Giáo hội vẫn đứng

bên cạnh con chiên của họ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội vẫn đứng bên cạnh con chiên của họ.

Roma (Zenit 9/05/2002) - Giữa những cuộc tấn công chết người  vào các linh mục và các tín hữu,  Ðức Cha chủ tịch hội đồng giám mục Colombo nói, Giáo hội Công giáo sẽ tiếp tục sát cánh với tất cả những người Colombia, tất cả mọi người không phân biệt họ là ai."

ÐTGM Alberto Giraldo Jaramillo nói trong một thông báo được đăng tải trên nhật báo Tương lai của Ý hôm thứ năm (9/05/2002) rằng, "Hòa bình không thể được xây dựng với bạo động hoặc vũ khí."

Vào thứ năm 9/05/2002 một hỏa tiển đã bắn trúng vào nhà thờ công giáo, tại Bojaya, làm thiệt mạng ít nhất là 117 người, bao gồm 40 trẻ em, những người này đang lánh nạn bên trong nhà thờ. Xác của họ đã được an táng tại một nghĩa trang chung.

ÐTGM nói, "tôi nghĩ rằng nhóm phiến quân này muốn phá đổ ước muốn của người dân Colombia,  không cho họ được trở nên mạnh mẽ hơn, và vì thế,  khiến cho người dân có thể dễ dàng làm mồi cho những hành động coi thường của họ." ÐTGM nói thêm, "chúng tôi sẽ tiếp tục  sống gần gũi với người dân của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục  qui tụ họ lại trong cầu nguyện, chúng tôi sẽ   không ngần ngại lên án sự bất công, hăm dọa, tàn sát. Chúng tôi sẽ luôn luôn sát cánh với họ. Giáo hội sẽ không bao giờ bỏ rơi người dân Colombia. Lực lượng quân đội giải phóng Colombia và các lực lượng vũ trang đang đi trên con đường sai lầm,  để đạt sự hòa bình và công lý."

Lực lượng quân đội giải phóng Colombia nói, cuộc tấn công vào nhà thờ tại Bojaya, là một tai nạn và đổ lỗi cho nhóm bán vũ trang thuộc lực lượng tự vệ đoàn kết Colombia,  bởi vì, theo họ, cuộc chiến đã khởi động sau khi lực lượng bán vũ trang này đến nơi đây. Tuy nhiên ÐTGM nói, "tôi không muốn nghĩ rằng cuộc tấn công tại nhà thờ  tại Bojoya đã được thực hiện  cách cố ý hay không, nhưng có  điều  là nhiều sự  kiện  đã chứng minh ngược lại là cuộc tấn công  đó là việc cố ý."

Vào ngày 16/03/2002, ÐTGM Isaias Duarte Cancino của Cali đã bị hạ sát bên ngoài nhà thờ. Vào ngày 6/04/2002 một linh mục khác, cha Juan ramon Nunez, đã bị giết chết đang khi cử hành thánh lễ tại một ngôi làng thuộc vùng phía nam. Và nhiều linh mục khác đang bị đe dọa bởi những nhóm phiến quân và bán vũ trang tại Colombia.

 


Back to Home Page