Cuộc bầu cử dân chủ tại Sierra Leone

sau 10 năm nội chiến

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc bầu cử dân chủ tại Sierra Leone sau 10 năm nội chiến.

Rome (Zenit 15/05/2002) - Ðức Cha Biguzzi dùng lời nói, "sự huy hoàng của hòa bình và dung thứ, để định nghĩa cho những cuộc bầu cử , được tổ chức tại Sierra Leone, như là ước muốn của người dân để "viết" lên hai chữ chữ "kết thúc" đối với chiến tranh."

Ðức Cha Giorgio Biguzzi đã tỏ ra hạnh phúc, sau nhiều năm  bảo vệ kịch liệt  nhân quyền tại quốc gia Tây Phi bị tàn phá vì chiến tranh này. Hiện nay, trước mắt của ngài, đây là một quốc gia, nơi mà lịch sử có thể thực sự quay trở lại thời gian của nó.

2.3 triệu cử tri của Sierra Leone được kêu gọi để bầu tân quốc hội và tổng thống.

Cho đến nay, có khoảng 50,000 người đã bị thiệt mạng, và hơn 2 triệu người, tức khoảng một phần ba dân số, đã rời bỏ nhà cửa để lánh nạn, tại một quốc gia với số dân 5.4 triệu người, trong suốt cuộc nội chiến bắt đầu từ năm 1991.

Ðức Cha Biguzzi nói, "cuộc bỏ phiếu xảy ra rất yên tỉnh, nhiều người đã chọn đi  đến những trạm bỏ phiếu sớm hơn vào buổi sáng, ngay cả nhiều người đã sắp hàng để đợi ở đó, trước khi các trạm bỏ phiếu này mở cửa,"

Ngài nói tiếp, "hôm nay là một ngày tích cực. Tôi nhận thấy một số lớn người, đến các trạm bỏ phiếu một cách cách bình yên đã chứng tỏ rằng, những người này  muốn chấm dứt giai đoạn khủng khiếp của chiến tranh, và đánh dấu một thời điểm mới trong lịch sử." Ðức Cha nhấn mạnh "Chính phủ mới và tân quốc hội sẽ phải chiến đấu cách nghiêm chỉnh, để giải quyết những vấn đề mà cả quốc gia đang đối diện."

Theo Ðức Cha, hiện tại có hai ưu tiên: "trước nhất, hãy tiếp tục con đường, hướng đến sự hòa giải, bởi vì vẫn còn có nhiều vấn đề chưa được giải quyết; và tái xúc tiến việc xây dựng những cấu trúc trên bình diện quốc gia vốn đã bị hư hại do chiến tranh gây ra."

Ðức Cha lưu ý rằng, sự hiện diện của cộng đồng quốc tế tại Sierra Leone được xét như là một sự giúp đỡ, để  đất nước  được hồi sinh  từ giai đoạn đen tối. Tuy mạo hiểm, "và chỉ khi nào quốc gia đạt được sự thăng bằng cần thiết, đất nước mới  có thể tiếp tục trên con đường huớng tới hòa bình."

 


Back to Home Page