ÐGM người Burundi bị bắt cóc

đã được thả ra

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐGM người Burundi bị bắt cóc đã được thả ra.

Rome (Zenit 23/05/2002) - Một viên chức Giáo hội tại Burundi nói, Ðức Cha Joseph Nduhirubusa của Ruyigi, người bị bắt cóc vào cuối tuần qua đã được thả tự do. Ðức Cha đã bị bắt cóc hôm thứ bảy (18/05/2002) tại khu rừng Kibira, trong khi ngài đang trên đường trở về Ruyigu bằng xe hơi. Hai người bảo vệ của ngài đã bị phiến quân giết chết.

ÐTGM Aidan Courtney, khâm sứ tòa thánh tại Cộng hòa Trung phi nói cho đài phát thanh Vatican rằng, Lực lượng tự vệ dân chủ đã thả Ðức Cha một cách vô điều kiện vào sáng hôm thứ Năm (23/05/2002). Ngài nói, "chính tôi đã đón Ðức Cha từ tay của những người bắt cóc này, tại một ngôi làng ở Bubanza. Ðức Cha đang ở tại đây; ngài vẫn bình yên, tuy có hơi mệt mỏi, bởi vì ngài phải di chuyển liên tục trong vòng năm ngày qua."

Ðức Cha hiện nay đang ở tại tòa khâm sứ, và được chào mừng bởi các vị giám mục của quốc gia.

Theo lời Ðức  Khâm sứ  Tòa Thánh tại Burundi, thì  "điều rất rõ ràng  là khi những phiến quân thực hiện việc bố ráp, họ không biết đó là một vị giám mục. Dường như rằng những người bảo vệ an ninh cho Ðức Cha, đã gây sự chú ý của phiến quân;  Chỉ sau cuộc tấn công, nhóm phiến quân mới nhận ra rằng người ngồi trên xe là một giám mục." ÐTGM Courtney nói, "ngay từ  đầu, nhóm phiến quân đã nói rõ rằng họ không muốn gây khó dễ với Ðức Cha, và họ tôn trọng xác tín này."

Cuộc nội chiến vẫn đang tiếp tục tại Burundi từ năm 1993, với những sự đối đầu của hai phong trào Hutu, được kiểm soát bởi nhóm thiểu số người Tutsi,  và quân đội. Cuộc xung đột tại Burundi, một quốc gia với 6.2 triệu dân,  đã làm cho 250,000 phải bị thiệt mạng phần lớn là thường dân.

 


Back to Home Page