ÐTC khoản đãi các Vị tham dự

Ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới

tại Assisi (24-25/01/2002)

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC khoản đãi các Vị tham dự Ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới tại Assisi.

Sau cuộc gặp gỡ cầu nguyện tại Assisi ngày 24 tháng giêng năm 2002, lúc 18:30, ÐTC và tất cả các vị tham dự trở về Vatican trên chuyến tàu lịch sử Roma-Assisi-Roma. Các Vị đại diện các Giáo hội và Tôn giáo trong những ngày đến Roma, được tiếp đãi lịch sự tại Cư xá Santa Marta, và tại một hai tòa nhà trong Nội Thành Vatican.

Trước khi các vị này lên đường trở về Quê hương, lúc 13 giờ thứ sáu 25/01/2002, ÐTC mời các vị dùng bữa thân mật trong Phòng Khánh tiết được gọi là "Sala Ducale". Ðây là một phòng rộng lớn, thời xưa vẫn được dùng cho các dịp long trọng: tiếp các vua chúa, các quốc trưởng đến viếng thăm Vatican - hội nghị Hồng Y để bổ nhiệm Hồng Y mới, trao tước hiệu nhà thờ và phù hiệu Hồng  y cho các vị vừa được bổ nhiệm  - hội nghị Hồng Y để quyết định tôn phong lên bậc Chân phước hay Hiển Thánh... Ngày nay, lễ nghi trao tước hiệu nhà thờ, sắc bổ nhiệm và phù hiệu Hồng y diễn ra tại Thính đường Phaolô VI hoặc tại Quảng trường Thánh Phêrô, như lần bổ nhiệm 44 Hồng y đầu năm 2001.

Nhật báo Corriere della sera viết: "ÐTC không thể tiếp các phái đoàn tại một nơi nào khác hơn "Sala Ducale", vì đây là một Phòng Khánh tiết sang trọng và uy tín hơn cả của Phủ Giáo Hoàng, hơn nữa Phòng này rộng đủ để đón tiếp gần 300 vị được mời.

Trưa thứ sáu 25/01/2002, Sala Ducale trở nên phòng "Tiệc", nơi ÐTC khoản đãi các vị đại diện các Giáo hội và tôn giáo đã đáp lời mời tham dự Ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới và dấn thân chung từ nay trở đi cổ võ hòa bình, tình huynh đệ giữa các dân tộc và các tôn giáo. "Tôn giáo không thể và không được phép trở nên lý do tranh chấp, trái lại phải rao giảng các giá trị cao siêu. Tôn giáo phải rao giảng công lý và hòa bình."

Trong Phòng Khánh Tiết này được đặt 14 bàn tròn; trên mỗi bàn đặt một bình hoa mầu trắng và vàng (mầu cờ Vatican); mỗi bàn có 10 vị khách và một bàn hình chữ U ở cuối phòng, dành cho ÐTC và bốn vị Giáo chủ của các Giáo hội Ðông phương: Ðức Bartolomeo đệ nhất, Giáo chủ chính thống đại kết Constantinopoli - Ðức Gennadios, TGM-Giáo Tỉnh các tín hữu chính thống tại Ý - Ðức Emmanuel, GM chính thống, Giám đốc Văn phòng Giáo hội chính thống bên cạnh Cộng đồng Châu Âu - Ignace Hazim, Giáo chủ Hy lạp-chính thống Antiochia và cả miền Ðông. Bên cạnh hai vị sau cùng này là ÐHY Sodano, Quốc Vụ Khanh và ÐHY Kasper, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về cổ võ sự hiệp nhất các tín hữu Kitô - rồi Ðức Mar Dinka, Giáo chủ Giáo hội Assira - Ðức Anastasio, TGM giáo hội chính thống Albania - một vị đại diện Ấn giáo và Tiến sĩ Kaiser, Tổng thư ký Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô tại Genève, gồm khoảng 350 giáo hội khác nhau (Giáo hội công giáo không là thành viên, mà chỉ gửi một quan sát viên trường trực mà thôi) và Vị đại diện Giáo hội Anh giáo.

Truớc bữa ăn, ÐTC đọc diễn văn vắn tắt bằng tiếng Anh. Ngài cảm ơn  các vị đại diện đã đáp lại lời mời đến tham dự Ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi. Rồi ngài nói thêm: "Từ các đồi miền Umbria chúng ta trở về các đồi của Roma và với niềm vui  lớn lao, tôi chào mừng các ngài trong nhà này là nhà ở của tôi. Cửa nhà này luôn luôn mở ra cho mọi người và các ngài hôm nay đây ngồi tại bàn ăn này không phải như người xa lạ, nhưng như những người bạn hữu. Assisi và Roma. Phanxicô và Phêrô: là những nơi và những người khác nhau, nhưng tất cả là những nơi, những người rao giảng cùng một sứ điệp hòa bình mà các Thiên sứ đã hát lên tại Belem: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho người Chúa yêu thương". Và đây cũng như một dấu hiệu của các người đồng bàn đến từ các nơi khác nhau, nhưng hiệp nhất trong dấn thân chung cho lý tưởng hòa bình. Dấn thân này, một dấn thân  phát xuất bởi lòng sùng đạo thành thực, chắc chắn là cái mà Thiên Chúa chờ đợi nơi chúng ta. Và đây chính là cái mà thế giới tìm kiếm nơi các người theo các tôn giáo. Dấn thân này là nguồn hy vọng mà chúng ta có thể đem đến trong giờ phút đặc biệt này cho toàn nhân loại".

Một diễn văn vắn tắt, nhưng mang ý nghĩa sâu xa, đã được các vị hiện diện vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Việc đón nhận lời của ÐTC cũng là một dấu hiệu hứa hẹn trong tương lai.

Qua đài truyền hình, mọi người đều chúng kiến trong ngày cầu nguyện cũng như trong buổi gặp nhau tại Vatican, một bầu khí thân mật giữa ÐTC và các vị đại diện: những cái bắt tay khăng khít, những cái vỗ vai thân mật, những cái ôm hôn nhau...  Ðây là những cử chỉ nói lên cách hùng hồn không thể có sự thù ghét giữa các tôn giáo, không thể có chiến tranh  nhân danh Thiên Chúa. Trái lại nói lên cho thế giới biết: bao lâu con người tuyên  xưng rằng: hòa bình của nhân loại khởi sự có, lúc mà mọi người cùng khẩn cầu Thiên Chúa, dù con người có những tín ngưỡng khác nhau."

Mời gọi các vị đại diện các Giáo hội và các Tôn giáo, như Cha Federico Lombardi, Giám đốc chương trình đài Vatican và Giám đốc Trung tâm truyền hình Vatican, nói: "ÐTC đã biết giải thích và nói lên những ước vọng chính đáng  của người dân và của nhân loại, ngày nay đang chờ đợi ơn hòa bình và niềm hy vọng về một tương lai  tốt đẹp hơn". Nhật báo L' Osservatore Romano viết: "Không lời tuyên ngôn nào về hòa bình hướng theo ý thức hệ - không ai cảm thấy sự khác biệt nào, dù chỉ một chút thôi,  về thiện chí của các vị tham dự ngày cầu nguyện, tuy có sự khác biệt về tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa, mầu da". Cha Bernardo Cervellera, Giám đốc Hãng  thông tấn quốc tế Fides, tuyên bố: "Thuyết cuồng tín tôn giáo bị đánh bật. Giờ đây cần phải tránh khỏi thuyết tục hóa và ý thức  hệ chủ trương coi tôn giáo là cặn bã của quá khứ". Tôn giáo là cái gì gắn liền với  bản tính con người. Con người thời xưa cũng như thời nay đều cần đến tôn giáo. Không có tôn giáo, tức sẽ không còn các giá trị cao quí nữa.

Hảng tin Fides cũng xác nhận thái độ hòa giải của Giáo hội chính thống Nga  trong dịp này, về phía Ðức TGM Pitirim, nhân vật số hai của Tòa Giáo chủ Moscowa cũng như về phía Ðức Alexis đệ nhị, Giáo chủ Giáo hội chính thống Nga, đã cử Ðức Pitirim đại diện tham dự Ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi. Theo tin báo chí: Tòa Giáo chủ Moscowa không muốn tham dự; nhưng vì áp lực của Tổng Thống Nga, ông Vladimir Putin, và của Ðức Bartolomeo đệ nhất, Giáo chủ chính thống đại kết, Ðức Alexis đệ nhị đã quyết định cử  đại diện tham dự.

Thực ra trong các vị được mời, chỉ thiếu đại diện của Giáo hội  chính thống Hy lạp, vì chưa thấy cơ hội thuận tiện cầu nguyện chung. Còn đại diện của Giáo hội chính thống Giêrusalem không được hộ chiếu của chính phủ Do thái cấp, vì thế không thể xuất  ngoại được.

Nhiều người muốn biết trên bàn ăn tại Sala Ducale có những món gì?  Chúng tôi xin thưa ngay rằng: cao lương mỹ vị không có. Rượu ngon, rượu quí cũng không có. Ðây là bữa ăn thanh đạm, chỉ hơn bữa ăn trưa thứ năm 24/01/2002 tại Tu viện Phanxicô ở Assisi một chút thôi. Không có rượu, không có thịt, không có rượu mạnh, sau bữa ăn... để tránh xúc phạm đến tính cách nhậy cảm của một số tôn giáo (kiêng ruợu, kiêng thịt ...). Trên bàn ăn chỉ thấy nước lạnh, nước ngọt (cam, dứa, bưởi...). Sau món khai vị, món chính (pasta) hai loại khác nhau, rồi các món rau: artichaut (actiso ) - asperge (măng tây) và khoai rán... Món tráng miệng (dessert): trái cây thuộc các loại khác nhau, bánh ngọt và sau cùng cà phê.

 


Back to Home Page