Huấn Ðức của ÐTC

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 27 tháng giêng năm 2002

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 27 tháng giêng năm 2002: ÐTC tổng kết về Ngày Cầu Nguyện Cho Hòa Bình tại Assisi, thứ năm  24 tháng giêng năm 2002.

Trưa Chúa Nhật, ngày 27 tháng giêng năm 2002, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài để đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Vì đây là Chúa Nhật tiếp liền sau Ngày Cầu Nguyện cho Hòa Bình tại Assisi, hôm thứ năm 24 tháng giêng năm 2002, nên trong bài huấn đức trước khi nguyện kinh Truyền Tin, ÐTC đã nhắc lại sứ điệp nổi bật của Ngày  cầu nguyện nầy: các tôn giáo dù khác biệt nhau, nhưng hãy mang xuống trần gian nầy sự công bằng,  hòa bình, sự tha thứ,  sự sống và tình thương. ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Tôi còn giữ sống động  niềm cảm xúc đã trải qua hôm thứ năm vừa qua tại Assisi (24/01/2002), Ngày Cầu nguyện cho Hòa Bình. "Xin đừng bao giờ có chiến tranh nữa! Xin đừng bao giờ có nạn khủng bố nữa! Nhân danh Thiên Chúa, mọi tôn giáo hãy mang đến trên mặt đất nầy sự công bằng, hòa bình, sự tha thứ, sự sống và tình thương yêu!" Ðó là lời kêu gọi long trọng mà, cùng với những đại diện các tôn giáo khác, tôi đã ngỏ với con người thời đại chúng ta, vừa  mạnh mẽ đẩy lui  cám dỗ muốn giải quyết những vấn đề trầm trọng của nhân loại bằng việc xử dụng vũ khí và bạo lực. Như thế chúng ta đã đặt xuống một viên đá ghi dấu trên con đường xây dựng nền văn minh tình thương và hòa bình.

Một lần nữa, hôm nay tôi muốn cám ơn những vị lãnh đạo các tôn giáo, đã đáp lại lời mời của tôi. Tại Assisi, chúng tôi đã chung với nhau tái xác nhận một lần nữa rằng trách vụ của các tôn giáo, trong sự tôn trọng lẫn nhau, là cổ võ sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc và các nền văn hóa. Ðàng khác, tôi cũng nói lên lòng tri ân nồng nhiệt với cộng đoàn đông đảo những kẻ có niềm tin, với vô số  anh chị em sống khắp nơi trên thế giới, những kẻ đã đồng hành với chúng ta  bằng sự  ủng hộ tinh thần; cũng như với biết bao người, dù xa cách nhau vì tôn giáo, nhưng đã chia sẻ "tinh thần" của Ngày Cầu Nguyện đặc biệt nầy và sẵn sàng dấn thân để bảo vệ và cổ võ những giá trị nhân bản đích thực.

2. Cha cũng nghĩ đặc biệt đến những người trẻ, với sự hăng say riêng của họ, đã làm sinh động thành phố của Thánh Phanxicô trong dịp gặp gỡ Ngày Cầu Nguyện vừa qua (24/01/2002). Tương lai của thế giới được trao phó cho họ, cho những thế hệ mới tương lai.

Vì thế, Cha vui mừng vì chỉ vài ngày sau Ngày Cầu Nguyện tại Assisi, thì hôm nay, những người trẻ thuộc Phong Trào Công Giáo Tiến Hành ở Roma, tụ họp nhau tại quảng trường thánh Pherô nầy, cùng với ÐHY Tổng Ðại Diện Camillo RUINI, để  cử hành "Ngày Hòa Bình của Giới Trẻ". Có hai  bạn trẻ đại diện đang đứng bên cạnh Cha đây, và chút nữa sẽ thả ra hai con chim bồ câu, biểu tượng cho Hòa Bình. Ðây là một cử chỉ có ý nghĩa, được dành tặng cho biết bao trẻ thơ  buồn thay còn là nạn nhân của chiến tranh và những bất công trầm trọng. Ước chi sự dấn thân của tất cả có thể bảo đảm sự tôn trọng những quyền lợi căn bản  cho mọi người sinh ra trên mặt đất nầy.

3. Giữa những nhân quyền cần được bênh vực và cổ võ, có quyền được trợ giúp y tế; quyền nầy còn vắng mặt hoặc có mặt nhưng chưa đầy đủ tại nhiều vùng trên mặt đất nầy. Vẫn còn tiếp tục lan truyền những căn bệnh, mà đáng ra trên giấy tờ đã được tẩy trừ, chẳng hạn như căn bệnh phong cùi.  Ngày Quốc Tế cho Bệnh Phong Cùi hôm nay góp phần làm cho dư luận chú ý đến tất cả những anh chị em bị mắc phải bệnh nầy và khuyến khích những cố gắng để chống lại căn bệnh.

Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh, với sự bảo vệ hiền mẫu, an ủi tất cả những anh chị em chúng ta đang lâm bệnh. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ, Ðấng là Mẹ của niềm Hy Vọng, làm cho những hạt giống hy vọng  được mọc lên; những hạt giống hy vọng nầy trong những những ngày qua đã được gieo vào tâm hồn của biết bao người. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta xây dựng một nền hòa bình đích thực và lâu bền.

Sau những lời trên ÐTC đọc kinh truyền tin và ban phép lành TòaThánh cho mọi người.

Tiếp đến, ngài chào chúc các tín hữu hành hương hiện diện và nhắc rằng: tại quảng trường Thánh Phêrô, Hang Ðá chưa được dẹp đi. Vì thế, ÐTC  ước mong sao cho Hang Ðá nầy giúp con người nhớ rằng Thiên Chúa đã làm người, để sống với chúng ta luôn mãi. Tình thương của Người là niềm hy vọng của chúng ta. Kết thúc buổi gặp gỡ, ÐTC cầu chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành.

 


Back to Home Page