Ðại Hội Giới Trẻ  "Tin Yêu 2"

Sydney 2002

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại Hội Giới Trẻ  "Tin Yêu 2" Sydney 2002.

Tin Úc Châu - Chiều thứ sáu ngày 18 tháng Giêng năm 2002, Giới Trẻ các nơi từ tiểu bang Adelaide Nam Úc, Melbourne, Thủ đô Canberra, Brisbane, Nhật bản và Tây Ðức đã đến Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly Sydney, tham dự  Ðại Hội Giới Trẻ với chủ đề "Tin Yêu 2" do Liên Ðoàn Thanh Niên Công Giáo Việt Nam Sydney Úc Châu tổ chức, trong 3 ngày, từ chiều ngày thứ Sáu 18/01/2002 đến chiều Chúa Nhật 20/01/2002.

Khai mạc buổi Ðại Hội, với nghi thức hết sức long trong và trang nghiêm, tất cả mọi người đều thắp lên ngọn nến, từ ánh nến Phục Sinh và đặt chung quanh đóa hướng dương, tượng trưng cho mặt Trời và là sự biểu hiện của Ðức Giêsu KiTô "Ngài là Mặt Trời Công Chính" và mọi người đều sốt sắng cầu nguyện. Sau đó Linh Mục Giuse Vũ Minh Nguyên, Linh Hướng của Liên Ðoàn TNCG Sydney, ngỏ lời chào mừng Giới Trẻ đã đến Trung Tâm tham dự Ðại Hội. Cha  cầu chúc cho các bạn trẻ được gặt hái nhiều kết quả tốt trong ba ngày tham dự  Ðại Hội Giới Trẻ Tin Yêu 2 Sydney 2002.  Sau đó làø Thánh Lễ  khai mạc,  với Linh Mục  Gioan Baotixita Trần Kim Thời, cùng đồng tế với cha tuyên úy. Sau khi kết thúc Thánh Lễ, các bạn trẻ chia nhau ra từng Ðội, và trình diễn Văn Nghệ  để cùng kết thân với nhau.

Sang ngày thứ bảy 19/01/2002, sau khi điểm tâm sáng, là giờ học hiểu về đề tài

"Hạnh Phúc và Sự Thử Thách Trong Cuộc Sống" do sự hướng dẫn của Cha Thời và Sư Huynh  Hồng. Các bạn trẻ rất hứng thú về đề tài này, những câu hỏi, những câu giải đáp được đưa ra, tạo bầu không khí hấp dẫn và vui nhộn trong hội trường Trung Tâm.

Ðến giờ dùng cơm trưa xong, tất cả nhóm trẻ rời Trung Tâm lên xe Bus di chuyển ra Công Viên Quốc Gia Bents Basin,  cách Trung Tâm khoảng 15km.Và sinh hoạt ngoài trời, với những trò chơi vui nhộn và hữu ích.  Chiều đến, trở về lại Trung Tâm, và học hiểu thêm về những đề tài lợi ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Ðến 11 giờ đêm là giờ chầu Thánh Thể;  giờ phút này thật là trang nghiêm;  mọi người  thinh lặng quỳ trước Mình Thánh Chúa, và dâng lên Chúa những tâm tình ước nguyện của mình, cho hôm nay, ngày mai, và tương lai.

Qua ngày Chúa Nhật 20/01/2002, là ngày cuối cùng của Ðại Hội Giới Trẻ, một ngày đúc kết lại những gì đã học hiểu được trong hai ngày qua. Với những câu hỏi thắc mắc đưa ra để cùng nhau chia sẻ và rút tỉa kinh nghiệm để ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Và  đặc biệt nhất là lời phát biểu cảm tưởng của một bạn trẻ là cô Trần Kim Hiền cho biết như sau:

"Kim Hiền là người đạo Phật, được bạn bè giới thiệu đến tham dự Ðại Hội Giới Trẻ do Liên Ðoàn Thanh Niên Công Giáo Sydney tổ chức. Mới đầu thì hơi bỡ ngỡ và e ngại, vì Hiền không phải là người Công Giáo. Nhưng sau khi sinh hoạt cùng với các bạn, Hiền cảm thấy rất vui, thoải mái và cởi mở trong tâm hồn, nhất là những giây phút học hỏi về Hạnh Phúc và  sự thử thách trong cuộc sống. Một đề tài rất có giá trị cho bản thân, và ước mong sẽ có dịp học hỏi thêm."

Sau đó là Thánh Lễ tạ ơn  và bế mạc ba ngày Ðại Hội. Tham dự buổi bế mạc có rất nhiều quan khách, và phụ huynh của Giới Trẻ đến tham dự. Trong số quan khách, có ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch CÐCGVN Sydney.  Ông thay mặt  cho Cộng Ðồng ngỏ lời chúc mừng Giới Trẻ, và khuyến khích tất cả các bạn trẻ hãy luôn "cố gắng" học hỏi những gì tốt để giúp ích cho mình và cho xã hội trên bước đường tương lai. Sau cùng là anh Phùng Ngọc Trường thay mặt ban tổ chức lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Sơ, quý Thầy, quý vị ân nhân đã hết lòng giúp đỡ cho Liên Ðoàn Thanh Niên Công Giáo  Sydney tổ chức ba ngày Ðại Hội được gặt hái nhiều kết quả và thành công mỹ mãn. Ðại Hội kết thúc vào lúc 5 chiều Chúa Nhật ngày 20 tháng Giêng năm 2002.

 


Back to Home Page