và một Ðức tin mà thôi.

Thứ hai 24/06/2002, Ðức TGM Jean Louis Tauran đến viếng thăm Tổng thống Cộng hòa Ukraine, ông Leonid Kuchma và Bộ trưởng ngoại giao, ông Anatolij Zlenko.

Sáng thứ ba 25/06/2002, Bộ trưởng ngoại giao Tòa Thánh làm phép tượng đồng lớn kính Ðức Gioan Phaolô II được đặt trong sân của Tòa Sứ Thần tại Kyiv. Ðức Cha Eterovic, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine, giải thích truớc khi làm phép tượng: "Ðây là quà tặng của người dân Ukraine, cách riêng của các giáo hội và các tôn giáo khác nhau đã tham dự cuộc gặp gỡ đại kết tại Kyiv ngày 24 tháng 6 năm 2001, do Ðức Gioan Phaolô II chủ tọa. Ðây là dấu hiệu tỏ lòng trọng kính đối với uy tín tinh thần của ÐTC và cũng là một ghi nhớ liên lỉ về sự hiện diện và sự gần gũi của ngài trên đất Ukraine.

Trong diễn văn làm phép tượng, Ðức TGM Tauran nhắc lại ba khía cạnh nổi bật này: "Trong Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, mối quan hệ ngoại giao đã được thiết lập giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Ukraine  8/02/1992. Cử chỉ này đã có thể thực hiện dược, sau khi Ukraine lấy lại chủ quyền và nền độc lập của mình. - Trong 10 năm qua, mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Ukraine mỗi ngày mỗi trở nên chặt chẽ và tốt đẹp thêm". - Tòa Sứ Thần tại Kyiv đã được xây cất trong Triều Giáo Hoàng này và Ðức Hồng  Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, đã được ÐTC cử đến như Vị Ðặc sứ, để làm phép khánh thành trụ sở ngoại giao tại Kyiv ngày 31 tháng 5 năm 1998. - Sau cùng chuyến viếng thăm cách đây một năm của ÐTC là biến có lịch sử nổi bật, không những về phương diện xã hội, nhưng cả về phương diện quốc gia nữa. Trong những ngày viếng thăm, ÐTC đã ở trong tòa nhà này, tức là nhà của ngài".

Tham dự lễ nghi làm phép tượng, có hai Ðức Hồng Y của Ukraine: ÐHY Lubomyr Husar (lễ nghi Bizantin) và ÐHY Marian Jaworski (lễ nghi Latinh), nhiều TGM và Giám mục và linh mục, thuộc cả hai lễ nghi.

Thứ tư 26/06/2002, Ðức TGM cử hành thánh lễ tại nhà thờ Sinh nhật  Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Chính tại đây, năm 2001, ÐTC gặp gỡ giới trẻ. Nhân dịp này, Ðức TGM Tauran nói: "Tôi đem đến cho anh em, cách riêng giới trẻ, lời chào thăm yêu mến của ÐTC. Ngài nhớ luôn cuộc gặp gỡ tại đây ngày 26/06/2001, lúc đó, trời lúc mưa, lúc nắng làm cho ÐTC nói khôi hài như sau: "Ở đâu có thanh niên, mặt trời xuất hiện ở đó". Rồi Ðức TGM nhắc lại cho thanh niên sứ điệp của ÐTC để lại như sau: "Nếu Thiên Chúa là tất cả của chúng ta, nếu Thiên Chúa là duy nhất, thì Người không thể và không được thay thế bởi những thần tượng giả dối khác. Các bạn hãy lo lắng cầu nguyện hằng ngày, trung thành lãnh các Bí tích và tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật, gẫn gũi những ai gặp cơn túng cực hoặc đang đi tìm ý nghĩa của đời sống. Các bạn đừng bao giờ sợ sệt làm chứng bằng đời sống cho Ðấng mà các bạn tin. Các bạn là những người thừa hưởng gia tài của các chứng nhân anh hùng của đức tin và các bạn được mời gọi nói lên tại Ukraine ngày nay rằng: Chúa Giêsu là Thiên Chúa;  rằng một thế giới khác và tốt đẹp hơn có thể xây dựng được; rằng  con người không được bị coi là một đồ vật. Ukraine ngày nay cần đến các thanh niên Công giáo trung thành và can đảm".

Thứ năm 27/06/2002, Ðức TGM gặp các Giám mục Ukraine và cử hành thánh lễ tại Chủng viện Lviv. Trong thánh lễ, Bộ trưởng ngoại giao  Tòa Thánh nói: "Cách đây một năm,  Vị Kế nghiệp Phêrô hành hương trên đất Ukraine, đất của các Vị tử đạo. Niềm vui của chuyến viếng thăm nay trở nên trách nhiệm nặng nề và ý thức mạnh mẽ về sứ mệnh làm chứng Chúa Kitô trong lòng dân tộc Ukraine, một dân tộc đã bị thương nặng nề bởi chế độ cộng sản vô thần".  Sau chuyến viếng thăm gần một tuần lễ, Ðức TGM Tauran trở về Roma, kịp  dự lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô-Phaolô do ÐTC chủ tọa.

 


Back to Home Page