ÐTC Gioan Phaolô II thăm viếng

một hòn đảo của Ý

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II thăm viếng một hòn đảo của Ý, chuyến đầu tiên của hàng loạt các chuyến viếng thăm mục vụ.

Ischia, Ý (Zenit 5/05/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II đã đến viếng thăm một hòn đảo Ischia thuộc vùng Ðịa trung hải hôm chúa Nhật (5/05/2002), chuyến viếng thăm đầu tiên trong nhiều chuyến viếng thăm kế tiếp trong những tháng tới đây.  ÐTC đã chủ tế thánh lễ với sự tham dự của khoảng 15,000 người, và sau đó gặp gỡ với 8,000 người trẻ. Hòn đảo này từ lâu được biết đến nhiều về dòng nước ấm của nó. Tại đây, ÐTC đã ca ngợi giá trị Kitô giáo về lòng hiếu khách.

ÐTC mời gọi các Kitô hữu tại Ischia hảy làm cho hòn đão của họ thành "một nơi thí nghiệm của tinh thần hiếu khách, một tinh thần mà các môn đệ Chúa Kitô được gọi để cống hiến cho tất cả mọi người, không phân biệt quốc gia hoặc nền văn hóa của họ."

ÐTC nói trong bài giảng thánh lễ, khi chúng ta cảm thấy yêu, chúng ta cảm thấy được thúc đẩy dễ dàng hơn để yêu. Khi chúng ta cảm nghiệm tình yêu của Thiên chúa, chúng ta cảm thấy ước muốn hơn để theo Ðấng đã yêu các môn đệ của ngài đến cuối cùng, ngay cả, trao ban chính ngài một cách hoàn toàn. "đây là tình yêu mà có lẽ nhân loại cần hơn bao giờ hết, bởi vì chỉ có tình yêu mới đáng tin." ÐTC nói tiếp, "Một đức tin không gảy đổ trong tình yêu này, đã tác động trong các môn đệ của chúa Giêsu, mỗi khi khi suy nghĩ về hòa bình,  vừa mở rộng chân trời của sự tha thứ và hòa hợp."

Ðảo Ischia đã chào đón ÐTC rất nồng ấm trong suốt chuyến viếng thăm lần thứ 142 của ngài tại Ý. quảng trường Ponte của Ischia đã tràn ngập các tín hữu, nhiều người đã theo dõi thánh lễ từ trên 600 chiếc thuyền nhỏ đậu ngoài bờ biển.

Sau bữa ăn trưa với các giám mục, ÐTC đã gặp gỡ khoảng 8,000 người trẻ. Ngài nói với họ rằng ngài hi vọng sẽ gặp gỡ họ tại Toronto trong ngày giới trẻ thế giới. Trong bài diễn văn, ÐTC lưu ý đến chủ đề của ngày giới trẻ thế giới, "các con là muối thế gian ... các con là ánh sáng thế giới." Ngài cũng thúc đẩy người trẻ hãy cho "hương vị và sự tốt lành của cuộc sống" và hãy chứng tỏ bằng những hành động cụ thể và chấp  nhận lời có giá trị để sống và để cùng nhau sống tình yêu mà chính Chúa Giêsu đã đến để mạc khải và trao ban cho chúng ta." ÐTC lại khuyến khích những người đang lắng nghe hãy trở nên "ánh sáng của thế giới", để loan truyền ánh sáng của Chúa Kitô trong mọi quốc gia, đặc biệt tại những nơi,mà Chúa Giêsu chưa được nhận biết hoặc chưa được yêu thương, hoặc ngay cả tại những nơi ngài bị từ chối." ÐTC nói, hãy làm cho họ hiểu bằng đời sống của các con  rằng, ánh sáng đến từ trên, không hủy diệt những gì là con người, nhưng trái lại, đề cao con người, như mặt trời làm nổi bật chiều kích và màu sắc với sự huy hoàng của nó;  Thiên chúa không phải là một người cạnh tranh với con người, nhưng là một người bạn thực sự và một đồng minh trung thành nhất của con người."

Các bạn trẻ đã đáp trả với một bài hát được sáng tác nhân dịp này, "tiếp tục, thưa ÐTC, hãy tiếp tục cùng đi với chúng con."

ÐTC đến và rời khỏi đảo về lại Vatican trên một máy bay trục thăng của quân đội Ý.

ÐTC sẽ viếng thăm Azerbaijan và Bulgaria từ ngày 22 đến 26 tháng 5/2002; sau đó ÐTC sẽ đi Toronto,  Canada vào cuối tháng 7/2002,  cho ngày giới trẻ thế giới; sau ngày giới trẻ  thế giới, ÐTC đi thăm Guatemala và Mexico. Ngài sẽ viếng thăm Ba lan vào tháng 8/2002.


Back to Home Page